QĐND - Đột nhiên M.U tự tin trở lại và gắn bó, bởi đột nhiên họ chơi trò dựng xe buýt hai tầng. Và đó là bất ngờ dành cho Bayern Munich. Phận kẻ yếu nên phải lo giữ lưới nhà trước hết? Không hẳn thế, lối chơi, thế trận của M.U là chủ động phòng ngự-phản công...
QĐND - Đột nhiên M.U tự tin trở lại và gắn bó, bởi đột nhiên họ chơi trò dựng xe buýt hai tầng. Và đó là bất ngờ dành cho Bayern Munich. Phận kẻ yếu nên phải lo giữ lưới nhà trước hết? Không hẳn thế, lối chơi, thế trận của M.U là chủ động phòng ngự-phản công. Trên con đường tìm lại mình, có vẻ như quân sĩ và tướng mới Đ.Moi đã có chút hơi hướng của sự đồng tâm hiệp sức trong thứ hình hài xù xì vốn chẳng quen thuộc gì lâu nay.
Có lý do từ những bài học quá khứ. Cả hai lần đối đầu với Barca Tiqui-taca áp đặt của Goác-đi-ô-la ở các trận chung kết Champions League 2009 và 2011, M.U đều thua 0-2 và 1-3 bởi Phơ-gu-xơn không có phương sách nào để cản nổi thế công của đối thủ. Trong khi đó, hễ cứ gặp Barca là Mua-ri-nhô rồi Đ.Mát-teo chủ động đá phòng ngự và đã, hoặc suýt thành công.
Thành công nổi bật nhất của Mua-ri-nhô là loại được Barca để vào chung kết và đoạt cúp năm 2010; của Đ.Mát-teo là chiếc cúp 2012. Thôi thì khi chưa có đội hình thật mạnh vượt trội hoặc chí ít tương đương, Đ.Moi cùng tập thể M.U chỉ còn cách tìm sự sống trong tinh thần và chiến thuật.
Khó tin Đ.Moi có mẹo mực gì đặc biệt để làm công tác tư tưởng cho đội quân đang trên đà rệu rã, nhưng chắc chắn "hùm chết còn để lại da", dòng máu Quỷ đỏ vẫn còn, danh dự, giá trị tinh thần và vật chất của mỗi cầu thủ là thứ họ phải tự thể hiện. Chẳng còn vị trí danh giá nào để hướng tới ở Premier League ngoài giá trị của từng trận đấu ở Champions League. Chiếc cúp khủng này thì còn xa và cực khó nhưng từng trận đấu thì có thể. Chỗ gặp nhau giữa đoàn cầu thủ và Đ.Moi chính là đây. Và chúng ta đã được thấy những công thần già nua sắp đến buổi giã từ đội bóng như R.Phơ-đi-nân, N.Vi-đích chơi như "lên đồng"; những trụ cột Đơ Gê-a, Ca-rích, Ru-ni chững chạc, lăn lộn; các cầu thủ trẻ mới hoặc dự bị thường xuyên như Phin Giôn, Oen-bếch, Ca-ga-oa, Phe-lai-ni và ngay cả non nớt như Bất-nơ cũng bung sức, trổ tài.
Có niềm tin, có lòng tự trọng làm điểm tựa, lại có đấu pháp đúng, sử dụng nhân sự hợp lý, đó là sự khác biệt của Quỷ đỏ nơi đấu trường châu Âu so với giải quốc nội. Sau trận ngược dòng thắng Olympiakos 3-0, trận hòa 1-1 của M.U trong trận lượt đi tứ kết đã thể hiện cái gien C1 - Champions League chưa mất đi, tư thế của đội bóng lớn vẫn đương còn. Đó là điều Bayern Munich và thiên hạ phải nể trọng. Có thể cuối tuần này M.U sẽ không đạt kết quả tốt ở Premier League, họ dành sức cho trận lượt về giữa tuần sau. Vì vậy, những lời dè bỉu, chê bai hẳn sẽ bớt đi nhường chỗ cho hy vọng vừa được khơi lại. Hy vọng không nhiều nhưng hy vọng sẽ lớn dần lên để trở thành hiện thực nếu một lần nữa bản lĩnh Quỷ đỏ hiện về như xưa, bởi chung kết năm 1999 ấy khi họ hạ gục Hùm xám bằng 2 bàn thắng ở 2 phút bù giờ. Có lẽ Đ.Moi sẽ khó có thể nghĩ ra một đấu pháp nào đắc địa, độc đáo hơn nhưng sự đắc nhân tâm mới gây dựng lại sẽ tạo nên ánh hồ quang đáng chờ đợi. Chiến thắng đồng nghĩa với tột đỉnh vinh quang nhưng thất bại trước Hùm xám đương kim vô địch, đương kim vô đối cũng chẳng có gì phải hổ thẹn. Vấn đề là hồn vía, hình ảnh của Quỷ đỏ phải được thể hiện, đó là cái vốn liếng hôm qua để truyền lại cho ngày mai.
Xem tứ kết cúp Champions League năm nay trong bối cảnh cả thế giới đang tìm cách chống lại Tiqui-taca có sự lý thú riêng. Ngoài cách M.U khắc chế Bayern của Goác-đi-ô-la còn có phương sách của Atletico Madrid chống lại Barca của R.Mác-ti-nô bằng lối đá áp sát và cũng là kết quả 1-1 lượt đi. Nếu như Bayern kiểm soát bóng với tỷ lệ 74% trong trận với M.U thì Barca, sân nhà cũng giành tỷ lệ 72% trước Atletico. Nhưng kiểm soát nhiều mà không thể dứt điểm hoặc sút mà không thủng lưới, rất có thể hiệu ứng ngược cùng tai họa sẽ đến. Loại được Bayern và Barca cực khó, sau trận lượt đi, đa số vẫn nghiêng về chiến thắng cho hai đội bóng xuất sắc bậc nhất hành tinh này. Tuy nhiên chỗ cho bất ngờ vẫn tồn tại, khẩu phần của M.U và Atletico vẫn còn. Và lẽ đương nhiên đại tiệc cho người hâm mộ đã bày sẵn./.
NGUYỄN MẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận