Trong buổi họp ra mắt đội bóng Đà Nẵng và ban huấn luyện mới chuẩn bị cho mùa V-League 2007, HLV Phan Thanh Hùng (thay HLV Trần Vũ) tỏ ra suy tư, còn phó chủ tịch CLB giữ vai trò “chính uỷ” Nguyễn Văn Tám thì tâm sự...
Trong buổi họp ra mắt đội bóng Đà Nẵng và ban huấn luyện mới chuẩn bị cho mùa V-League 2007, HLV Phan Thanh Hùng (thay HLV Trần Vũ) tỏ ra suy tư, còn phó chủ tịch CLB giữ vai trò “chính uỷ” Nguyễn Văn Tám thì tâm sự: “Công việc của tôi là giữ vững và ổn định tinh thần cho các cầu thủ chứ không liên quan đến chuyên môn”. Chủ tịch CLB Bùi Xuân Hoà thậm chí còn lo lắng khi lực lượng của đội mỏng hơn mùa trước khiến lão tướng Huỳnh Đức (trợ lý HLV) dù đã chia tay sân cỏ từ sau Đại hội TDTT toàn quốc vẫn phải đăng ký tên vào danh sách thi đấu để dự phòng. Mục tiêu mà Đà Nẵng đặt ra tại V-League 2007 khá khiêm tốn: lọt vào tốp 5.
Nhìn vào sự chuẩn bị của Đà Nẵng và quân số của họ, quả thực ít người tin họ có khả năng đua tranh ngôi vô địch. Chẳng nói đâu xa, như một, hai mùa trước, với binh hùng tướng mạnh mà Đà Nẵng vẫn không thể đăng quang thì nói gì mùa này, khi số cầu thủ mới đến kém hơn số cầu thủ ra đi về trình độ chuyên môn.
3 trận đầu mùa, Đà Nẵng chỉ thắng được 1, lối chơi không có gì đặc sắc khiến HLV Phan Thanh Hùng không khỏi lo lắng. Hỏi chuyện, ông Thanh Hùng cho biết: “Chúng tôi không phải chịu sức ép như những mùa trước”. Nói thế nhưng ai cũng hiểu, không chịu sức ép không có nghĩa là muốn chơi thế nào thì chơi. Cổ động viên Đà Nẵng rất “máu” bóng đá, nhưng mấy trận đầu họ dường như cũng trầm hơn, những câu chuyện về bóng đá, về các cầu thủ của đội nhà không còn râm ran ở các quán cà phê quanh đường Ngô Gia Tự (giáp với sân Chi Lăng) như trước đây. Khi Đà Nẵng thua ngược Khatoco Khánh Hoà 1-2 ở Nha Trang, họ dường như “rơi vào quên lãng” ngay từ đầu khi mọi sự chú ý dồn vào bộ ba Đồng Tâm Long An, Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương.
Nhưng từ vòng 4, Đà Nẵng đã thực hiện cú bứt phá ngoạn mục, họ giành trọn vẹn 12 điểm ở 4 trận đấu để vượt lên giành ngôi đầu bảng. Bắt đầu từ trận gặp Đồng Tháp, dù chỉ thắng sít sao 1-0, nhưng Đà Nẵng đã có thêm tự tin để vượt qua những thử thách khó khăn. Có lẽ mức độ khó càng cao thì các cầu thủ Đà Nẵng càng phát huy tốt sở trường và thi đấu với sự tập trung tối đa. Họ thắng thuyết phục Bình Dương của cố nhân Lê Thụy Hải 3-1, được xử thắng Halida Thanh Hoá 3-0 sau sự cố đáng tiếc ở sân Thanh Hoá và ở vòng 7 vừa qua, Đà Nẵng lại chuyển hoá ưu thế sân nhà Chi Lăng thành chiến thắng 2-0 trước ĐKVĐ Đồng Tâm Long An.
Giành ngôi đầu bảng sau 7 vòng, HLV Phan Thanh Hùng có thể nở nụ cười tươi, nhưng ông vẫn tỏ ra thận trọng khi cho biết: “Chúng tôi không được phép tự mãn. Tuy nhiên, sau 7 vòng, lối chơi của Đà Nẵng đã có được sự kết dính giúp lối chơi nhuần nhuyễn hơn. Tôi hài lòng với các cầu thủ vì sự nỗ lực của họ đã mang lại những chiến thắng quan trọng”. Nói tới ba chữ “chức vô địch” thì HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: “Mùa giải còn rất dài và chúng tôi phải cố gắng trong từng trận. Bài học ở mùa giải trước vẫn còn nguyên giá trị”.
Đúng là Đà Nẵng vẫn còn không ít mối lo. Việc giải bài toán “ai sẽ đá cặp với An-mây-đa” vẫn chưa có được đáp số đúng vì các tân binh Minh Hải, Lương Phúc, Đăng Thi không thực sự ăn ý với chủ công An-mây-đa (rất may là những trận vừa qua, An-mây-đa đã chơi tốt và ghi được 6 bàn). Ở hàng tiền vệ, Thanh Phúc khéo léo nhưng không mạnh về thể lực, Hồng Minh không có phong độ cao như trước. Hơn nữa, chặng lượt về mới là thách thức lớn với Đà Nẵng bởi họ vẫn luôn “đi trước về sau” ở những mùa trước.
Dẫu sao, không phải chịu sức ép và tự biết cách giải toả sức ép, Đà Nẵng có thể tạo nên nhiều bất ngờ nữa và chưa biết chừng, ở mùa này, họ lại trở thành ứng cử viên vô địch khi ít ai tin rằng họ đủ khả năng vô địch./.
Anh Thư
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận