Thứ Hai, 30/04/2007, 08:43

    Dấu hiệu kết thúc

    Vẫn còn đó những CLB hùng mạnh: Arsenal, Liverpool... nhưng hết giai đoạn 1, cuộc đua giành chức vô địch giải bóng đá ngoại Anh 2006-2007 chỉ là cuộc so kè giữa M.U và Chelsea...

    No image available

    Thày trò Phơ-gu-sơn mừng trận thắng. Ảnh: Internet

    Vẫn còn đó những CLB hùng mạnh: Arsenal, Liverpool... nhưng hết giai đoạn 1, cuộc đua giành chức vô địch giải bóng đá ngoại Anh 2006-2007 chỉ là cuộc so kè giữa M.U và Chelsea. Song ở trận đấu thứ 35 trong mùa bóng này của 2 đội đã xảy ra bước ngoặt khi M.U thắng trong khi Chelsea hòa. Kết quả này làm khoảng cách giữa hai đội lên tới 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa kết thúc.

    Trở lại cuộc đua giữa hai CLB trong giải năm nay, ngoài những trận thắng liên tiếp như chẻ tre, có lúc họ cùng vấp ngã hoặc để mất điểm trong những trận hòa đáng tiếc. Ở vòng đấu thứ 22, khi M.U bị Newcastle cầm hòa 2-2, thì ở thế thượng phong, nhưng Chelsea lại để Aston Villa níu chân trong trận đấu không có bàn thắng. Vòng đấu 24, khi M.U bị bại trận 1-2, ngay trên sân nhà, trước Arsenal thì lúc đó Chelsea cũng ngậm đắng nuốt cay khi rời sân Anfield trắng tay (thua Liverpool 0-2). Ngay vòng đấu 34, M.Brough đã gián tiếp giúp Chelsea bằng cách cầm chân M.U ngay tại thánh địa của đội quân thiện chiến Phơ-gu-sơn thì đội quân của HLV Mua-ri-nhô cũng không tìm thấy đường tới cầu môn Newcastle. Vì thế 3 điểm cách biệt trong cuộc đua tranh khốc liệt này là con số gần như là giới hạn mà Chelsea không thể vượt qua.

    Trở lại trận đấu chiều 28-4. Trong lúc làm khách trên sân Everton, các cầu thủ M.U lúng túng để thua bàn đầu ở ngay phút 12 thì trên sân nhà ở Stamford Bridge, đội quân của HLV Mua-ri-nhô cũng bị dội gáo nước lạnh khi trung vệ Mi-che-lích đưa Bolton vượt lên dẫn trước 1-0. Song trong khoảng khắc mọi việc trên sân Stamford Bridge đã đảo ngược, Chelsea gỡ hòa, rồi vượt lên 2-1 và thế trận lúc này gần như do đội nhà làm chủ. Ở thời điểm đó, M.U vẫn như gà mắc tóc, thậm chí đến phút 50, trên ghế chỉ đạo, HLV Phơ-gu-sơn còn ngao ngán nhìn thủ môn kỳ cựu Van Đơ-xai vào lưới nhặt bóng lần thứ 2. Lúc này khoảng cách điểm giữa 2 CLB M.U và Chelsea không còn nữa (cùng 82 điểm). Nhưng như từng được nhìn nhận, ngoài tiềm năng, sức mạnh vốn có, mùa này M.U còn gặp rất nhiều may mắn và trận này điều đó đã trở lại gần như quy luật. Từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn đội chủ nhà, O.Sia chớp thời cơ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Và tiếp sau đó là 3 bàn thắng liên tiếp nhấn chìm đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc với tỷ số 4-2 và chiến thắng đã thuộc về M.U. Đội quân của HLV Phơ-gu-sơn không những duy trì được khoảng cách 3 điểm mà còn đào sâu thêm cách biệt bởi cuối trận, trên sân nhà Chelsea chỉ có được 1 điểm (hai đội hòa 2-2).

    Sau vòng đấu này, bị đối thủ bỏ xa tới 5 điểm, nhưng HLV Mua-ri-nhô vẫn lên tiếng cảnh báo M.U rằng Chelsea chưa từ bỏ cuộc chơi và kết quả trận đấu giữa hai đội trên sân Sfamford Bridge ngày 9-5 tới, mới có tiếng nói quyết định. Song với các chuyên gia thì cuộc đua tranh chức vô địch giải bóng đá ngoại hạng Anh 2006-2007 đã có dấu hiệu kết thúc và lời khuyên dành cho HLV Mua-ri-nhô lúc này là dồn sức cho Champions League.

    ĐỖ KIM ANH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...