Thứ Sáu, 18/07/2014, 19:17

    Có một World Cup khác

    QĐND - Khi niềm vui của người Đức còn chưa kịp lắng đọng thì người hâm mộ bóng đá thế giới lại sẽ được chứng kiến một trận đấu mới, không kém phần hấp dẫn, đó là cuộc chiến giành ghế Chủ tịch FIFA-tổ chức quyền lực, hấp dẫn bậc nhất thế giới...

    QĐND - Khi niềm vui của người Đức còn chưa kịp lắng đọng thì người hâm mộ bóng đá thế giới lại sẽ được chứng kiến một trận đấu mới, không kém phần hấp dẫn, đó là cuộc chiến giành ghế Chủ tịch FIFA-tổ chức quyền lực, hấp dẫn bậc nhất thế giới.

    Ai cũng biết, ông Blát-tơ được bầu làm Chủ tịch FIFA từ năm 1998 và từ đó đến nay qua 3 lần bầu cử, hầu như ông không có đối thủ nên liên tục tái cử, ngồi ở vị trí cao nhất của môn thể thao vua. Song, ngồi trên ghế cực nóng đã 4 nhiệm kỳ, tuổi đã là 78 nên không ít người muốn ông thoái vị, nhường bước lớp trẻ và nhất là để bóng đá thế giới có luồng gió mới, tươi mát hơn. Những “lời ong tiếng ve” đã xuất hiện. Lúc đầu chỉ râm ran, nhưng khi ông Pla-ti-ni, Chủ tịch UEFA, cánh tay phải của chính Chủ tịch FIFA công khai lên tiếng, không ủng hộ ông Blát-tơ ngồi ghế nóng thêm một nhiệm kỳ nữa thì cuộc chiến quyền lực có dấu hiệu bùng phát. Các Liên đoàn Bóng đá Anh, Hà Lan ngay lập tức lên tiếng, nhiệt tình ủng hộ quan điểm của ông Pla-ti-ni và còn khuyến cáo ông Blát-tơ “tránh sang một bên” trong cuộc tranh cử Chủ tịch FIFA vào năm 2015. Chưa hết, mọi đường đi, nước bước của ông Blát-tơ được soi chiếu lại. Nào là quyết định chọn Ca-ta, nơi nhiệt độ mùa hè lên tới hơn 40 độ C làm chủ nhà World Cup 2022 là một sai lầm; nào là nạn tham nhũng hoành hành trong nội bộ và bản thân Chủ tịch FIFA cũng nhúng chàm; hay như việc dùng ảnh hưởng của FIFA để truyền hình đưa những hình ảnh có lợi cho bản thân Chủ tịch FIFA ngay khi World Cup 2014 đang diễn ra…

    Đối đáp lại, vị Chủ tịch người Thụy Sĩ và cộng sự đã có những bước đi uyển chuyển. Có thời điểm, ông Blát-tơ mềm mỏng giải thích; có lúc thanh minh và khi có thời cơ thì phản kích kịch liệt. Ngay sau khi cựu tuyển thủ quốc gia Pháp, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu và đồng minh chê Chủ tịch FIFA đã quá già, ông Blát-tơ nhanh chóng soạn thảo nghị quyết không giới hạn tuổi đối với người đứng đầu làng bóng đá thế giới và ngay lập tức được hội nghị FIFA thông qua. Khi dự khán ở World Cup 2014 cùng Tổng thống đầy quyền lực Pu-tin, Chủ tịch FIFA đã cam kết cùng nước Nga-chủ nhà của World Cup 2018 đấu tranh ngăn chặn nạn phân biệt chủng tộc không những trên sân cỏ mà trên cả khán đài một cách mạnh mẽ. Thông điệp này chắc sẽ giúp người đàn ông Thụy Sĩ đầy quyền lực hiện nay lấy thêm phiếu từ lục địa đen. Việc châu Á chỉ có 4 vé dự World Cup trong khi khu vực này có tới 46 thành viên là bất công. Khi vấn đề này được đưa ra, ngay lập tức ông Blát-tơ đã có bài viết trên tạp chí của FIFA và đưa ra đề nghị, chúng ta cần có một thỏa thuận mới, càng sớm càng tốt. Đây cũng là một thông điệp vừa ủng hộ châu Á nhưng cũng nhắc khéo châu Âu, nơi có 53 thành viên nhưng có tới hơn 13 suất dự World Cup. Chưa hết, dịp này, ông cũng chỉ rõ việc áp dụng công nghệ Goal-line (xác định chính xác bóng đã lăn qua vạch vôi cầu môn hay chưa) vào giải vô địch bóng đá châu Âu sẽ tổ chức năm 2016 tại Pháp, chỉ lặp lại việc làm của FIFA ở World Cup 2014… Đặc biệt, trước khi từ Bra-xin trở về quê hương chuẩn bị cho cuộc vận động tranh cử nhiệm kỳ tới, ông Blát-tơ đã đăng đàn, ca ngợi World Cup 2014 kết thúc rất thành công và viện dẫn một cuộc thăm dò trên facebook, khi người hâm mộ cho sự kiện này tới 9,25 điểm/10.

    Cuối cùng, đó là khoản doanh thu 4,5 tỷ USD và sắp tới 209 thành viên FIFA sẽ được chia một khoản tiền lợi nhuận lên tới 200 triệu USD.

    Tựu trung, dù đội tuyển không được dự World Cup 2014 nhưng nhiều khả năng, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cũng sẽ nhận được khoản tiền 750.000 USD mà ông Chủ tịch FIFA đã công bố.

    World Cup 2014 đã kết thúc nhưng một cuộc chiến mới của bóng đá thế giới-cuộc chạy đua giành chức Chủ tịch FIFA vào năm 2015 mới bắt đầu và chắc chắn, trận đấu này sẽ không kém phần quyết liệt như các trận đấu ở Bra-xin mùa hè qua.

    Song lúc này, có vẻ như ông Blát-tơ đang lợi thế.

    NAM THẮNG

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...