Thứ Ba, 14/02/2012, 20:35

    Dần đi vào quỹ đạo

    Sau 5 vòng đấu, Sài Gòn FC với dàn nội, ngoại binh “khủng” vẫn đang bám sát ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T. Ngược lại, dù được đầu tư mạnh tay nhưng Vicem Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương vẫn chưa chứng tỏ được vị thế. Bên cạnh đó, điều ban tổ chức mừng hơn cả là giải đấu đã dần quy củ...

    Sau 5 vòng đấu, Sài Gòn FC với dàn nội, ngoại binh “khủng” vẫn đang bám sát ngôi đầu bảng của Hà Nội T&T. Ngược lại, dù được đầu tư mạnh tay nhưng Vicem Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương vẫn chưa chứng tỏ được vị thế. Bên cạnh đó, điều ban tổ chức mừng hơn cả là giải đấu đã dần quy củ.

    Nước đến chân…

    HLV Lê Thụy Hải vẫn tỏ ra “lơ” khi Vicem Hải Phòng sau hai trận đấu dưới thời ông chưa thu về được điểm nào. Tuy nhiên, lãnh đạo CLB và thành phố cảng đã tỏ ra sốt ruột và yêu cầu HLV Lê Thụy Hải phải giải thích cặn kẽ về nguyên nhân thua trận. Ông Hải vẫn tỏ ra tự tin. Mấu chốt nằm ở chỗ, Vicem Hải Phòng tuy đang bét bảng nhưng chỉ cần thắng một vài trận, thì đội nhà sẽ lại thoát hiểm.

    CLB bóng đá Hà Nội với lực lượng hợp nhất từ Hà Nội ACB và Hòa Phát Hà Nội, ít ai ngờ lại sớm chới với khi cuộc đua mới bắt đầu. Thành Lương, Công Vinh, Ti-mô-thi, toàn những tên tuổi lớn của Super League nhưng xem ra ở đội bóng này, đang diễn ra cảnh công làm thủ phá. HLV Nguyễn Thành Vinh dù rất muốn gia cố hàng thủ ở đầu mùa giải nhưng gặp phải hai trở ngại lớn: Bầu Kiên không mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng nên không có được những cầu thủ cần thiết. 

    No image available
    CĐV đội mưa vào sân, hăng say cổ vũ.

    Không dễ bắt nạt tân binh

    Chuyện CLB bóng đá Hà Nội “đỏ mắt” tìm một trung vệ ưng ý có thể khiến… bầu Thụy bất ngờ. Vì ở đội bóng của ông chủ này-Sài Gòn FC, có tới 6 trung vệ, trong đó có 3 cái tên quen thuộc với người hâm mộ là: Minh Đức, Đình Luật, Phước Tứ. Kết thúc lượt đi, nếu bầu Kiên cần người, có lẽ chỉ cần nói với bầu Thụy một tiếng là xong. CLB Sài Gòn FC không khác gì đội bóng của “Liên hợp quốc”, với hàng loạt nội, ngoại binh nổi danh trong đội hình. Từ Huỳnh Ke-xli An vét, An-tô-ni-ô, Nxi, Mô-xét, Ki-di-tô, Nguyễn Rô-gê-ri-ô cho tới những trung vệ nổi bật kể trên. Thế nên, việc tân binh Sài Gòn FC, sau 5 vòng đấu chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng kể ra cũng không có gì lạ. Điều quan trọng là Sài Gòn FC có đủ bản lĩnh để bước vào cuộc đua đường trường hay không?

    Thêm một mùa giải nữa, Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương khởi đầu đì đẹt. Đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An đang xếp hạng 7 với 7 điểm. Vấn đề của đội bóng xứ Nghệ là hòa quá nhiều, tới 4 trận.

    Đã quy củ hơn

    Sau 3 lượt trận đầu tiên với quá nhiều bất ổn, từ vấn đề trọng tài, lối đá bạo lực, pháo sáng… Super League dần đi vào ổn định ở hai vòng đấu vừa qua. Số lượng CĐV đến sân cũng đông lên trông thấy. Trận Becamex Bình Dương - Sông Lam Nghệ An ở vòng 5 có tới 2 vạn CĐV đến sân Gò Đậu. Trận Sài Gòn FC-SHB Đà Nẵng (vòng 5) cũng thu hút 1,2 vạn người hâm mộ vào sân Thống Nhất. Sân Cao Lãnh, Chi Lăng, Vinh, Thanh Hóa gần như trận đấu cũng có trên dưới 1 vạn CĐV vào sân. Không thể không nhắc tới sân Lạch Tray, khi trận nào cũng có chừng 1,5 vạn người hâm mộ vào sân. Nếu sắp tới, Vicem Hải Phòng hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, thì sân Lạch Tray nhiều khả năng sẽ hút tới 2 vạn CĐV/trận.

    Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Duy Ly, Trưởng ban tổ chức giải Super League khẳng định: “Thú thực ba vòng đấu, Ban tổ chức và lãnh đạo VPF lo quá khi có nhiều chuyện không hay xảy ra. Nhưng từ vòng đấu thứ 4 trở lại đây, mọi việc đã dần đi vào quy củ.  

    Bài và ảnh: Khoa Minh

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...