Thứ Sáu, 17/08/2012, 21:22

    Cục diện bất biến

    QĐND - Cuối tuần này, Premier League và Liga, hai giải bóng đá lớn nhất và hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay sẽ chính thức khởi tranh. Sau một mùa hè chuẩn bị đầy tích cực, các đội bóng hàng đầu đều đã sẵn sàng nhập cuộc với quyết tâm cao nhất...

    QĐND - Cuối tuần này, Premier League và Liga, hai giải bóng đá lớn nhất và hấp dẫn nhất châu Âu hiện nay sẽ chính thức khởi tranh. Sau một mùa hè chuẩn bị đầy tích cực, các đội bóng hàng đầu đều đã sẵn sàng nhập cuộc với quyết tâm cao nhất.

    Premier League: Man “xanh” hay Man “đỏ”?

    Những ngày qua, thông tin hấp dẫn nhất trên thị trường chuyển nhượng giải bóng đá Ngoại hạng Anh là việc chân sút Van Pơ-xi của Arsenal được bán cho Manchester United (MU)với giá 24 triệu bảng. Với rất nhiều hảo thủ được bổ sung trong kỳ chuyển nhượng như: Gi-ru, Pô-đôn-xki hay Các-dô-la, Arsenal dường như đã sẵn sàng cho cuộc sống không Van Pơ-xi và sự bình thản của huấn luyện viên Văng-giê đã chứng tỏ điều này. Trong khi đó, MU mừng như bắt được vàng vì có người chia lửa cùng Ru-ni. Nhiều chuyên gia lão luyện như Ha-ry Rết-náp thậm chí còn đánh giá: “Có được Van Pơ-xi, MU sẽ vô địch mùa này”.

    Song muốn vô địch, MU phải vượt qua những Chelsea, Arsenal và đặc biệt là đương kim vô địch Manchester City (MC). Cả mùa hè không gây ấn tượng gì đáng kể trên thị trường chuyển nhượng, nhưng sức mạnh và chiều sâu của đội hình đăng quang mùa trước cũng là quá đủ để MC tự tin. Khi những chân sút tài năng cỡ Dê-cô, Tê-vét cũng phải ngồi dự bị để nhường chỗ cho Ba-lô-te-li hay A-gu-ê-rô, cộng thêm sự hỗ trợ tích cực của Na-xri, Xin-va, Tua-rê…, MC gần như không có điểm yếu, nhất là khi vị thế của họ bây giờ đã được nâng tầm từ “thiếu gia” thành “đại gia” sau khi giành hai danh hiệu quốc nội ở hai mùa gần nhất.

    No image available

    Với đội hình nhiều ngôi sao, MC nhiều khả năng bảo vệ danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh. Ảnh: BĐ

    Liga: Mua-ri-nhô có xứng đáng là “Only One”

    Sau khi giúp Real Madrid đăng quang ngôi vương Liga mùa trước, huấn luyện viên Mua-ri-nhô đã lập tức vênh vang tuyên bố, với những gì làm được, ông xứng đáng được gọi là… “Only One”, nghĩa là duy nhất, giỏi nhất và trên cả tầm đặc biệt nhất như biệt danh “Người đặc biệt” mà ông sở hữu từ cách đây 8 năm. Quả thực, Mua-ri-nhô có lý do để nhấn mạnh điều đó khi ông cùng các học trò đã phá vỡ được sự thống trị tưởng như không thể ngăn cản của Barcelona.

    Real Madrid vô địch không chỉ nhờ vào tài năng của Rô-nan-đô, Ca-xi-lát, Ra-mốt, A-lông-xô… mà có dấu ấn đáng kể của Mua-ri-nhô. Mùa này, “đại kình địch” của Mua-ri-nhô là Goác-đi-ô-la đã ra đi, thay vào đó là Ti-tô Vi-la-nô-va, người từng bị Mua-ri-nhô… móc mắt sau một trận siêu kinh điển cách đây ít lâu. Ngay lập tức, Mua-ri-nhô dằn mặt đối thủ: “Real sẽ lại bảo vệ thành công ngôi vô địch vì đơn giản là… tôi vẫn tại vị”.

    Mua-ri-nhô rình rang bao nhiêu thì Ti-tô lại lặng lẽ bấy nhiêu. Cả mùa hè, trong khi Real Madrid sang Mỹ du đấu và tạo sự thu hút đáng kể thì Barcelona lại đá những trận giao hữu ít được chú ý. Cả đội hình Barca cũng không có sự bổ sung nào bởi thực tế thì Ti-tô cũng chẳng cần mua thêm ai khi điều họ cần nhất trong cuộc đua song mã với Real Madrid tại Liga chỉ là sự ổn định.

    Với cục diện hiện tại, gần như chắc chắn chẳng đội nào có thể chen chân được vào cuộc đua tranh ngôi vô địch của Real hay Barca. Những đội mạnh cỡ Valencia, Sevilla, Atletico Madrid có lẽ chỉ lấy đích ngắm là hai suất còn lại dự Champions League.

    Long Nguyên

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...