QĐNĐ Online – Trong loạt đấu thứ 2 Vòng 2 Cúp C1 rạng sáng 4-10, Bảng B lại có bất ngờ khi đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man “xanh” phải chia điểm ngay trên sân nhà trước Borussia Dortmund trong khi Real “cày nát” chủ nhà Ajax với cú hat-trick của Ronaldo...
QĐNĐ Online – Trong loạt đấu thứ 2 Vòng 2 Cúp C1 rạng sáng 4-10, Bảng B lại có bất ngờ khi đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Man “xanh” phải chia điểm ngay trên sân nhà trước Borussia Dortmund trong khi Real “cày nát” chủ nhà Ajax với cú hat-trick của Ronaldo.
Chiến thắng đậm đà 5-1 trước Deportivo de La Coruña trên sân nhà Santiago Bernabéu ở Vòng 6 La Liga 2012-13 là “bệ phóng” để đội bóng hoàng gia Real hành quân đến đất Hà Lan trong trận đấu với Ajax trên sân Amsterdam Arena tại vòng bảng Champions League. Ở Vòng 1 Cúp C1, “kền kền trắng” cũng có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trên thánh địa Bernabéu khi tiếp “đại gia” ManCity.
![]() |
| CR7 đã lần thứ 2 trong vài ngày có được hat-trick giúp Real đại thắng. Ảnh: Olaf Kraak/EPA |
Trong chuyến làm khách của Ajax, Man City được đánh giá cao hơn hẳn đại diện của Hà Lan không phải bởi vì họ đang sở hữu những gương mặt đắt giá nhất nhì làng bóng đá mà còn bởi bề dày thành tích của họ ở sân chơi Champions League với 9 chức vô địch. Trong khi đó, dù là “hàng khủng” ở quê nhà nhưng đứng trước một Los Blancos, Ajax thật quá bé nhỏ.
Ngay khi trận đấu bắt đầu, các chiến binh hoàng gia đã triển khai đội hình tấn công và gây sức ép lên chủ sân Amsterdam Arena. Tuy nhiên, lần lượt là Ronaldo rồi Kaka đều bỏ lỡ các cơ hội “thành bàn”. Cũng phải đến gần cuối hiệp 1, đội khách Real mới đưa bóng tìm đến lưới Ajax với pha nổ súng của CR7 ( phút 42’).
Hiệp 2 mới là trận đấu của Real khi đội khách nắm hoàn toàn thế chủ động trên sân. Phút 48, Benzema có cú volley tung lưới thủ thành Kenneth Vermeer sau pha phối hợp kỹ thuật với Kaka, giúp Real nhân đôi cách biệt.
![]() |
| Cánh cửa mở ra cho "kền kền trắng" tại đấu trường C1 là rất rộng. Ảnh: Getty |
Trong thế buộc phải dâng cao đội hình, Ajax cũng thu được kết quả với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 56 khi Niklas Moisander có cú đánh đầu hiểm hóc chiến thắng thủ môn Iker Casillas sau pha đá phạt góc của Christian Eriksen.
Nhưng đây cũng là điểm sáng duy nhất của chủ nhà trong trận đấu này bởi đến phút 79, khoảng cách 2 bàn lại được xác lập và không ai khác, tác giả của bàn thắng cho đội khách Real vẫn là Ronaldo. Từ cánh trái, Karim Benzema khéo léo vượt qua hàng thủ chủ nhà rồi chuyền về cho Ronaldo đang đứng ở vị trí trống trải. Không bỏ lỡ cơ hội, CR7 chỉnh bóng rồi tung cú sút từ khoảng cách 20m chiến thắng thủ thành Vermeer. 3-1 cho Real.
2 phút sau, Ronaldo đã chính thức hoàn tất cú hat-trick lần thứ 2 liên tiếp, đồng thời kết thúc chuyến làm khách thành công với tỷ số 4-1. Ở trận gặp Deportivo trước đó, CR7 cũng có một cú hat-trick.
![]() |
| “Ngựa chứng” Balotelli cứu giúp cho Man City khỏi một trận thua bẽ bàng. Ảnh: Getty |
Trái ngược hẳn với niềm vui của Real, các cổ động viên trên sân Etihad lại phảng phất nỗi buồn khi đội bóng của họ lại phải “chật vật” mới có được 1 điểm trước ĐKVĐ Bundesliga Borussia Dortmund.
Đội hình xuất phát ra sân của ManCity chỉ có 2 sự thay đổi so với trận thắng Fulham 2-1 cuối tuần trước. Samir Nasri và Edin Dzeko được tung vào sân thay cho Carlos Tevez và Gareth Barry.
Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu đáng xem với rất nhiều pha uy hiếp khung thành đối phương. Chính đội khách đến từ nước Đức đã “nhanh tay” hơn chủ nhà để cụ thể hóa một cơ hội thành bàn thắng ở phút 61 của Marco Reus.
Tuy cũng có cơ hội đáng kể nhưng các chân sút của Man City quá vô duyên khi không thể nào đưa bóng vào lưới của thủ môn Roman Weidenfeller. Và phải chờ đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội bóng chủ sân Etihad mới “may mắn” có được một trận hòa đáng thất vọng nhờ bàn cứu thua của “ngựa chứng” Balotelli (thay Gael Clichy phút 81) trên chấm 11m.
Có lẽ, chơi hay nhất trận đấu này chính là thủ thành Joe Hart khi anh đã phải ra tay cứu thua cho Man City ít nhất rất nhiều cơ hội nguy hiểm từ phía đội khách đến từ nước Đức.
Hai vòng đấu trôi qua, thầy trò HLV Roberto Mancini chỉ có được duy nhất 1 điểm trong tay. Nếu không chấn chỉnh kịp thời, có thể họ sẽ phải lần thứ 2 liên tiếp dừng bước ngay tại vòng bảng Champions League.
Văn Hiếu (theo Goal)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận