Thứ Bảy, 16/08/2008, 20:37

    Đà Lạt

    Đà Lạt/ Tôi như con ong lạc giữa rừng hoa/ Hoa như em/ Bông nào cũng đẹp/ Bông nào cũng thơm/ Như con ong chẳng nhớ đường/ Đi giữa hoa giữa lá/ Đi giữa bao người như đang đi, không đi...

    Đà Lạt

    Tôi như con ong lạc giữa rừng hoa

    Hoa như em

    Bông nào cũng đẹp

    Bông nào cũng thơm

    Như con ong chẳng nhớ đường

    Đi giữa hoa giữa lá

    Đi giữa bao người như đang đi, không đi

    Đà Lạt

    Đêm nay tôi ước gì

    Như con ong ước gì

    Như bông hoa ước gì…

    Hoa cả rừng tôi chẳng biết đường đi

    Thì có thêm con ong tìm đường về

    Bông hoa tìm lối quả

    Đang như tôi và đang như ai

    Đi giữa hoa mà tôi thở dài

    Hoa quanh tôi mà hoa cho ai

    Không cho ai thì cho ban mai

    Không cho ai thì cho hoàng hôn

    Lạc giữa hoa đêm nay mùi hương

    Không cho ai mà cho nhiều hơn?

    Không cho ai mà đi còn thương

    Không cho ai mà về không ngủ

    Hoa như em, em như hoa quyến rũ

    chỉ cho tôi, cho ai thế thôi

    chỉ thế thôi mà cho muôn nơi

    Đà Lạt-Việt Trì 1/2007

    Nguyễn Hưng Hải

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...