Thứ Năm, 01/05/2014, 07:46

    Đả bại Chelsea, Atletico hẹn Real ở chung kết

    QĐND Online – Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2013-2014 sẽ là cuộc chiến nội bộ của thành Madrid (Tây Ban Nha), sau khi Atletico ngược dòng xuất sắc đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge trong trận bán kết lượt về (tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-1 nghiêng về Atletico)...

    QĐND Online – Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 2013-2014 sẽ là cuộc chiến nội bộ của thành Madrid (Tây Ban Nha), sau khi Atletico ngược dòng xuất sắc đánh bại Chelsea 3-1 ngay tại Stamford Bridge trong trận bán kết lượt về (tổng tỉ số sau hai lượt trận là 3-1 nghiêng về Atletico).
    >>Đại thắng Bayern, Real mơ về Decima
    Real đã đặt một vé đến Lisbon. Muốn có trận chung kết “toàn Tây Ban Nha”, “toàn Madrid”, trọng trách đặt trên vai Atletico. “Nửa đỏ thành Madrid” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hạ gục The Blues, “đánh sập” Stamford Bridge. Dù Torres đưa chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 36, nhưng bàn thắng của Adrian ở phút cuối hiệp một (44’) đã mở toang cánh cửa vào chung kết cho Atletico.

    No image available
    Niềm vui của Atletico...Ảnh: clubatleticodemadrid.com

    Hiệp hai, Chelsea buộc phải dâng cao đội hình kiếm tìm bàn thắng. Nhưng khi bàn thắng chưa thấy đâu, thì họ lại thủng lưới. Phút 60, tiền đạo Eto’o trong một pha phòng ngự “nhiệt tình thái quá” đã phạm lỗi với Costa trong vòng cấm. Tiền đạo của Atletico không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số. Phút 72, Turan đưa bóng vào lưới Chelsea sau hai pha dứt điểm liên tiếp, nới rộng cách biệt. Chẳng còn gì để mất, Chelsea miệt mài tấn công. Nhưng trong một ngày thủ thành Courtois chơi quá xuất sắc, lại được khung thành “tiếp sức”, The Blues đành cay đắng nhìn Atletico “ca khúc khải hoàn”. Đại diện nước Anh cuối cùng chia tay đấu trường Champions League. Người Tây Ban Nha, người Madrid hân hoan đón chờ hai nửa thành Madrid so tài ở Lisbon.

    Sau trận đấu, HLV Mourinho dành những lời khen ngợi cho thủ thành Courtois bên phía Atletico: “Cậu ấy là chìa khóa mở ra chiến thắng cho Atletico. Đầu hiệp hai, Courtois có pha cản phá “không tưởng” cú đánh đầu của Terry. Ngay sau đó là penalty. Tôi không biết đó chính xác là một quả phạt 11m không nữa. Tôi đứng ở xa quá. Nhưng quyết định của trọng tài là penanty. Chúng tôi đã chiến đấu quả cảm, nhưng đối thủ chơi rất thông minh. Họ nắm được thế trận. Họ thắng xứng đáng”.

    “Các cầu thủ đã làm hết sức có thể. Tôi vui vì điều đó. Chúng tôi có thể sẽ về nhà trong buồn bã, nhưng thanh thản. Chelsea đã thua, nhưng là thua một đội bóng “rất tuyệt”. HLV người Bồ Đào Nha ca ngợi đối thủ.

    No image available
    ...là nỗi buồn của Chelsea. Ảnh: chelseafc.com

    Mùa trước, chung kết là cuộc chiến nội bộ của người Đức khi Bayern Munich chạm trán Dortmund. Mùa này, chung kết sẽ là “sân khấu” riêng của Tây Ban Nha. Khi được hỏi về sự “kém cạnh”, sự “thoái trào” của các đội bóng Anh ở UEFA Champions League, Mourinho cho biết: “Tôi không nghĩ vậy. Chu kỳ vinh quang không kéo dài mãi. Hôm qua, người Đức lên ngôi. Hôm nay, người Tây Ban Nha hãnh diễn. Cũng từng có chung kết toàn Italia. Rồi sẽ đến “thời” của các đội bóng Anh, cả Pháp nữa”.

    HLV Diego Simeone sung sướng rời nước Anh, háo hức chờ chung kết: “Atletico đã đạt tới đẳng cấp cao nhất ở đấu trường này. Khi tỉ số là 2-1, chúng tôi đã nghĩ về chung kết. Thật tuyệt”.

    “Khi Chelsea buộc phải dâng cao tìm bàn thắng, họ chơi với Torres, Eto’o và Hazard trên hàng công. Đấy là lúc những khoảng trống ở phía sau mở toang cho chúng tôi. Thế trận đã “chiều lòng” Atletico ở trận đấu này. Cả may mắn nữa”. HLV người Argentina cho hay.

    Tiền đạo Diego Costa ca ngợi “thuyền trưởng” Simeone chèo lái con thuyền Atletico đến chiến thắng: “Khi họ dẫn trước, chúng tôi đã lo lắng ít nhiều. Nhưng Simeone giúp chúng tôi tin rằng, chẳng có gì phải quá lo sợ. Atletico tự tin chơi lối chơi của mình. Rồi bàn thắng sẽ đến”.

    Tiago tiếp lời Costa: “Simeone đã đến Atletico và biến giấc mơ của chúng tôi thành sự thật. Một giấc mơ có thật. Chúng tôi có khát khao, có một đội hình chất lượng. Hôm nay, Atletico đã chơi một trận đấu tuyệt vời và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Giờ chỉ còn chờ đến Lisbon nữa thôi. Chúng tôi sẽ về nhà và chuẩn bị ngay cho trận đấu với Malaga vào cuối tuần. Atletico khát khao cú đúp danh hiệu ở mùa giải này. Năm 1996 là lần cuối Atletico vô địch Liga, còn lần gần nhất đội bóng được chơi một trận chung kết cúp châu Âu thì cách đây đã…40 năm rồi. Toàn đội đang rất háo hức và quyết tâm cho những trận đánh lớn cuối cùng”.

    UEFA Champions League 2013-2014 chỉ còn một trận đấu nữa để tìm ra nhà vô địch mới. Real Madrid - Atletico Madrid, cuộc chiến nội bộ của người Tây Ban Nha, của người Madrid. Sân da Luz, Lisbon, Bồ Đào Nha, rạng sáng 25-5 (giờ Việt Nam).

    NGỌC CHUNG (theo chelseafc.com, clubatleticodemadrid.com, goal.com)

    ngocchungtv

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...