Thứ Sáu, 14/12/2012, 22:24

    Cười để quên đau

    QĐND- BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua phương án tổ chức giải mùa bóng tới và VPF cũng tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Người trong cuộc thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được bài toán hóc búa nhất nhưng không ít người trong số họ cũng như đông đảo CĐV thì “cười vui để quên đớn đau” mà thôi...

    QĐND- BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua phương án tổ chức giải mùa bóng tới và VPF cũng tiến hành bốc thăm, xếp lịch thi đấu. Người trong cuộc thở phào nhẹ nhõm vì đã giải quyết được bài toán hóc búa nhất nhưng không ít người trong số họ cũng như đông đảo CĐV thì “cười vui để quên đớn đau” mà thôi.

    Cùng giảm

    BCH VFF quyết định không chấp thuận U.22 Việt Nam thi đấu ở V-League 2013 như đề xuất của VPF và đã đôn CLB Đồng Nai lên tranh tài để sân chơi này có 12 đội - số chẵn. Ở hạng Nhất là 8 đội tranh tài. Tất cả đều hoan hỉ vì cuối cùng, các nhà tổ chức đã thành công trong việc quyết định số lượng đội, còn Đồng Nai chính thức mở tiệc ăn mừng bởi như lãnh đạo đội bóng này thì “sau nhiều năm cố gắng, đầu tư bao nhiêu tiền mà chẳng lên V-League nổi. Giờ, Đồng Nai được cho suất đó thì tốt quá rồi. Đá một lần V-League cho biết rồi “chết” cũng được”.

    No image available
    Chất lượng V-League 2013 khó bảo đảm khi các ông bầu dần rút lui khỏi bóng đá.

    Thế nhưng, trong niềm hân hoan ấy vẫn để lại nhiều nỗi buồn. Số tiền đầu tư giảm, kéo tụt chất lượng cạnh tranh của nền bóng đá nhưng điều nguy hiểm hơn là số lượng các đội bóng giảm, số trận thi đấu trong cả mùa giải cũng giảm theo. V-League 2013, 12 đội bóng thi đấu cả mùa là 22 trận, vẫn còn thiếu 4 trận như khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Á.

    Nhưng thảm nhất phải là giải hạng Nhất, có 8 đội tham gia và cả mùa giải, các đội chỉ đá 14 trận, bình quân mỗi tháng 1 trận, ít hơn khuyến cáo của Liên đoàn Bóng đá châu Á tới 12 trận. Hơn nữa, với tần suất xuất hiện ít, đá ít trận, chẳng có Mạnh thường quân nào tài trợ cho đội bóng cũng như giải đấu đó. Mặt khác, các tổ chức bóng đá châu lục sẽ đánh tụt hạng của bóng đá Việt Nam khi nhìn vào thể thức thi đấu, số lượng đội tham gia ở giải vô địch quốc gia.

    Giải hạng Nhất có 8 đội tham gia thì mỗi một năm, mỗi đội chỉ đá 14 trận, không đáp ứng được về chuyên môn và các nhà tài trợ cũng chẳng còn mặn mà. Nhưng nếu đôn các đội lên cho đủ quân số thì bản thân các đội cũng khó chủ động được kinh phí, nhân lực và nhiều điều kiện khác.   

    Để sớm vượt qua khó khăn về số lượng, nhằm khắc phục những hạn chế của giải vô địch ít đội tham dự, BCH VFF đã quyết định mùa tới, có 3 đội hạng Nhất thăng hạng V-League cho đủ 14 đội khi một đội xuống hạng như yêu cầu của Liên đoàn Bóng đá châu Á. Tương tự như thế, hạng Nhất sẽ cần có 10 đội và  số lượng đội hạng Nhì lên chơi hạng Nhất là 3. 

    Sống… mòn

    Các ông bầu dần rút sạch đã đánh trực tiếp vào những khoản đầu tư, ảnh hưởng ngay đến từng bữa ăn, lương tháng của các cầu thủ, HLV. Tất nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn như vậy, công tác đào tạo trẻ là một trong những mảng bị cắt đầu tư đầu tiên. Không chỉ bỏ hoặc rút lui khỏi bóng đá, các nhà tài trợ cũng không ngó ngàng gì tới việc đầu tư để tổ chức từng giải đấu… Chắc chắn chất lượng bóng đá không thể tăng khi đầu tư cho CLB, giải đấu bị giảm.

