Thứ Tư, 17/10/2007, 11:12

    Cơ hội tỏa sáng cho thiếu nữ các dân tộc

    Vượt qua 45 thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc diễn ra tối 14-10 tại Hà Nội, 17 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” (sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 11 đến 21-12-2007).

              Vượt qua 45 thí sinh tham dự vòng bán kết khu vực phía Bắc diễn ra tối 14-10 tại Hà Nội, 17 thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn vào vòng chung kết cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007” (sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từ ngày 11 đến 21-12-2007). Họ là những bông hoa rực rỡ nhất của núi rừng phía bắc, đã mang tới cuộc thi những màu sắc văn hóa dân tộc đậm đà, những nét văn hóa truyền thống mà tưởng như đã bị mai một.

    Thể hiện bản sắc...

    Trong bộ trang phục của dân tộc Nùng rất đằm thắm, với khuôn mặt sáng ngời và giọng hát trong trẻo, Hoàng Thu Thảo (SBD 06) chinh phục người nghe bằng tiếng đàn tính và điệu hát then của mình. Nguyễn Thị Hương (SBD 16), dân tộc Giáy - thí sinh thuộc một trong những dân tộc ít người nhất của cuộc thi lại thể hiện bài “Dân ca quê em” đặc trưng của dân tộc Giáy được coi như một tiết mục lạ và đặc sắc nhất. Rất nhiều bài hát ru, rất nhiều bài dân ca được mang tới cuộc thi và ngay với ban giám khảo là những người đã hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân tộc cũng bất ngờ và thích thú bởi những tiết tấu bay bổng lạ tai… Đặc sắc hơn, khi có thí sinh đã chọn tiết mục thêu vải, nấu những món ăn dân tộc mình cho phần thi tài năng (một phần thi chỉ có ở cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt ”).

    Không chỉ “đậm đà bản sắc” trong phần thi tài năng, ngay phần thi trang phục hay ứng xử, cũng chính là những phần thi giúp khán giả nắm bắt được rất nhiều thông tin mới mẻ về văn hóa, phong tục, tập quán của các dân tộc Việt Nam. Những cô gái Dao, Tày, Mường lên sân khấu, tự giới thiệu về bộ trang phục mình đang mặc, nét đặc sắc của nó, sự cầu kỳ mất tới 2 năm để mua vải về, ghép từng mảnh, rồi mua hạt về đính... khiến bộ trang phục thật sự rực rỡ và đặc biệt có một không hai. Hay những hoa văn trên bộ trang phục may bằng vải chàm mà đặc biệt chỉ có riêng dân tộc ấy có...

    ...để ước mơ

    45 thiếu nữ, đến từ 19 dân tộc khác nhau, dù nói tiếng Kinh còn lơ lớ nhưng khi được hỏi về ước mơ của mình, Phù Thị Hương (Pà Thẻn) chỉ mong sao phụ nữ Pà Thẻn sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc con mình. Người phụ nữ Pà Thẻn rất vất vả, sinh con được 3 tháng là phải đi làm nương, tối mới về với con được... Hương rơm rớm nước mắt nghĩ lại ngày nhỏ, chờ mẹ tới 8-9 giờ tối mới đi làm nương về, sáng ngủ chưa dậy đã không nhìn thấy mẹ đâu, quanh năm chỉ biết chờ mẹ bằng cách ngủ gục bên mâm cơm… Nguyễn Thị Hoàng Nhung (SBD22), dân tộc Tày, có một ước mơ rất giản dị: “Em chỉ ước mong bố mẹ em sẽ mãi mãi khỏe mạnh”... Có thể sẽ là “ngô nghê” vì không phải là ước mơ cho thế giới hòa bình, cho mọi người ấm no như nhiều thí sinh các cuộc thi hoa hậu khác vẫn trả lời. Nhưng chính sự chân thật, những tình cảm dành cho gia đình mà hầu hết các thí sinh của cuộc thi Hoa hậu các dân tộc bộc bạch đã nhen lên ngọn lửa ấm áp trong lòng khán giả cũng như ban giám khảo của cuộc thi. Không phải ai cũng hiểu được những ước mơ bình thường ấy, nhưng lại xuất phát từ trái tim sẽ đến với trái tim, chính vì vậy, những tâm sự, những ước mơ giản dị và mộc mạc ấy, cũng đáng được “tôn vinh” không kém những ước mơ vì hòa bình, vì thế giới “hội nhập”...

    17 gương mặt xuất sắc đại diện cho bản sắc từng dân tộc của khu vực miền Bắc đã được chọn, những gương mặt này sẽ thể hiện tài năng tại vòng chung kết với các phần thi tài năng như: cưỡi ngựa, đua xe đạp, nấu ăn, dệt vải, thêu thùa, bắn cung… Và họ sẽ tỏa sắc hơn trong đêm chung kết (21-12) với các phần thi trang phục áo dài, trang phục dân tộc truyền thống, trang phục lễ hội và trang phục đồ tắm kiểu cách. Ban tổ chức (BTC) sẽ chọn 10-12 thí sinh vào vòng thi ứng xử, để chọn ra hoa hậu và các danh hiệu khác cho cuộc thi. Kết thúc đêm chung kết sẽ là hình ảnh đoàn voi 8 - 10 con do các thí sinh ngồi trên lưng voi qua bài hát “Lời Voi trẩy hội”... Hoa hậu cũng sẽ đăng quang trên lưng voi, là một hình ảnh chưa từng có trong lịch sử thi hoa hậu Việt Nam.

    Theo tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng-Phó trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam mới cho biết, đây là cuộc thi nhằm khích lệ thiếu nữ trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam thể hiện bản sắc truyền thống nên ngay khi quảng bá rộng khắp trên cả nước, BTC đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và tài trợ của các cơ quan, ban ngành như: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phong Phú, Vina Capital, Thủ Đức House, Tổng Công ty Phong Phú, Nhà thiết kế Liên Hương, Ánh Linh, Xuân Thu tài trợ về trang phục, trang điểm… Cũng từ các nguồn tài trợ này, BTC đã quyết định sẽ trao cho người đạt danh hiệu “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam”, vương miện và phần thưởng là 100 triệu đồng cùng quà tặng của BTC. Ngoài ra là các danh hiệu Á hậu 1 (30 triệu đồng), Á hậu 2 (20 triệu đồng), “Hoa hậu nhân ái”, “Hoa hậu tài năng”,”Hoa hậu du lịch” và “Hoa hậu miền sơn cước” (mỗi giải 15 triệu đồng). BTC cũng sẽ trao các giải: “Người đẹp Hoa Sen”, “ Người đẹp Hoa Dã Quỳ”, “Người đẹp Hoa Anh Đào ”, “Người đẹp Hoa Mimosa ” và “Người đẹp Hoa Hồng”. Các thí sinh không đoạt giải vẫn được tặng 2 triệu đồng và quà tặng. Ngoài ra, ông Dr. Geoffrey Lim, Hiệu trưởng Trường đại học Cambrige Business School của Xin-ga-po sẽ tặng học bổng du học tại Xin-ga-po trị giá 7.000USD cho hoa hậu và học bổng trị giá 3.000USD cho những danh hiệu còn lại.

    CHÂU XUYÊN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...