Khoảng cách 6 điểm với Manchester United vẫn không thay đổi. Mùa giải chỉ còn lại 7 trận để Chelsea hy vọng...
![]() |
|
Phong độ cao của Đrốc-ba sẽ là động lực tạo nên chiến thắng cho Chelsea |
Tottenham Hotspur dĩ nhiên khó chơi hơn hẳn Watford, đội bóng mà cuối tuần trước Chelsea phải chờ đến những giây cuối cùng mới giành trọn 3 điểm. Tottenham Hotspur rất quyết tâm ở giải ngoại hạng Anh và mục tiêu của họ cũng rõ ràng: lọt vào nhóm dự cúp UEFA. Hơn thế, Tottenham Hotspur cũng muốn gây khó dễ cho Chelsea để trả món nợ bị loại khỏi cúp FA cách đây không lâu. Các học trò của HLV Mác-tin Giôn đang có phong độ và hưng phấn rất cao, đặc biệt là chủ công Đi-mi-ta Béc-ba-tốp và tiền đạo Rốp-bi Kin nên trận đấu của hai đội bóng thành Luân Đôn cuối tuần này đương nhiên là trận tâm điểm của vòng 32.
Lực lượng phải dàn trải trên quá nhiều mặt trận để thực hiện giấc mơ "đoạt cú ăn tư" là lý do khiến Chelsea có dấu hiệu quá tải. Họ đã giành Carling Cup, nhưng đấy chỉ là danh hiệu quá nhỏ bé nếu so với Premiership, cúp FA và đặc biệt là Champions League, đấu trường mà ông chủ A-bra-mô-vích đã giao nhiệm vụ cho Mua-ri-nhô là phải vô địch bằng mọi giá, nhưng Chelsea lại đang đứng trước nguy cơ bị loại khi bị Valencia thủ hoà 1-1 ở trận lượt đi trên sân nhà. Vắng tiền vệ cánh sáng tạo Rốp-ben đến hết mùa (chấn thương) khiến Chelsea mất đi sự uyển chuyển, nhưng thực ra, Mua-ri-nhô chẳng cần đến sự hoa mỹ nào hết. Với chiến lược gia người Bồ Đào Nha, chiến thắng mới là đẹp chứ chơi đẹp mà không thắng thì cũng bằng không. Sép-chen-cô và Đrốc-ba vẫn sẽ sát cánh trên hàng công, phía dưới là Lam-pát, Ba-lách chơi tiền vệ công, Chelsea sẽ dồn hết sức để gây áp lực lên đối thủ và họ tự tin sẽ đoạt trọn 3 điểm, nhất là khi Tottenham Hotspur cũng vừa phải dốc sức cho cúp UEFA hai ngày trước (thua Sevilla 1-2).
Trận lượt đi, Tottenham Hotspur đã ngược dòng ngoạn mục để thắng Chelsea 2-1 ở White Hart Lane. Cuối tuần này, tỉ số ấy có thể lặp lại, nhưng nụ cười chiến thắng sẽ thuộc về Chelsea. Dự đoán: Chelsea thắng 2-1.
Anh Thư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận