QĐND - Đầu tháng 7 vừa rồi, tôi đưa vợ con đến thăm nhà một người bạn đồng nghiệp thì thấy hai con gái của bạn đang cùng bố mẹ cặm cụi... lắp các chi tiết của ổ cắm điện. Thấy các con của bạn còn nhỏ tuổi (học lớp 6 và lớp 4) mà đã làm việc rất chăm chỉ và nhanh nhẹn, tôi ngỏ lời khen ngợi thì mẹ cháu tiếp lời:
- Hai cháu nhà em biết làm rất nhiều việc rồi bác ạ! Ví dụ như là các cháu đã biết tự nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt và phơi quần áo... Hôm nào các cháu không phải đi học thì vợ chồng em hầu như không phải làm việc nội trợ ở nhà vì các cháu đã biết làm cả rồi!
Thấy vợ chồng tôi có vẻ ngạc nhiên và đặc biệt là khi nghe vợ tôi than phiền vì hai con tôi cũng gần bằng tuổi hai con của bạn mà chưa biết làm việc gì, chỉ học và chơi, bạn tôi liền “bật mí”:
- Các cháu chưa làm được việc gì là do lỗi của anh chị thôi. Ở nhà tôi, mỗi khi bố mẹ làm việc nhà mà các cháu không bận học là phải gọi các cháu vào làm cùng. Bố mