Thứ Ba, 10/06/2008, 21:04

    Đặt chỗ cho vòng knock-out

    QĐND Online- Khi Bồ Đào Nha gặp Séc trong trận đấu đêm nay, đó rất có thể sẽ là cuộc đua để quyết định người hành khách đầu tiên có mặt trên chuyến tàu EURO 2008, chặng knock-out!...

    No image available

    CH Séc luôn tập luyện trong sân bóng cổng kín tường cao nhằm tránh mọi ánh mắt tò mò của người hâm mộ và các “trinh sát” của đối thủ - Ảnh: AFP

    QĐND Online- Khi Bồ Đào Nha gặp Séc trong trận đấu đêm nay, đó rất có thể sẽ là cuộc đua để quyết định người hành khách đầu tiên có mặt trên chuyến tàu EURO 2008, chặng knock-out!

    Bốn năm trước đây, cả hai đã lần lượt là “nạn nhân” của sát thủ Hy Lạp trên chặng đường lên đỉnh châu Âu và khi gặp lại nhau ở giải đấu này, cả hai đều có lý do để hy vọng thanh toán sòng phẳng món nợ ân oán với người Hy Lạp.

    Thế nhưng trước khi làm được điều đó thì họ cần phải có mặt ở vòng 8 đội đã và trận đấu đêm nay sẽ quyết định điều đó.

    CH Séc, thiếu vắng cả Nét-vét, Pô-boóc-xki lẫn Rô-xích-xki ở tuyến giữa, đã không thể duy trì được lối đá mê ly như những năm trước nữa. Trong trận tối nay gặp Bồ Đào Nha hiện đang sở hữu những bậc thày về mặt kỹ thuật như Rô-nan-đô, Đê-cô hay Na-ni, HLV Brúc-cơ-nơ sẽ buộc lòng phải tăng cường sức mạnh cho tuyến tiền vệ nhằm khả dĩ có thể khống chế được khu vực giữa sân và cung cấp bóng cho “toà tháp” 2m02 Gian Kô-lơ. Rất có thể M.Ma-tê-gípp-xki sẽ đựoc giao nhiệm vụ thay thế cho Đ-Gia-rô-lim trong vai trò cầu thủ dẫn dắt trận đấu.

    Để tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công, cầu thủ dự bị ghi bàn thắng ở trận mở màn là V.Xvéc-cốt sẽ được tung vào ngay từ đầu trận đá cặp cùng M.Ba-rốt và như vậy, cùng Gian Kô-lơ với chiều cao hiếm có của mình sẽ gây khó cho cả Pê-pê lẫn Các-van-hô. Trước áp lực như thế, Pê-pê sẽ không còn rảnh chân để lên tham gia tấn công, làm loạn hàng thủ đối phương như trong trận trước nữa.

    Trong tay HLV người Bra-xin, ông Xcô-la-ri có những cầu thủ đủ năng lực để ông bày trận đưa người Séc vào bẫy. Đó là nhạc trưởng Đề-cô, 54 lần khoác ấo đội tuyển, đá cặp hết sức ăn ý với tài năng trẻ 21 tuổi Giô-ao Mu-tin-nhô, người mới có 14 lần khoác áo màu bã trầu.

    Tất nhiên không thể bỏ qua được Rô-nan-đô và Xi-mao, hai gọng kìm luôn chờ chực siết chặt vào từ hai cánh và cả những cú solo ngẫu hứng xuyên thẳng từ trung lộ. Nu-nô Gô-mét có thể vẫn là một tiền đạo ảo và một khi thời gian trôi đi, rất có thể vị chiến lược gia người Bra-xin sẽ rút anh ra để áp dụng đội hình 4-6-0, khi bất cứ một cầu thủ nào cũng có thể trở thành tiền đạo ghi bàn.

    Hai đối thủ cùng có lối chơi đậm chất kỹ thuật khiến cho trận đấu sẽ là cuộc đọ sức của các kỹ thuật gia nhưng Bồ nhỉnh hơn hẳn về từng cá nhân và cả về chiến thuật. Một chiến thắng cho Bồ là có nhiều khả năng xảy ra và khi ấy, một đại diện cho bóng đá đẹp sẽ có mặt ở vòng sau.

    Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1

    Yên Ba

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...