Thế vận hội dành cho người khuyết tật Pa-ra-lim-pích 2008 đã bế mạc vào 7 giờ tối 17-9, trong ánh sáng pháo hoa rực rỡ, tiếng nhạc sôi động và đậm nét nhân văn.
![]() |
| Pháo hoa trên bầu trời Bắc Kinh. Ảnh: China.com.cn. |
4000 vận động viên đến từ 147 nước và khu vực, đại diện cho hàng triệu người khuyết tật từ khắp nơi trên thế giới đã cùng thi tài tại đất nước Trung Hoa. Băng mình trên đường chạy trước khoảng không mịt mù, hay những cơn đau nhức dồn nén, vượt qua những nỗi đau về thể xác, các vận động viên đã thể hiện được niềm tin vào nỗ lực của bản thân thể hiện rõ tinh thần của Pa-ra-lim-pích 2008 : “Vượt lên chính mình, hòa nhập và cùng chia sẻ”. Tinh thần đó đã như mạch máu chảy xuyên suốt các cuộc so tài trong các nội dung thi đấu, làm cháy lên tinh thần thể thao bất diệt. Cùng với thành công của Pa-ra-lim-pích lần thứ 13 này, nhân loại lại cùng nhau nắm tay vì sự phát triển chung của con người và hát lên khúc ca về tình yêu giữa con người với nhau, giữa người lành lặn và người khuyết tật.
Bên cạnh sự phấn đấu của các vận động viên, việc chuẩn bị và phát triển thi đấu của Ban tổ chức Pa-ra-lim-pích cũng đã làm hài lòng hết thảy vận động viên và khán giả đến xem thi đấu. Pa-ra-lim-pích là một minh chứng cụ thể nhất về công tác xã hội dành cho người khuyết tật của Trung Quốc cũng như của các nước trên thế giới. Việc tạo cho người khuyết tật một sân chơi lớn như Pa-ra-lim-pích hay những hoạt động văn hóa khác đều nhằm một mục tiêu lớn là tạo điều kiện cho người khuyết tật tự vượt lên chính mình, khẳng định mình, được tham gia chia sẻ, hòa nhập với những người lành lặn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Trên bảng tổng sắp về các vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về các nước đã dẫn đầu tại Pa-ra-lim-pích A-ten. Đoàn Trung Quốc bảo vệ thành công vị trí vô địch của mình với 89 HCV, 70 HCB và 52 HCĐ. Đoàn thể thao Anh xếp vị trí thứ 2 với 42 HCV, 29 HCB và 31 HCĐ. Xếp thứ 3 là đoàn thể thao Mỹ với 36 HCV, 35 HCB và 28 HCĐ. Lần thứ 3 tham dự Pa-ra-lim-pích, đoàn Việt đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè thế giới bởi tinh thần thi đấu của các vận động viên.Tạm biệt đất nước Trung Hoa huyền bí, hẹn gặp lại vào 4 năm sau tại Luân Đôn (Anh).
HỒNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận