Thứ Sáu, 13/02/2009, 22:35

    Đá thật hay giả?

    Vòng 2 V-League 2009, ngoài cặp đấu hấp dẫn giữa Xi măng Hải Phòng-Thể Công, người hâm mộ còn được chứng kiến trận đấu có nhiều chuyện để bàn giữa T&T Hà Nội-SHB Đà Nẵng...

    No image available

    (ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

    Vòng 2 V-League 2009, ngoài cặp đấu hấp dẫn giữa Xi măng Hải Phòng-Thể Công, người hâm mộ còn được chứng kiến trận đấu có nhiều chuyện để bàn giữa T&T Hà Nội-SHB Đà Nẵng...

    Có nhiều chuyện để bàn vì dù đã rút khỏi cương vị chủ tịch hai đội bóng T&T Hà Nội, SHB Đà Nẵng, nhưng ai cũng biết “bầu” Hiển là ông chủ đích thực của hai CLB này. Mùa giải này, có người cho rằng trận chiến giữa T&T Hà Nội-SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra theo kịch bản mỗi đội thắng một trận...

    Nhưng khi gặp HLV Triệu Quang Hà trên sân Hàng Đẫy, ông cho biết: “Sẽ không có chuyện hai đội nhìn nhau mà đá. Tôi và anh Lê Huỳnh Đức đều là HLV trẻ, đang muốn khẳng định tên tuổi trong làng bóng đá. Với lại, nếu “diễn kịch”, khó lòng qua được mắt người hâm mộ, lại làm xấu hình ảnh bóng đá nước nhà”. Trên sân tập, HLV Triệu Quang Hà chú trọng cho hàng phòng ngự tập bài chống bóng bổng vì tiền đạo An-mê-đa phía SHB Đà Nẵng rất giỏi không chiến. Thủ môn Dương Hồng Sơn thừa nhận: “An-mê-đa là tiền đạo khá toàn diện, vừa dứt điểm bằng chân tốt, vừa chơi đầu hay. Hy vọng tôi sẽ chơi tỉnh táo khi đối mặt với tiền đạo này”.

    Qua hai trận đấu (một ở V-League, một ở cúp quốc gia), tiền đạo Công Vinh vẫn chưa chứng tỏ được giá trị nhưng ban huấn luyện T&T Hà Nội thừa nhận, Công Vinh đang chơi ngày một tốt lên. Có thể tiền đạo xứ Nghệ này chưa ghi bàn nhưng anh đã phối hợp tốt với hàng công đội nhà. “Biết đâu trong trận đấu quan trọng gặp SHB Đà Nẵng, Công Vinh lại ghi bàn”, HLV Triệu Quang Hà bày tỏ quan điểm.

    Bên kia chiến tuyến, HLV Lê Huỳnh Đức vào trận với tâm lý thoải mái hơn vì ở vòng 1, SHB Đà Nẵng đã thắng Xi măng Hải Phòng 1-0 trước sự chứng kiến của 16.000 CĐV trên sân Chi Lăng. Ra Thủ đô, đối đầu với T&T Hà Nội, HLV Lê Huỳnh Đức tuyên bố: “Sẽ chỉ đạo cầu thủ đá nhiệt tình, chứ không “nằm” như thông tin của một số dư luận”. Lối chơi của đội bóng sông Hàn chủ yếu dựa vào những đường lên bóng từ hai biên, nhất là từ cánh trái với sự góp mặt của Quốc Anh. Nếu không triển khai được lối chơi sở trường, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ chỉ đạo các học trò câu bóng bổng vào khu vực 16m50, cho An-mê-đa tận dụng chiều cao chơi không chiến.

    Không chỉ các cầu thủ T&T Hà Nội ngại An-mê-đa mà chính HLV Triệu Quang Hà cũng rất “kết” tiền đạo này. Trong buổi tập trước trận đấu, HLV Triệu Quang Hà thừa nhận: “Do không có thời gian thử việc kỹ nên chất lượng ngoại binh của T&T Hà Nội không cao. Giữa mùa giải 2009, chắc chắn ban lãnh đạo, ban huấn luyện sẽ tuyển chọn, ký hợp đồng với một vài ngoại binh chất lượng cao cỡ như An-mê-đa của SHB Đà Nẵng”.

    Trước tuyên bố đầy quyết tâm của hai HLV trẻ, hy vọng cầu thủ T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng sẽ đá thật trước sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Càng đến gần giờ bóng lăn, thông tin T&T Hà Nội thắng trận càng rộ lên. Có người còn quả quyết đội bóng Thủ đô sẽ thắng với tỉ số 2-1. Hy vọng đó chỉ là thông tin vỉa hè.

    ĐÌNH HÙNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...