QĐND - Sau những ngày tháng luyện tập vất vả, 37 chiến sĩ thuộc 9 đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, với chất giọng từ nhiều miền quê của dải đất miền Trung-Tây Nguyên đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau tạo nên sự sống động trong Liên hoan Tiếng hát binh nhì lần thứ ba của Quân đoàn 3 năm 2013...
QĐND - Sau những ngày tháng luyện tập vất vả, 37 chiến sĩ thuộc 9 đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, với chất giọng từ nhiều miền quê của dải đất miền Trung-Tây Nguyên đã mang đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc khác nhau tạo nên sự sống động trong Liên hoan Tiếng hát binh nhì lần thứ ba của Quân đoàn 3 năm 2013.
Hồn nhiên, độc đáo
Có mặt trong suốt những ngày Liên hoan Tiếng hát binh nhì diễn ra (từ ngày 2 đến ngày 4-12), chúng tôi gặp những gương mặt trẻ trung, hồn nhiên, bỡ ngỡ lần đầu tiên đứng trên sân khấu. Nét mặt ưu tư cho tiết mục sắp biểu diễn của mình, chiến sĩ Phan Văn Hà, thuộc Lữ đoàn 234 không khỏi lo lắng: “Là người hát đầu tiên nên em hơi lo, hy vọng em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”.
Không chỉ riêng chiến sĩ Hà, mà nhiều chiến sĩ mới khác cũng có tâm trạng chung như vậy, các chiến sĩ mới đang trong giai đoạn huấn luyện vẫn còn bỡ ngỡ, ngại ngùng khi thể hiện trước đông người, nhất là khi hát những ca khúc cách mạng, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo. Trong liên hoan, mỗi chiến sĩ đều phải hát một bài bắt buộc trong nội dung 10 bài hát quy định của quân đội và một bài hát tự chọn. Đây thực sự là một thử thách đối với các chiến sĩ mới, song các thí sinh đã chọn và thể hiện rất thành công các ca khúc, nhiều ca khúc được đầu tư bài bản về phần nhạc, chất giọng tốt.
![]() |
| Một ca khúc tập thể chào mừng liên hoan. |
Nguyễn Xuân Nhàn, người từ Bình Định lên cổ vũ cho bạn mình ở Lữ đoàn 273 trong liên hoan chia sẻ: “Lần đầu tiên em xem một cuộc thi văn nghệ mà chỉ có hát đơn ca. Em được biết, các bài hát quy định của quân đội đều được hát tập thể, nhưng ở liên hoan, những nội dung này phải hát đơn ca, vì thế có thể nghe rõ giọng hát của từng người. Thiệt tình, các anh chiến sĩ hát rất hay”.
Chiến sĩ Huỳnh Tấn Tiên đến từ Lữ đoàn 7, thí sinh đoạt giải nhất của liên hoan, đã thể hiện rất thành công ca khúc “Dấu chân phía trước”, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tâm sự: “Em cảm thấy Liên hoan Tiếng hát binh nhì rất bổ ích. Bản thân em không đặt nặng vấn đề thi cử, em rất bất ngờ khi biết mình đoạt giải cao, em cũng cố gắng để không phụ lòng tin của chỉ huy đơn vị. Các cuộc thi khác em đã từng tham gia khi còn là sinh viên thấy sự ganh đua rất lớn, nhưng ở liên hoan này thì không, các đơn vị có thể gặp nhau, trao đổi, nghe nhau hát, rất vui và đầm ấm. Và điều độc đáo của liên hoan văn nghệ này là chỉ có nam và hát đơn ca!”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, chiến sĩ Tiên, sinh ra ở Quảng Nam, mới tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng hồi tháng 8, Tiên chọn ca khúc “Dấu chân phía trước” vì cảm thấy rất yêu thích và tâm đắc với nội dung của bài hát này.
Sân chơi bổ ích cho chiến sĩ mới
Theo Đại tá Nguyễn Xuân Trương, Phó chủ nhiệm chính trị Quân đoàn, Trưởng ban tổ chức liên hoan năm 2013, chia sẻ: “Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các đơn vị cơ sở và sân chơi bổ ích cho chiến sĩ mới, từ năm 2011 đến nay, quân đoàn đã liên tục tổ chức các đợt Liên hoan Tiếng hát binh nhì. Đối với cấp quân đoàn tổ chức một năm một lần, còn đối với các đơn vị, mỗi lần huấn luyện chiến sĩ mới đều tổ chức liên hoan ở cấp đại đội trở lên. Qua liên hoan đã phát hiện các giọng ca hay, có năng khiếu nghệ thuật tốt, bổ sung cho đội ngũ hạt nhân văn hóa, văn nghệ quần chúng ở các đơn vị, cũng như trong quân đoàn”.
Thông thường những năm trước khi chưa tổ chức Liên hoan Tiếng hát binh nhì, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ theo kiểu hình thức hội diễn, yêu cầu tất cả các đơn vị đều phải chuẩn bị các tiết mục cá nhân, tập thể để biểu diễn, đã sinh ra tốn kém khi nhiều đơn vị thuê người biên đạo. Đối với những đơn vị không có diễn viên nữ còn phải nhờ người đến giúp đỡ nên rất khó khăn, vất vả. Khi tổ chức Liên hoan Tiếng hát binh nhì, những nội dung này cơ bản đã được khắc phục.
Nhận xét về các thí sinh năm nay, Đại úy Lê Minh Tuyến, Chủ nhiệm Nhà văn hóa Quân đoàn, Trưởng Ban giám khảo hội thi, cho rằng: “Bên cạnh những giọng hát thể hiện tính trữ tình đằm thắm có chất nghệ thuật, biểu diễn tự tin và truyền cảm, còn có những giọng hát rất hồn nhiên chất lính binh nhì, nếu được đào tạo bài bản chắc chắn sẽ nhiều triển vọng”.
Sau liên hoan, thêm một lần khẳng định Tiếng hát binh nhì, một hoạt động sáng tạo trong hoạt động văn hóa ở cơ sở, đã thành “thương hiệu” của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3.
Bài và ảnh: VŨ DUY HIỂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận