Thứ Năm, 19/02/2009, 11:10

    Con gà tức nhau tiếng gáy

    Hai ngày sau trận derby thành Milan, hai CLB Inter và AC Milan bước vào cuộc chiến mới, tranh giành tiền đạo Ê-tô từ CLB Barcelona...

    No image available

    Liệu Ê-tô (bên phải) có tiếp bước Rô-nan-đi-nhô chuyển sang AC Milan? Ảnh: AP

    Hai ngày sau trận derby thành Milan, hai CLB Inter và AC Milan bước vào cuộc chiến mới, tranh giành tiền đạo Ê-tô từ CLB Barcelona.

    Xuất phát từ việc Ê-tô từ chối đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Barcelona, có thời hạn đến năm 2010 vì không được tăng lương, hai đội bóng thành Milan đã có cuộc gặp gỡ riêng với Mê-xa-lê - người đại diện của tiền đạo Ê-tô. Nguyên nhân tiền đạo người Ca-mơ-run muốn rời đội bóng xứ Ca-ta-lan là CLB Barcelona không đáp ứng đòi hỏi tăng lương của “báo đen”. Hiện ở , Ê-tô nhận lương 5 triệu ơ-rô/mùa giải. Trong hợp đồng gia hạn đến mùa giải 2010, Ê-tô muốn được nhận lương 6 triệu ơ-rô/mùa bóng, nhưng ban lãnh đạo đã gạt phắt đề nghị của tiền đạo đã ghi cho đội nhà 23 bàn ở mùa giải này.

    Từ AC Milan, HLV An-xê-lô-ti được “bật đèn xanh” tiếp cận với Ê-tô. Phía đội bóng sọc đỏ-đen khẳng định với người đại diện Mê-xa-lê rằng Ê-tô sẽ được đáp ứng mọi yêu cầu về lương, thưởng. Trong khi hàng thủ toàn những cầu thủ bậc “cha, chú”, cần được bổ sung lực lượng khẩn cấp thì ban lãnh đạo AC Milan vẫn muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công. Quả đáng tội, hàng công đội bóng sọc đỏ-đen cũng khá mỏng khi chỉ có mình tiền đạo Pa-tô là sung sức và có đẳng cấp. Sép-chen-cô và In-da-ghi đã quá già để có thể cày ải ở đấu trường khắc nghiệt như Serie A và Champions League. HLV An-xê-lốt-ti muốn đẩy Rô-nan-đi-nhô đá ở vị trí trung phong, nhưng cầu thủ quốc tế người Bra-xin này chỉ khoái chơi dọc biên. Giải pháp đưa Ê-tô về sân San Siro ở mùa giải tới xem ra cũng hợp lý.

    Tuy nhiên, sau khi Mê-xa-la có buổi ăn trưa với lãnh đạo AC Milan, người đại diện của tiền đạo Ê-tô không bay về Tây Ban Nha ngay mà còn ở lại thành phố thời trang Mi-lan một ngày, để gặp giám đốc thể thao CLB Inter Mắc-cô Bran-ca, cũng bàn về chuyện chuyển nhượng Ê-tô. Ngay sau khi tin này lộ ra, giới chức lãnh đạo AC Milan giận sôi người. Giám đốc điều hành AC Milan, ông Xi-va-nô khẳng định: “Tôi không hiểu tại sao Inter luôn muốn “cuỗm” bất kỳ cầu thủ nào chúng tôi định chuyển nhượng. Inter đâu có thiếu tiền đạo. Mô-ri-nhô có I-bra-hi-mô-vích, A-đri-a-nô, Crút, Cre-xpô… toàn những trung phong thượng thặng cơ mà”. Đáp lại lời chỉ trích của Xi-va-nô, giám đốc thể thao Inter Mắc-cô Bran-ca cho rằng: “Ê-tô là tiền đạo bất cứ đội bóng nào cũng muốn có. Chủ tịch Mô-ra-ti sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 40 triệu ơ-rô để sớm có tiền đạo người Ca-mơ-run này. Tôi không hiểu AC có đủ số tiền này không, khi họ còn đang cò kè bớt một thêm hai mấy trăm nghìn đô-la với CLB L.A Galaxy trong vụ chuyển nhượng tiền vệ Bếc-khăm”.

    Những cuộc đấu khẩu giữa lãnh đạo Inter và AC Milan vẫn diễn ra từ xưa đến nay. Theo giới chuyên môn, khả năng Ê-tô rời là rất thấp. Tiền đạo này mới 27 tuổi, đang ở phong độ đỉnh cao, lại ít khi bị chấn thương, có thể chơi bóng đỉnh cao 3, 4 mùa giải nữa, nên việc lãnh đạo CLB Barcelona chuyển nhượng Ê-tô cho đội bóng khác là điều khó có thể xảy ra, bất chấp việc Ê-tô mới đây phát biểu trên các phương tiện truyền thông rằng: “Tôi có thể rời Barcelona nếu không được tăng lương và đội bóng này chỉ là một điểm dừng chân trong sự nghiệp của tôi”.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...