Thứ Hai, 09/03/2009, 09:58

    Cởi mở

    QĐND Online - Giành được một điểm ngay tại chảo lửa thành Vinh trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An sau mấy mùa bóng về trắng tay, đội quân của HLV trưởng Vương Tiến Dũng hôm qua đã làm cho gần hai vạn khán giả thán phục…

    No image available
    QĐND Online - Giành được một điểm ngay tại chảo lửa thành Vinh trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An sau mấy mùa bóng về trắng tay, đội quân của HLV trưởng Vương Tiến Dũng hôm qua đã làm cho gần hai vạn khán giả thán phục…

    Những cổ động viên của Thể Công lặn lội từ Thủ đô Hà Nội vào cổ vũ đã phải thốt lên: “Chưa bao giờ đội Thể Công thi đấu trên sân vận động Vinh lại đá hay như trận chiều hôm qua. Hơn nữa, chúng tôi lại ra về an toàn, vui vẻ”.

    Trước khi bóng lăn, cổ động viên hai đội đã trao quà lưu niệm cho nhau, chụp ảnh kỉ niệm và cùng nhau bắt tayhứa hẹn cổ vũ vô tư, không la ó hoặc chửi bậy.

    Kết thúc hiệp một, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng với tốc độ triển khai bóng thận trọng đến mức chậm chạp. Phải đến phút 65, sau một pha phối hợp ăn ý, cầu thủ Ngọc Anh (11) nhận được đường chuyền của đồng đội đã khôn khéo đi bóng qua hai hậu vệ đội Thể Công sút tung lưới của thủ môn Mạnh Dũng.

    HLV trưởng Vương Tiến Dũng đã đưa cầu thủ Thạch Bảo Khanh (8) vào thay Xuân Thành (12) và chính anh đã dũng mãnh đi bóng xuống sát đường biên, tạt bóng vào tạo cơ hội cho cầu thủ Nyom (18) ghi bàn thắng san bằng tỷ số.

    Mặc dù thi đấu trên sân nhà nhưng HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh vẫn thận trọng chỉ cắm một tiền đạo Eric (29) ở trên. Cầu thủ Văn Quyến thường xuyên hoạt động ở khu vực giữa sân để thu hồi bóng, phát động tấn công.

    Kết thúc trận đấu, huấn luyện viên hai đội đều tỏ ra hài lòng với kết quả hòa 1-1, cũng như công tác điều hành của trọng tài chính Đỗ Quốc Hoài. Đã lâu rồi khán giả thành Vinh mới được xem một trận đấu hấp dẫn, cởi mở như trận đấu chiều hôm qua.

    Bài và ảnh: Xuân Gụ
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...