Thứ Ba, 10/10/2006, 21:32

    Củng cố niềm tin

    Chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký ở lượt trận thứ 4 vòng loại Euro 2008 là cơ hội để cho đội tuyển Pháp, Hà Lan, Nga… lấy lại thể diện sau màn trình diễn tồi tệ ở lượt đấu trước. Vòng đấu này cũng là dịp để Xéc-bi-a, Xcốt-len, Thụy Điển, Cộng hoà Séc kiếm điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng...

    Chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký ở lượt trận thứ 4 vòng loại Euro 2008 là cơ hội để cho đội tuyển Pháp, Hà Lan, Nga… lấy lại thể diện sau màn trình diễn tồi tệ ở lượt đấu trước. Vòng đấu này cũng là dịp để Xéc-bi-a, Xcốt-len, Thụy Điển, Cộng hoà Séc kiếm điểm, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

    Gỡ thể diện

    Chắc chắn Pháp và I-ta-li-a sẽ nhân cơ hội Xcốt-len đến Ki-ép thi đấu với chủ nhà U-crai-na để kiếm trọn 3 điểm trước hai đối thủ qúa yếu là Quần đảo Faroe và Gru-di-a. Chuyện “gà trống Gô-loa” tịt tiếng gáy ở sân vào cuối tuần trước đã lui vào dĩ vãng, còn tương lai sẽ là một cơn mưa bàn thắng vào lưới quần đảo Faroe. HLV Đô-mê-nếch còn muốn các học trò thắng đẹp để lấy lại uy danh và thể diện của đội tuyển trước CĐV nhà.

    Đội tuyển Nga sau hai trận hoà đầy thất vọng trước Crô-a-ti-a và I-xra-en xem ra không còn đường lùi khi tiếp E-xtô-ni-a trên sân nhà vào tối ngày 11-10. HLV Hít-đinh giỏi về chiến thuật nhưng đáng tiếc đội tuyển Nga, hay nói chính xác là các cầu thủ Nga chưa bao giờ mạnh về mặt này. Điều này có thể lý giải tại sao đội Nga để hoà hai trận lãng xẹt trước Crô-a-ti-a và I-xra-en. Trong bối cảnh Nga chưa đọ sức cùng đội tuyển Anh, ứng cử viên năng ký nhất trong bảng thì việc phải thắng E-xtô-ni-a là chuyện không phải bàn cãi.

    Trong khi đó, Hà Lan sẽ có một trận đấu dễ dàng trên sân nhà khi tiếp đón đối thủ An-ba-ni. Điều làm giới chuyên môn và CĐV xứ sở hoa tuy-líp lo lắng vào thời điểm này không phải là cuộc “chạy đua điểm số” của đội nhà với Ru-ma-ni, Bun-ga-ri trong bảng G mà là tình hình bất ổn trong nội bộ đội tuyển Hà Lan. Van Bô-men và Ni-xten-roi vẫn từ chối thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong khi thủ môn Van Đờ Xa, cánh tay phải của HLV Van Ba-xten đang mất dần cái uy của mình khi hàng thủ không chịu nghe theo lời chỉ huy của thủ thành MU này trong trận hoà 1-1 trước Bun-ga-ri ở vòng đấu trước.

    Nếu như khả năng Pháp, I-ta-li-a, Hà Lan thắng trận là điều không phải bàn cãi thì đội tuyển Anh lại khiến người hâm mộ lo lắng sau màn trình diễn tệ hại trên sân nhà Old Trafford trước Ma-xê-đô-ni-a ở vòng đấu trước. Phải thi đấu với đối thủ khó chơi như Crô-a-ti-a quả là “điềm gở” với thầy trò nhà Mắc La-ren vào thời điểm này, nhất là khi hàng tiền vệ đội Anh thiếu hai cầu thủ trụ cột: Ha-gri-vơ (chấn thương) và Giê-ra (treo giò). Lật lại lịch sử, 12 năm qua Crô-a-ti-a chưa từng thất bại trên sân nhà, điều này sẽ khiến cho HLV Bi-líc cùng các cầu thủ Crô-a-ti-a tự tin đón tiếp “sư tử Anh” vào tối nay. Một chiến thắng sẽ đưa Crô-a-ti-a lên ngôi đầu bảng. Tiền đạo Ba-la-ban và các đồng đội hiểu rằng đây chính là thời điểm tốt nhất để có thể hạ đo ván đội tuyển Anh.

    Tích điểm

    Trong số những đội đầu bảng, Xéc-bi-a (bảng A), Cộng hoà Séc (bảng D), Thụy Điển (bảng F) tràn đầy hy vọng củng cố ngôi vị số 1 trong bảng khi chỉ phải thi đấu với Ác-mê-ni-a, Ai-len, Ai-xơ-len. Có thể Cộng hoà Séc sẽ gặp đôi chút khó khăn khi phải thi đấu trên sân khách nhưng Ai-len đã có dấu hiệu sa sút phong độ trong thời gian gần đây.

    Cùng lúc, Xcốt-len sẽ có chuyến đi “bão táp” tới Ki-ép thi đấu với chủ nhà U-crai-na. Trận thắng Pháp 1-0 đã đưa HLV Oăn-tơ Xmít và các học trò lên ngôi đầu bảng B và chắc hẳn Hắc-li, Mắc Pha-đen, Phlét-chơ, thủ thành Go-đơn và các đồng đội còn muốn ngự trị trên ngôi đầu bảng càng lâu càng tốt. Đội tuyển U-crai-na cũng đang có dấu hiệu xuống phong độ khi chỉ thắng sát nút Gru-di-a 3-2 trên sân nhà trước khi để thua 0-2 trên đất I-ta-li-a cuối tuần trước. Nếu muốn nuôi hy vọng mong manh dự VCK Euro 2008, U-crai-na phải thắng Xcốt-len bằng mọi giá. Trong một bảng đấu có sự góp mặt của đương kim vô địch và á quân thế giới I-ta-li-a, Pháp thì một kết quả hoà tại Ki-ép đủ để chấm dứt giấc mơ tham dự VCK Euro 2008 của U-crai-na cho dù đội bóng của Sép-chen-cô, Rê-brốp mới thi đấu ba trận ở vòng loại.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...