QĐND Online-Hai đội bóng gặp nhau đêm nay ở Ba-den trong cuộc quyết đấu một mất một còn nhằm giành lấy 3 điểm quý giá sau trận ra quân đầy thất vọng đối với cả hai...
![]() |
| Các cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ . Ảnh Internet |
“Dĩ nhiên là không dễ dàng để quên đi những gì đã diễn ra ở I-xtam-bun, thế nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để ký ức đau buồn đó làm ảnh hưởng đến trận đấu-tiền vệ đội Thụy Sĩ Tran-qui-lô Ba-rơ-nét-ta nói-Chỉ có một điểm duy nhất tương tự với trận đấu ở I-xtam-bun, đó là cả hai đều cần chiến thắng và trận đấu này sẽ là một trận chung kết đối với cả hai đội chúng tôi”.
Đội đồng chủ nhà của EURO 2008 sẽ vào trận này mà không có sự phục vụ của đội trưởng A-lếch Phrây, bị chấn thương nặng trong trận mở màn và hầu như chắc chắn đã bị loại khỏi cả giải đấu. Đây là một mất mát nặng nề đối với đội Thụy Sỹ vì Phrây là cây săn bàn chủ lực của đội bóng và là niềm hy vọng lớn nhất của xứ sở đồng hồ trong chiến dịch EURO lần này. Vắng Phrây, HLV Cốp-bi Cun sẽ buộc phải có một số điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật nhằm tăng cường sức ép lên hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, một tin vui đến với HLV Cốp-bi Cun là Mác-cô Xtren-lơ, đối tác trên hàng công của Phrây đã quay trở lại và có thể thi đấu trong trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.
Phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng có những lo ngại về chấn thương ở hàng phòng ngự với hai cầu thủ chủ chốt của họ là trung vệ Go-khan Gian và Xéc-vét Xê-tin cùng bị dính chấn thương dây chằng trong trận mở màn thua Bồ 0-2. Tuy nhiên, HLV Tê-rim đã khẳng định rằng trận đấu đêm nay với Thụy Sỹ sẽ là trận quyết định nhất trong cả chiến dịch và đội bóng của ông hoàn toàn có thể vượt qua đội đồng chủ nhà để nuôi hy vọng đi tiếp.
Dự đoán: hai đội hoà 1-1
Văn Yên
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận