Thứ Hai, 06/11/2006, 20:43

    Đại gia đại bại

    Thất bại 0-1 của Lyon trước Rennes được cho là “tai nạn”, đến khi Arsenal, Chelsea bại trận khi so tài với West Ham, Tottenham thì không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Tuy nhiên bất ngờ chưa dừng lại khi AC Milan đại bại 0-2 trước Atalanta, còn CLB Hoàng gia Real vẫy cờ trắng khi thua trận 1-2 ngay trên thánh địa Bernabeu trước Celta Vigo...

    Thất bại 0-1 của trước được cho là “tai nạn”, đến khi Arsenal, bại trận khi so tài với West Ham, Tottenham thì không ít người hâm mộ ngỡ ngàng. Tuy nhiên bất ngờ chưa dừng lại khi AC Milan đại bại 0-2 trước Atalanta, còn CLB Hoàng gia Real vẫy cờ trắng khi thua trận 1-2 ngay trên thánh địa Bernabeu trước Celta Vigo.

    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

    Chẳng ai ngờ đây lại là một tuần đại bại của các đại gia. Trước khi đọ sức cùng , xếp trong tốp cầm đèn đỏ ở giải Ligue 1; còn West Ham, Tottenham chưa bao giờ là đối thủ xứng tầm với Arsenal, . Thế nhưng, chiến thắng đã thuộc về “châu chấu” khi West Ham hạ gục Arsenal 1-0, Tottenham cho Chelsea phơi áo 2-1 trên sân White Hart Lane. Cũng không ai nghĩ một AC Milan vừa chiến thắng tưng bừng ở đấu trường Champions League lại có thể “bó gối quy hàng” trước Atalanta. Hiện tại, AC Milan đang kém hai đội đầu bảng Inter và tới 17 điểm (7 điểm so với 24 điểm), phải chăng đã đến lúc thầy trò nhà An-xê-lốt-ti nói lời chia tay với Scudetto mùa giải 2006-2007?

    Thế nhưng thất bại của những đội bóng lớn trên còn có lý do để bào chữa: phải thi đấu trên sân khách. Trong khi đó, mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Real đã cho người hâm mộ ăn quả đắng khi để thua đội khách Celta Vigo với tỉ số 1-2. Sau khi Celta Vigo vượt lên dẫn trước ở phút 36, tiền vệ Ê-mơ-xơn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với bàn thắng gỡ hoà ở phút 43. Sang hiệp 2, lối chơi của Kền kền trắng tỏ ra tích cực hơn với hàng loạt pha hãm thành của Ni-xten-roi, Ra-un… nhưng thủ môn Pin-tô trong một buổi tối xuất thần đã từ chối mọi cơ hội ăn bàn của hàng công Real. Đến phút 80, từ pha mất bóng vô duyên của Rây-ét, cầu thủ La-re-na chớp thời cơ ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho Celta Vigo ngay trên thánh địa Bernabeu.

    Không những thua trận, trong trận đấu với và Tottenham, thủ quân của và là Giu-nin-nhô và Te-ri còn bị truất quyền thi đấu, đúng là mất cả chì lẫn chài.

    Trước đó, ở giải Bundesliga, hai ông lớn Bremen và Bayern Munich phải toát mồ hôi hột mới có được 1 điểm trong trận chiến với Cottbus (hoà 1-1) và Schalke 04 (hoà 2-2).

    Tử huyệt nơi cánh phải

    Trong trận đấu trên sân Upton Park, Arsenal hoàn toàn làm chủ trận đấu nhưng bất ngờ, West Ham có bàn thắng ở phút 89. Có bóng bên cánh trái, tiền vệ Ê-thê-ring-tơn phối hợp một chạm với lão tướng Sê-ring-ham, dễ dàng vượt qua Phla-mi-ni, tạt bóng vào vòng cấm cho tiền đạo He-út băng vào đệm bóng tung lưới thủ thành Lê-man. Bàn thua đến chớp nhoáng khiến cho các cầu thủ Arsenal như chết lặng trên sân. Ngoài đường pit, không giữ nổi bình tĩnh, chút nữa HLV Văng-giê đã lao vào ẩu đả với người đồng nghiệp Pa-điu, nếu như không có sự can thiệp kịp thời của trợ lý trọng tài và nhân viên ban tổ chức.

    Trước đó, nhận thấy hậu vệ Hoi-tê không đủ sức án ngữ bên hành lang phải, HLV Văng-giê đã tung Phla-mi-ni vào sân (phút 76) để “chữa cháy” nhưng mọi toan tính của chiến lược gia người Pháp này đã sụp đổ khi trong tích tắc, Phla-mi-ni để Ê-thê-ring-tơn vượt qua, tạt bóng vào như đặt cho He-út dứt điểm thành công.

    Đương kim vô địch Chelsea còn thua trận đau hơn khi dẫn trước chủ nhà Tottenham 1-0. Sau khi bị dẫn trước, HLV Mắc-tin Gioi chỉ đạo các học trò tấn công ở hai cánh. Ngay lập tức, sự thay đổi này mang lại hiệu qủa tức thì. Hậu vệ phải Phê-rây-ra phạm lỗi với Giê-nát và từ quả đá phạt do chính tiền vệ này thực hiện, trung vệ Đao-xơn đánh đầu quá hiểm đưa bóng vào góc xa khung thành thủ môn Hi-la-ri-ô, gỡ hoà 1-1 ở phút 25. Kể từ đây, các cầu thủ Tottenham càng chơi càng hay.

    Nhận thấy Phê-rây-ra có dấu hiệu đuối sức, HLV Mua-ri-nhô tung hậu vệ Bâu-la-rút vào thế chỗ (phút 46) nhưng tình hình cũng không sáng sủa hơn. Phút 52, Rốp-bi Kin biến Bâu-la-rút thành gã hề trên sân khi dùng kỹ thuật cá nhân lừa cho hậu vệ quốc tế người Hà Lan này mất trụ, ngã dúi dụi. Không còn ai kèm chặt, Rốp-bi Kin thoải mái tạt bóng vào vòng cấm địa, nơi Len-nơn trực sẵn. Bằng một cú chạm bóng tinh tế, Len-nơn khéo léo loại bỏ A-xli Câu và dễ dàng tung ra một cú sút cận thành làm tung lưới thủ môn Hi-la-ri-ô, ấn định chiến thắng 2-1 cho Tottenham.

    Ở cánh trái, Arsenal lẫn Chelsea có sự phục vụ của hai hậu vệ đẳng cấp thế giới là Ga-lát và A-xli Câu nhưng quả thực bên cánh phải, hai đội bóng này không có cầu thủ án ngữ xứng tầm. Có thể trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải (tháng 1-2007), Văng-giê và Mua-ri-nhô sẽ lùng mua những hậu vệ phải đẳng cấp nhưng chuyện này thật khó vì chẳng ai muốn giúp cho “hổ mọc thêm cánh”. Đây quả là bài toán không dễ có lời giải dành cho hai chiến lược gia này.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...