Thứ Sáu, 12/10/2007, 19:49

    Dấu ấn đẳng cấp

    Chưa phải lượt trận mang tính quyết định, nhưng các trận đấu diễn ra ngày 13-10 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với các ứng cử viên trong cuộc đua tranh 14 suất tới Thụy Sĩ và Áo dự vòng chung kết Euro 2008...

    No image available

    Chưa phải lượt trận mang tính quyết định, nhưng các trận đấu diễn ra ngày 13-10 sẽ có ý nghĩa rất quan trọng với các ứng cử viên trong cuộc đua tranh 14 suất tới Thụy Sĩ và Áo dự vòng chung kết Euro 2008. Tính đến thời điểm này, đã có không ít bất ngờ xảy ra. Các đội mạnh đều hiểu rằng, một cú vấp vào lúc này có thể sẽ phải trả giá đắt, bởi vậy, sự tập trung và quyết tâm cao sẽ giúp họ cụ thể hoá ưu thế về đẳng cấp thành chiến thắng.

    Cả nước Anh giờ đang tự hỏi: “Đội tuyển Anh có nên chơi với cặp tiền đạo Ru-ni, Ô-oen hay không ?”. Xét về tên tuổi, đây chắc chắn là hai ngôi sao tấn công không cần phải bàn cãi. Điều đáng bàn cãi là khi đá cặp với Ru-ni, khả năng ghi bàn của Ô-oen kém hơn rất nhiều so với lúc chơi cặp cùng He-xki hay Sia-rơ trước đây. Không chỉ có vậy, đã hơn 3 năm qua, Ru-ni cũng chưa một lần lập công cho “tam sư”. Tuy nhiên, HLV Mác Cla-ren rất tin tưởng vào bộ đôi này và ông, cũng như tất cả các cổ động viên của đội tuyển Anh đều rất hy vọng Ru-ni và Ô-oen sẽ tìm được tiếng nói chung ở trận đấu với E-xtô-ni-a trên sân Oem-blây, trận đấu mà đội tuyển Anh không khó để giành trọn 3 điểm và họ coi đây là dịp cọ xát tích cực để chuẩn bị cho trận quyết đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo Lu-ni-ki với đội tuyển Nga giữa tuần sau.

    Trong khi người Anh nói về Ru-ni và Ô-oen thì tại Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha thi nhau đưa ra các lập luận, bằng chứng để giải thích việc HLV A-ra-gô-nét cương quyết không triệu tập tiền đạo Ra-un Gôn-da-lét, kể cả khi Đa-vít Vi-la bị chấn thương. Mà ở lượt trận này, Tây Ban Nha lại phải làm khách trước Đan Mạch, đội bóng không dễ chơi chút nào. Dù HLV A-ra-gô-nét phát biểu: “Mọi vị trí của Tây Ban Nha đều có thể ghi bàn”, nhưng ai cũng hiểu, nếu Tây Ban Nha không giành được ít nhất 1 điểm trước Đan Mạch, “nhà hiền triết” sẽ lập tức bị chỉ trích vì đã “phụ lòng” Ra-un, cầu thủ đang rất được lòng báo giới Tây Ban Nha.

    Ở cùng bảng với ĐKVĐ thế giới I-ta-li-a và đương kim á quân thế giới Pháp, nhưng Xcốt-len đang tạo nên bất ngờ khi dẫn đầu bảng và đang có rất nhiều cơ hội vượt qua vòng loại. Để hy vọng không biến thành thất vọng, mục tiêu trước mắt của Xcốt-len là phải đánh bại U-crai-na trên sân nhà, nhiệm vụ không quá khó nhưng đòi hỏi các cầu thủ Xcốt-len phải tập trung cao độ. Cũng ở bảng này, I-ta-li-a (gặp Gru-di-a) và Pháp (gặp Pha-rô-ê) sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành thêm 3 điểm trong những trận đấu mà họ coi như “buổi tập sút cầu môn”.

    Chưa thực sự khôi phục được hình ảnh “cơn lốc da cam” nổi tiếng một thời, nhưng đội tuyển Hà Lan đang có những bước tiến rất vững chắc. Cùng dẫn dầu với đội tuyển Ru-ma-ni, cuộc đọ sức trực tiếp với chính đối thủ này trong ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các học trò của HLV Van Ba-xten vượt lên độc chiếm vị trí đầu bảng. Với những tiền đạo, tiền vệ công đang có phong độ cao như Van Ni-xten-roi, Van Pơ-xi, Van đơ Va-át… Hà Lan đủ sức thắng Ru-ma-ni dù phải chơi trên sân khách.

    Các trận đấu khác, đẳng cấp sẽ là yếu tố quyết định thắng thua và đương nhiên, 3 điểm phải thuộc về những đội mạnh hơn. Xéc-bi-a sẽ thắng Ác-mê-ni-a, Bồ Đào Nha sẽ thắng A-déc-bai-dan, Thụy Điển sẽ thắng Lích-tanh-xtanh, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thắng Môn-đô-va, Crô-a-ti-a sẽ thắng I-xra-en, Hy Lạp sẽ thắng Bô-xni-a, Ba Lan sẽ thắng Ca-dắc-xtan, Đức sẽ thắng Ai-len, đó là điều rất gần thực tế và vấn đề chỉ là, những đội mạnh sẽ thắng bao nhiêu bàn mà thôi.

    NGỌC TÚ

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...