Thứ Sáu, 01/11/2013, 21:54

    Cúp nhỏ... chuyện lớn

    QĐND - Cúp nhỏ-cúp to, muốn hay không người ta đều phải (và được) quyền lựa chọn tùy hoàn cảnh. Giữa tuần, thua 0-2 trước Chelsea tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh, HLV A.Văng-giê vẫn cười tươi. Đơn giản phía trước là trận gặp Liverpool, một kẻ thách thức mạnh mẽ của Arsenal tại Premier League...

    QĐND - Cúp nhỏ-cúp to, muốn hay không người ta đều phải (và được) quyền lựa chọn tùy hoàn cảnh. Giữa tuần, thua 0-2 trước Chelsea tại vòng 1/8 Cúp Liên đoàn Anh, HLV A.Văng-giê vẫn cười tươi. Đơn giản phía trước là trận gặp Liverpool, một kẻ thách thức mạnh mẽ của Arsenal tại Premier League. Sau gần chục năm không đoạt được danh hiệu nào, mùa này đội bóng của A.Văng-giê lần đầu tiên sau nhiều năm đã có chặng xuất phát đầy khí thế, hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League và mục tiêu lớn nhất là đoạt chức vô địch Giải ngoại hạng Anh.

    Khác với Arsenal, Manchester United lại cần một chiến thắng để gom góp niềm tin sau sự khởi đầu yếu kém ở giải vô địch. Họ đã đạt được điều ấy sau khi hạ NorwichCity 4-0 ở lượt đấu cúp. Ngược lại, do cuối tuần phải gặp Quỷ đỏ nên Fulham hầu như đã chủ động buông cúp này khi để thua đội bóng hạng dưới LeicesterCity 3-4... Cái cúp tí tẹo với các đội bóng lớn thường chẳng mấy ý nghĩa, lâu nay họ chỉ coi các loại cúp quốc nội như một dịp tập luyện cho các cầu thủ dự bị. Thậm chí, các đội bóng mạnh thường xuyên xem chuyện bỏ cúp là đương nhiên. Sự kiện “cú ăn 3”, “cú ăn 4” như Manchester United, Inter Milan hay Bayer Munich là chuyện hiếm. Còn đến “cú ăn 6” của Barcelona thì là độc nhất vô nhị.

    Vì lẽ trên, các cúp nội địa thường là cơ hội cho các đội bóng ở tầm trung và khá. Các cúp châu lục như C2 trước đây và cúp EUROPA  League hiện nay cũng thường chỉ là đấu trường giành giật của các CLB không có khả năng tranh đoạt UEFA Champions League mà thôi.

    Thái độ chung đối với cúp nhỏ là vậy nhưng có những trường hợp đoạt cúp nhỏ mang lại vận hội lớn cho các CLB. Mùa trước, Swansea giành cúp FA, Wigan ẵm cúp Liên đoàn Anh nên được thế giới biết đến, được dự EUROPA League, và quan trọng hơn họ đem lại hy vọng cho cổ động viên và các nhà tài trợ. Cái cúp “vừa vừa”, hạng 2 châu Âu mà Chelsea đoạt được mùa rồi ít ra cũng phần nào giúp ngăn đà tan rã của đội bóng, lại giúp ông chủ A-bra-mô-vích đỡ xấu mặt, còn HLV Bê-ri-tết thì gia cố thêm danh hiệu “vua đấu cúp” và được Napoli rải thảm đón mời. Trước đó, chiếc cúp này đã trở thành cầu bật đưa các HLV H.Mua-ri-nhô, rồi V.Bô-át đến với các CLB lớn châu Âu và tiếp bước trên đường danh vọng.

    Cúp to, cúp nhỏ, cúp vừa đã phân định cao thấp rõ ràng song điểm lại dài dài về các loại cúp tên tuổi này để phân biệt với những loại cúp tình thế, chào mừng, ngẫu hứng đầy chất hữu nghị và tập dượt. BTV Cup đang diễn ra tại Bình Dương là cúp loại này. Mấy năm nay, BTV cúp ngày càng có sức hút bởi sự tổ chức bài bản, khách mời đáng mặt, lại có các lứa tuyển U quốc gia, công chúng náo nhiệt. Điều đáng ghi nhận là dù với mục đích điểm quân, rèn quân hay “chào hàng” bán cầu thủ, các đội, các cầu thủ đều bung sức đá và đó là cơ hội rèn quân rất hợp và tốt cho U.23 Việt Nam.

    Hai trận thắng, một trận hòa ở vòng đấu bảng, U.23 đã thể hiện được nhiều điểm mạnh cũng như những chỗ non yếu khá rõ ràng. Xin chưa nói về điểm mạnh mà những chỗ yếu bộc lộ dứt khoát cần bổ khuyết. Đó là lối nhập cuộc chậm, trừ trận gặp Đồng Nai, trong cả hai trận trước Semen Padang (In-đô-nê-xi-a) và Bangu Atletico Clube (Bra-xin) đội đều bị dẫn điểm trước. Đó là sự phối hợp còn chuệch choạc ở hàng thủ, sự nôn nóng và lãng phí các cơ hội ghi bàn, là chưa chú trọng phối hợp nhóm...

    Đặc biệt, trong trận đá với đội bóng của Bra-xin trong đội có biểu hiện thiếu nhiệt tình, buông lỏng khi dẫn trước 3-1 để đội bạn gỡ hòa 3-3. Và đó là lý do để Liên đoàn bóng đá sớm ra một quyết định rất sốc và khó hiểu với nhiều người. Cái lý của liên đoàn là cần chấn chỉnh ngay thái độ thi đấu của cầu thủ và cách điều hành, quản lý của ông Tùng trưởng đoàn và HLV Hoàng Văn Phúc. Nhưng mục đích đá cúp là tập dượt, HLV có quyền lựa chọn đội hình, lối đá, có quyền lựa chọn đối thủ để đạt được cao nhất mục đích. Gặp Sinh viên Hàn Quốc, đội bóng cho đến lúc này đã tỏ ra là mạnh nhất giải là cơ hội thử nghiệm, cọ sát đáng lựa chọn. Cách tính toán của ông Hoàng Văn Phúc là vậy, Liên đoàn có hiểu, tán đồng hay không không biết. Hay còn lý do gì khiến họ phải ra quyết định cách chức trưởng đoàn và tạm đình chỉ HLV? Có lẽ hồi sau may ra mới rõ. Còn bây giờ, điều lo nhất là ổn định tư tưởng tuyển thủ, không dễ đâu.

    Ai ngờ, thứ cúp “siêu nhỏ” mà đã gây chuyện lớn đến vậy. Phải chăng để tin được nhau lúc này sao khó đến thế.

    NGUYỄN MẠNH
    vietcuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...