QĐND - Rạng sáng 20-9, Chelsea và MU sẽ bước vào thi đấu vòng bảng Champions League. Phải nói rằng, hai đại gia ở giải ngoại hạng rất may mắn khi lá thăm đã đưa họ vào bảng E và H, những bảng đấu khá nhẹ nhàng, trước sự ghen tị của Man.City, Arsenal cùng nhiều đối thủ khác...
QĐND - Rạng sáng 20-9, Chelsea và MU sẽ bước vào thi đấu vòng bảng Champions League. Phải nói rằng, hai đại gia ở giải ngoại hạng rất may mắn khi lá thăm đã đưa họ vào bảng E và H, những bảng đấu khá nhẹ nhàng, trước sự ghen tị của Man.City, Arsenal cùng nhiều đối thủ khác.
Xem đương kim vô địch ra oai
Chelsea, với tư cách là đương kim vô địch Champions League, sẽ phải vượt qua lời nguyền khủng khiếp, đó là 20 năm qua, chưa có đội bóng đoạt cúp Champions League nào bảo vệ thành công được ngôi vô địch.
MU, Barcelona, Real… từng có cơ hội rất lớn chinh phục Champions League trong hai mùa giải liên tiếp nhưng rốt cuộc, tất cả đều thất bại.
![]() |
|
Đội trưởng Te-ri (đứng giữa) và đồng đội, lại tiếp tục sát cánh với mục tiêu khó khăn, đó là bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Ảnh: UEFA |
Rạng sáng mai, Chelsea sẽ đón tiếp Juventus trên sân nhà Stamford Brigde. Trong lịch sử giải đấu danh giá nhất cấp CLB này, hai đội bóng mới chỉ gặp nhau ở mùa giải Champions League 2008-2009. Khi đó tại vòng 1/16, Chelsea đã loại “Bà đầm già” với tổng tỷ số 3-2 sau hai lượt trận. Đến giờ, CĐV Juventus vẫn tin rằng, việc đội nhà bị Chelsea đánh bại cách đây 3 năm là do quá xui. Juventus thua 0-1 ở Stamford Brigde; về Stadio Olympico, đội bóng sọc trắng, đen nhanh chóng có bàn thắng ở đầu hiệp 1 nhờ công I-a-quin-ta cùng một thế trận lấn lướt. Nhưng đúng vào phút bù giờ hiệp 1, từ một cú sút vu vơ của Lam-pát, bóng đập trúng người một hậu vệ Juventus, đổi hướng trúng xà ngang bật ra. Ngay lập tức, Ét-xiêng có mặt đá bồi ghi bàn. Sau đó, Juventus có hàng loạt cơ hội ăn bàn và chỉ có tài năng của thủ thành P. Chếch mới giúp cho khung thành của Chelsea đứng vững, trước các pha uy hiếp của Đen Pi-ê-rô, Nét-vét... Phút 70, Chi-ê-li-ni rời sân sau khi nhận thẻ vàng thứ 2, nhưng chỉ 3 phút sau, Juventus đã thể hiện bản lĩnh khi có bàn thắng thứ 2 do công Đen Pi-ê-rô. Juventus lúc này vẫn cần thêm một bàn thắng nữa để vào tứ kết và đội bóng I-ta-li-a tràn lên tấn công. Chelsea chỉ đợi có vậy, tận dụng cơ hội đối phương hở sườn, tấn công chớp nhoáng và có bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 83, để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 sau 2 lượt trận nhờ công Đrốc-ba.
Hiện tại, Nét-vét, Đen Pi-ê-rô, Đrốc-ba, Ét-xiêng... những người hùng một thuở của hai đội bóng đã không còn. Kẻ giải nghệ, người khoác áo đội bóng mới. Nhưng với những nhân tố mới trong đội hình, đây chắc chắn là trận đấu nhiều cảm xúc. Chelsea, với tư cách là đương kim vô địch, sẽ nhập trận đánh phủ đầu để tỏ rõ vẻ “bề trên”. Còn Juventus, chẳng đi đâu mà vội, sẽ thu mình lại như nhím, thi thoảng phóng ra một vài chiếc lông khiến đối phương phải hốt hoảng. Xét về thực lực đôi bên, Chelsea được đánh giá cao hơn Juventus nhưng chúng tôi tin, “Ngựa vằn” Juventus sẽ không vấp ngã ở Stamford Brigde. Tỷ số hòa là đẹp cho đôi bên, ai cũng giữ được thể diện.
MU chưa đá đã đỏ
Năm nay, MU như mọi khi, vẫn rơi vào bảng đấu dễ dàng, với những tên tuổi hạng 2 ở bóng đá châu Âu như Galatasaray, Braga, CFR Cluj. Rạng sáng ngày 20-9, MU sẽ tiếp đón đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray trong trận đấu mở màn tại khuôn khổ bảng H. Có thể nói, cả Galatasaray, Braga, CFR Cluj đều là ba đội bóng yếu nhất ở các nhóm 2, 3, 4 trong lễ bốc thăm nên MU lợi thế vô cùng. Với việc vừa hạ Wigan 4-0 ở giải ngoại hạng, đội bóng của ngài Phơ-gu-xơn sẽ tiếp tục “tập bắn” về phía khung thành Galatasaray. Dù là ngáo ộp ở giải Super Lig (với 13 trận bất bại gần đây) nhưng chúng tôi tin, Galatasaray chưa đủ sức gây bất ngờ trước MU.
Thu Hiền
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận