Thứ Hai, 02/07/2018, 17:44

    Đảo Bé Lý Sơn - Madives ở Việt Nam

    QĐND Online - Cách đảo lớn Lý Sơn chừng 4 hải lý nên chỉ mất khoảng 10 phút đi ca nô, du khách đã có thể đặt chân lên đảo Bé, còn có tên gọi khác là An Bình, một trong những hòn đảo nhỏ thuộc huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

    Được ví như thiên đường Madives ở Việt Nam, đảo Bé ở Lý Sơn là một trong những đảo có diện tích nhỏ bé nhưng tuyệt đẹp với san hô nhiều màu sắc và những rặng dừa xanh mướt...

    Khi chiếc ca nô chở chúng tôi vừa cập cảng, đã có những “anh trai” ngư dân với nước da sạm nắng, tạm nghỉ đi biển vài tháng khi mùa du lịch đến tận tình mang hộ hành lý và lịch sự mời lên xe điện của mình chờ sẵn. Không chèo kéo, cò kè như nhiều khu du lịch sầm uất khác, các dịch vụ ở đảo Bé đều có giá cả rõ ràng để du khách thoải mái lựa chọn.

    Đảo Bé mang đến cho du khách những khung cảnh tuyệt đẹp để chụp hình.

    Đảo Bé mang đến cho du khách những khung cảnh tuyệt đẹp để chụp hình.

    Mỗi ngày, chuyến sớm nhất là 7 giờ và chuyến muộn nhất là 14 giờ, những chiếc ca nô liên tục lộ trình ngược xuôi đưa đón khách đến thăm đảo Bé. Với diện tích chưa đầy 1km vuông, đảo Bé, Lý Sơn đúng như tên gọi của nó: Nhỏ bé và xinh xắn giữa lòng biển mênh mông. Theo chị Nguyễn Thị Tiên, một cư dân trên đảo cho biết, chỉ cần đưa một cái tên của người sống trên đảo thì ai cũng biết đó là ai. Bởi cả đảo chỉ có khoảng 450-500 cư dân sinh sống, chủ yếu họ gắn bó với nghề trồng hành, trồng tỏi và đi biển. Khách đến đảo, đi vài vòng là người dân quen mặt ngay. Anh Trần Ngọc Quyết, một du khách mới từ Hà Nội vào đã rất ngạc nhiên khi mới ở đảo khoảng chừng 2 giờ đồng hồ, mà gần như cả đảo đã quen mặt. Họ sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí, hay chỉ là người bạn “phượt” siêu tốc nếu anh có nhu cầu.

    Vẻ đẹp hoang sơ ở đảo Bé Lý Sơn được tôn lên bởi những rặng dừa thơ mộng.

    Vẻ đẹp hoang sơ ở đảo Bé Lý Sơn được tôn lên bởi những rặng dừa thơ mộng.

    Ở đảo An Bình, du khách không chỉ được tận hưởng cảm giác an nhiên như tên gọi của đảo mang lại với bãi biển cát trắng, nước biển trong xanh có thể nhìn xuống dưới đáy. Bao quanh đảo là những vách đá trầm tích của núi lửa hàng triệu năm màu đen sẫm không biết do vô tình hay hữu ý mà tạo nên những bãi đá thơ mộng cho những cặp đôi tận hưởng không gian xanh mát, đầy lãng mạn của biển cả. Xa xa là những rặng dừa thẳng tắp luôn rì rào theo làn gió từ biển đưa vào. Đến đảo, ngoài tắm biển, du khách còn có thể lặn ngắm san hô. Chỉ với 80.000 đồng/người, trên những chiếc thuyền thúng chở trung bình 4 người/chuyến, du khách đã có thể chiêm ngưỡng bãi san hô ngoài biển.

    Đến Lý Sơn, đặc biệt là ra thăm đảo Bé những ngày này, đúng huyện đảo Lý Sơn đang tổ chức tuần lễ du lịch, du khách có thể tham gia nhiều chương trình đặc sắc và thú vị như: triển lãm văn hóa “Đất và người Lý Sơn”, lễ hội đua thuyền. Đặc biệt là  vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ mà hòn đảo nhỏ bé An Bình mang lại.

    Bài và ảnh: BÍCH TRANG-NGỌC MAI

    QĐND

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...