Thêm một chiến thắng đậm đà nữa, thêm một cuộc ngược dòng ngoạn mục với 4 bàn thắng vào lưới đối phương, Ác-hen-ti-na đã giành quyền lọt vào tứ kết Copa America 2007, đồng thời thể hiện được hình ảnh giàu sức thuyết phục của ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.
Thêm một chiến thắng đậm đà nữa, thêm một cuộc ngược dòng ngoạn mục với 4 bàn thắng vào lưới đối phương, Ác-hen-ti-na đã giành quyền lọt vào tứ kết Copa America 2007, đồng thời thể hiện được hình ảnh giàu sức thuyết phục của ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch.
Vẫn còn những khiếm khuyết ở hàng thủ, nhưng Ác-hen-ti-na dưới triều đại Ba-xi-lê dường như được xây dựng để thi đấu theo triết lý “thủng lưới 1 bàn, ghi lại 2 bàn hoặc hơn thế nữa”. Mang đến giải đội hình mạnh nhất, chơi bóng với triết lý “tấn công là cách phòng ngự tốt nhất”, Ác-hen-ti-na luôn tạo ra thế trận mở và họ nhanh chóng chứng tỏ được sự khác biệt về đẳng cấp so với các đội cùng bảng. Sau trận thắng Mỹ 4-1, Ác-hen-ti-na một lần nữa bị Cô-lôm-bi-a ghi bàn mở tỉ số và một lần nữa, họ lại dội “cơn mưa gôn” vào lưới đối phương để kết thúc cuộc chơi với tỉ số 4-2. Các vũ công tăng-gô, dù có nhiều chiến binh lão luyện và mạnh mẽ về phòng ngự như Da-nét-ti, A-y-a-la, Mi-li-tô, Hên-dơ, Cam-bi-át-xô, Ma-xchê-ra-nô, nhưng lại tạo ra dấu ấn với hàng công phóng khoáng với Vê-rôn, Ri-quen-mê, Mét-xi và Cre-xpô. Dù chưa giải quyết tốt việc phân chia khoảng trống cho hai nhạc trưởng Vê-rôn và Ri-quen-mê, Ác-hen-ti-na vẫn tỏ ra ung dung và tự tin về sức mạnh tấn công của họ. Ngay cả một tài năng xuất chúng như Tê-vét cũng phải ngồi dự bị và tiền đạo tài năng Đi-ê-gô Mi-li-tô cũng chỉ là dự bị cho Cre-xpô đã ghi nhận sức công phá của Ác-hen-ti-na.
Sau khi Pê-rê-a mở tỉ số cho Cô-lôm-bi-a, chỉ ít phút sau, Cre-xpô đưa trận đấu về thế quân bình với cú sút phạt đền chuẩn xác. Phần còn lại của hiệp một là màn độc diễn của Ri-quen-mê với 2 bàn thắng. Dẫn trước 3-1, Ác-hen-ti-na chơi nhàn nhã trong hiệp 2 và dù bị gỡ thêm 1 bàn, họ vẫn ấn định thắng lợi 4-2 thuyết phục với cú sút vừa hay vừa may của Đi-ê-gô Mi-li-tô.
Trận đấu còn lại trong ngày, Pa-ra-goay vượt qua Mỹ với tỉ số 3-1. Ở bảng C, Pa-ra-goay và Ác-hen-ti-na cùng được 6 điểm và chắc chắn giành quyền vào tứ kết, trận đấu giữa hai đội bóng này ở lượt trận cuối cùng chỉ là dịp để họ “chọn” đối thủ trong vòng tứ kết. Trong khi đó, Mỹ và Cô-lôm-bi-a chưa được điểm nào, dù vẫn còn cơ hội vào tứ kết nhưng sẽ phải rất nỗ lực và hy vọng vào may mắn trong lượt trận cuối khi hiệu số bàn thắng-thua của họ đang có số âm khá lớn.
ANH THƯ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận