Thứ Năm, 23/10/2008, 09:28

    Có hay không việc tranh giành quân

    Trở lại đội tuyển lần này, HLV Ca-lít-xtô chưa thành công. Dưới bàn tay chèo lái của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, đội tuyển nước ta chưa có được niềm vui chiến thắng. Lúc này giải vô địch Đông Nam Á đã đến rất gần nên lãnh đạo VFF không thể thờ ơ với phong độ đội tuyển, điều đó đồng nghĩa với sức ép lên HLV Ca-lít-xtô thêm nặng...

    No image available

    Cầu thủ Thạch Bảo Khanh thi đấu hết mình cho đội Thể Công trong mười năm qua

    Trở lại đội tuyển lần này, HLV Ca-lít-xtô chưa thành công. Dưới bàn tay chèo lái của vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha, đội tuyển nước ta chưa có được niềm vui chiến thắng. Lúc này giải vô địch Đông Nam Á đã đến rất gần nên lãnh đạo VFF không thể thờ ơ với phong độ đội tuyển, điều đó đồng nghĩa với sức ép lên HLV Ca-lít-xtô thêm nặng và T&T Cup sắp tới có lẽ là cơ hội cuối cùng cho cựu HLV Đồng Tâm Long An.

    Trong thời gian vừa qua, người hâm mộ nhận thấy ở HLV Ca-lít-xtô có những vướng mắc không nhỏ. Trước hết, theo quy định, VFF được quyền chọn trợ lý và những cái tên Nguyễn Văn Hiệp, Mai Đức Chung, Phan Thanh Hùng, Trần Văn Khánh được triệu tập. Song chỉ sau thời gian ngắn, vì những lý do khác nhau, các vị trợ lý trên mỗi người một ngả, HLV Mai Đức Chung chuyển sang dẫn dắt đội Ô-lim-pích; HLV Phan Thanh Hùng thì về dẫn dắt đội U21 Đà Nẵng; vai trò của HLV thủ môn Trần Văn Khánh thì mờ nhạt. Mới đây nhất trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp cũng đã trở về CLB và người thay thế là ông Ngô Lê Bàng, quyết định này làm HLV Ca-lít-xtô bất ngờ. Theo đánh giá của các chuyên gia thì vẫn những con người ấy nhưng dưới trướng của HLV Ca-lít-xtô không phát huy được hiệu quả, bằng chứng là gọi thủ môn Xan-tốt đang thừa cân, xuống phong độ vào đội tuyển, làm các cầu thủ của chúng ta vuột mất chiến thắng trong trận gặp đội Tuốc-mê-ni-xtan. Chưa hết, đến lúc này đội dự tuyển vẫn còn đến 4 thủ môn (Hồng Sơn, Quang Huy, Tấn Trường và Đức Cường)-nhiều quá mức cần thiết.

    Vấn đề quan trọng nhất là vẫn những cầu thủ đã thành danh, nhưng dưới thời HLV Ca-lít-xtô họ chưa là chính mình. Trong suốt 7 trận đấu vừa qua, có chăng chỉ tiền đạo Công Vinh hoàn thành nhiệm vụ. Các tuyến đấu còn lại đã trải qua không ít thử nghiệm nhưng chưa một lần thành công. Ngược lại, đội Ô-lim-pích, gồm những cầu thủ thê đội 2, trong đó có cả những cầu thủ bị HLV Ca-lít-xtô lắc đầu, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung lại thi đấu ấn tượng ở Merdeka Cup 2008.

    Từ những kết quả trái ngược trên, không những người hâm mộ mà cả lãnh đạo VFF đã phải so sánh và biết đâu sẽ phải có những tính toán cho phù hợp với quy luật. Một động thái rất đáng chú ý từ Ma-lai-xi-a lan truyền về là HLV Mai Đức Chung sẽ không tiến cử các cầu thủ Ô-lim-pích cho đội tuyển trong trường hợp họ đóng vai dự bị. Nếu thông tin này chính xác hoàn toàn thì có lẽ đây không còn là quan điểm mà đúng hơn là sự nắn gân, thách đố. Bởi ai cũng biết, chọn người ra sân trước hết phụ thuộc vào phong độ hiện tại và chiến thuật cho từng trận đấu. Ngay như những ngôi sao sáng: C.Rô-nan-đô, Hăng-ri, Tê-vét… nhiều lúc vẫn phải ngồi trên nghế dự bị, thì ai có thể bảo đảm cho những cầu thủ: Thanh Bình, Tiến Thành, Xuân Hợp… được ra sân thi đấu. Những dấu hiệu trên cho thấy quan hệ vốn không thật thân thiện giữa HLV trưởng Ca-lít-xtô với lãnh đạo VFF nay có chiều hướng lan rộng tới cả các đồng nghiệp.

    Phải chăng T&T Cup là cơ hội cuối cùng để HLV người Bồ Đào Nha khẳng định vị thế của mình.

    NAM THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...