    Nhiều ông bầu rời bỏ bóng đá đã đẩy ra đường hàng loạt cầu thủ (thất nghiệp) và không biết làm gì để kiếm sống. Theo tính toán của các chuyên gia, năm nay, ít nhất 200 cầu thủ thất nghiệp và không thể kể hết những cầu thủ đã quyết định treo giày, chuyển hướng làm kinh doanh kiếm sống. Số còn lại vẫn được thi đấu thì thu nhập bị biến động và ít nhất có 5 đội rục rịch cắt chi phí bằng cách giảm lương của cầu thủ từ nội binh đến ngoại binh. Sẽ có nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn vì các cầu thủ vốn là lao động chính, nguồn thu chủ yếu của cả gia đình nhưng giờ họ lại trở thành “gánh nặng”.

    No image available
    Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng

    Các ông bầu rút lui ảnh hưởng tới cả năng lực của công ty VPF. Bầu Kiên bị bắt, bầu Tiến Anh, bầu Trường, bầu Thụy rút lui, bầu Đệ và bầu Đức lại mâu thuẫn, thậm chí đã “chỉ mặt nặng lời với nhau” ngay tại cuộc họp của VPF cách đây chưa lâu. Giờ, VPF đơn độc một mình bầu Thắng. Không chỉ vắng người đứng mũi chịu sào trong công việc, quyết định rút lui của các ông bầu còn ảnh hưởng đến mối quan hệ đối tác, khả năng thu hút đầu tư cho chính VPF.

    Có người ví bóng đá Việt Nam như một công tử con nhà giàu quen sung sướng, sống trong nhung lụa và hưởng tất cả những thành quả của xã hội nhưng khi bố mẹ gặp khó khăn, cậu công tử ấy chỉ biết ngồi “chịu đói khát” vì không có cách mưu sinh. Ví von đó có phần cực đoan nhưng rất đúng về bản chất. Vắng các ông bầu, thiếu bầu sữa đầu tư từ họ, bóng đá Việt Nam đang sống mòn.

    THỌ SƠN

    Ý kiến chuyên gia

    Phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “Bóng đá Việt Nam đã phát triển rất nhanh và sâu trong hơn chục năm qua là nhờ các ông bầu. Họ rất hào phóng đầu tư cho công tác đào tạo trẻ, xây dựng hệ thống và củng cố đội một bằng những bản hợp đồng chất lượng với nội binh, ngoại binh tốt. Chính vì thế, V-League có sức cạnh tranh hơn, tạo nguồn đầu vào tốt cho các ĐTQG. Tất nhiên, khi các ông chủ rút lui hoặc hạn chế đầu tư, bóng đá sẽ gặp khó khăn, từ chất lượng đào tạo đến chế độ đãi ngộ, các cầu thủ sẽ bị hụt hẫng vì nguồn thu giảm so với các năm trước. Nhưng đây là điều các ông bầu không muốn và họ thật sự đau xót khi phải từ bỏ những “đứa con” mà mình tốn bao tiền bạc, công sức và tâm huyết để “sinh ra”. Chúng ta biết ơn các ông bầu chứ đừng coi là kẻ phản bội, kẻ chạy trốn”.

    Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn: “Bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện nay cực kỳ khó khăn và tổ chức giải đấu vừa đúng quy chế, vừa phục vụ tốt yếu tố chuyên môn là điều không thể. Những đề xuất của VPF trong việc tổ chức giải cũng mang tính giải pháp tình thế và chúng ta phải điều chỉnh sao cho hợp lý nhất. Ai chẳng muốn tổ chức giải hoàn hảo, ai chẳng thích thành công nhưng trong bối cảnh này, mong muốn đó còn phụ thuộc vào khả năng tài chính của mỗi đội bóng. Bóng đá Việt Nam đang trải qua thời kỳ khó khăn và không thể có một giải pháp hoàn mỹ vào lúc này. Bóng đá giờ giống cái chăn, co chỗ này thì hở chỗ kia”.

    ĐỨC QUÂN (ghi)

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...