Thứ Bảy, 05/10/2013, 22:59

    Dấu ấn

    QĐND - Có chứng kiến 90 phút (đúng ra là 95 phút tính cả thời gian cộng thêm) mà các học trò của Pep “tra tấn” đội bóng đại gia mới nổi Man.City của Anh ở trận đấu trong khuôn khổ bảng D Champions League mùa giải 2013-2014, mới thấy dấu ấn thực sự của cựu huấn luyện viên Barcelona trong lối chơi của Hùm xám...

    QĐND - Bây giờ thì Bayern Munich đúng là đội bóng của “Pep” Goác-đi-ô-la thật rồi!

    Có chứng kiến 90 phút (đúng ra là 95 phút tính cả thời gian cộng thêm) mà các học trò của Pep “tra tấn” đội bóng đại gia mới nổi Man.City của Anh ở trận đấu trong khuôn khổ bảng D Champions League mùa giải 2013-2014, mới thấy dấu ấn thực sự của cựu huấn luyện viên Barcelona trong lối chơi của Hùm xám.

    Bóng được luân chuyển liên miên bất tuyệt giữa các cầu thủ áo đỏ của Bayern, một chạm, hai chạm, thi thoảng lại được phất lên trên như một nhát kiếm sắc lẹm xẻ nát hàng thủ Man xanh, chỉ trong giây lát đặt khung thành của thủ môn J.Hát trong tình trạng thập phần nguy hiểm. Đôi khi có cảm giác (có phần sai lệch) là các cầu thủ Bayern đủ khả năng ghi bàn vào lưới Man xanh dễ như lấy đồ trong túi! Một sô trình diễn tiqui-taca được thi triển với tốc độ của một chiếc Mercedes!

    Nhưng đó là tiqui-taca kiểu Đức chứ không phải là Tây Ban Nha. Bóng được luân chuyển liên tục giữa các cầu thủ nhưng luôn ở tư thế hướng về hướng khung thành của đội bóng Anh, chứ không phải kiểu ru ngủ nhiều khi đến mức khó chịu mà Barca đã nhiều lần thể hiện ở các mùa trước. Đặc biệt là khi các cầu thủ của Pep bất thần biến tốc, từ tiqui-taca chuyển thành những màn phản công thực hiện với tốc độ nhanh chóng mặt, giúp Bayern luôn có số lượng áp đảo so với các cầu thủ phòng ngự của Man.City.

    Có thể nói trong cụ thể trận đấu này, các cầu thủ của Pep đã “quá cao” so với học trò của huấn luyện viên người Chi-lê, M.Pê-lê-gri-ni, người gây ấn tượng mạnh với vẻ hào hoa của một tài tử điện ảnh Hollywood!

    Trong suốt phần lớn thời gian cả trận đấu, các cầu thủ của ông M.Pê-lê-gri-ni hầu như chỉ chạy đuổi theo quả bóng; có những thời điểm kéo dài nhiều phút, họ hầu như không chạm được chân vào bóng. Tình trạng đó khiến những cầu thủ có thể lực ghê gớm của Man xanh như Y.Tu-rê cũng phải hụt hơi. Chắc chắn đua thể lực với lối đá của học trò Goác-đi-ô-la là chuốc lấy thất bại và điều này lý giải tại sao khi Đ.Xin-va, một cầu thủ có thể hình thấp bé nhẹ cân nhưng có kỹ thuật tinh tế, đá bằng đầu là chính, được ông M.Pê-lê-gri-ni tung vào sân (quá muộn?), Man xanh mới phần nào lấy lại được chút ít sĩ diện nhờ có tuyệt phẩm của Nê-grê-đô!

    I-bra-hi-mô-vích, siêu sao người Thụy Điển, trong cuốn hồi ký của mình, vì tư thù cá nhân với Goác-đi-ô-la, đã chê Pep hèn nhát khi lựa chọn bến đỗ mới là Bayern Munich sau những năm tháng vinh quang tột đỉnh ở Barcelona. Nhưng có lẽ không phải thế. Cần phải nhớ rằng, Bayern Munich không Pep đã từng hạ Barca với lối đá hủy diệt tiqui-taca tới 7 bàn không gỡ trong hai lượt trận đi về mùa giải 2012-2013. Pep, người đã triển khai ý tưởng tiqui-taca của bậc thầy J.Cru-íp một cách vô cùng xuất sắc trên thực tế, có lẽ muốn thử sức với tiqui-taca ở một đội hình khác, tìm ra những nhược điểm, hoàn thiện nó. Bayern Munich, với những con người cầu thủ như Rốp-ben, Ri-bê-ry, Lahm, Svai-xtai-gơ, Mu-lơ… có khả năng để Pep thực hiện điều đó.

    Champions League là cuộc đua dài khốc liệt với vô số chông gai cạm bẫy. Không ít đội bóng được coi là xuất sắc nhất thế giới, chẳng hạn như Barca của chính Pep, đã từng gục ngã trên những chặng đường đó. Nhưng với thời gian ít ỏi nắm Bayern Munich, Pep đã phần nào đặt dấu ấn đậm nét của mình lên lối chơi của đội bóng này và trận đấu với Man xanh vừa qua là một minh chứng điển hình.

    Các ông lớn của châu Âu có lẽ bắt đầu run sợ đi là vừa!

    YÊN BA

     

    thuthuy

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...