Thứ Bảy, 05/09/2009, 09:13

    Cột đá thề khắc ghi lời Bác

    Không phải chỉ nói với Đại đoàn quân Tiên Phong / Bác nói với mọi người / Dựng nước phải đi đôi giữ nước / Xưa Thục Phán đã thề nguyện một lòng sau trước / Đời sau con cháu dựng bia thờ...

                 Cột đá thề khắc ghi lời Bác

    Không phải chỉ nói với Đại đoàn quân Tiên Phong

    Bác nói với mọi người

    Dựng nước phải đi đôi giữ nước

    Xưa Thục Phán đã thề nguyện một lòng sau trước

    Đời sau con cháu dựng bia thờ

     

    Con cháu Hùng Vương của thời đại Bác Hồ

    Dựng bia đá trong tim

    Dựng một cột đá thề khắc ghi lời Bác

     

    Vọng suốt thời gian không gian trầm mặc

    Câu nói thiêng liêng ở nơi thiêng liêng nhất

    Răn dạy cháu con phải biết giữ gìn

     

    Xúc động như người lính năm nào được Bác gọi tên

    Bác căn dặn từng lời như Vua Hùng dạy dân cấy lúa

    Thêm một cột đá thề, con xin nguyện cùng mọi người trông giữ

    Những lời Người căn dặn khắc trong tim

     

    Không chỉ hôm nay mà ngàn vạn năm sau phải biết giữ gìn

    Dựng nước phải đi đôi giữ nước

    Như Thục Phán ngày xưa nguyện một lòng sau trước

    Thời đại có đổi thay không thay đổi lòng người

     

    Bởi lời Bác cũng là lời Vua Hùng nói với tương lai.

                            NGUYỄN HƯNG HẢI

     

                Gợi nhớ Hàm Rồng

    Âm thanh trầm hùng cất lên

    Tan hoàng hôn yên tĩnh

    Lan khoảng trời lóng lánh sao đêm

    Sông Mã cùng dạt dào sóng vỗ

    Cuồn cuộn xô khí phách hào hùng

    Ông cha từ ngàn xưa để lại

     

    Ôi Hàm Rồng! Hàm Rồng!…

    Mãi tinh khôi trang sử ngời ngời

    Giọng ngân cao dựng lại

    Bức tranh xứ Thanh xanh ngát một màu

    Biển và núi hài hòa uốn sóng

    Khúc đệm thêm giai điệu vút cao…

     

    Em lặng nhìn anh hát

    Bản tình quê trầm bổng cuộn trào

    Hồn Thanh còn vang vọng mãi

    Theo lời ca ngân xa…

                            KIM YẾN

     

                Vắng em

    Vắng em,

    Gió quất ngọn tre

    Mưa thâm mái rạ

    Nắng nhòe hàng hiên

    Vắng em,

    Phiền quá là phiền:

    Nồi cơm chín chậm

    Túi tiền vơi nhanh

    Vạt rau muống chẳng còn xanh

    Cà chua ít đỏ

    Dưa hành kém thơm…

     

    Phải đâu quốc sắc, thiên hương

    Chân quê

    Một chút sen hường mà thôi

    Cũng

    mưa

    nắng

    gió

    tơi bời…

    Vắng em

    như thể đất trời phạt anh!

                            PHÙNG KHẮC VIỆT

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...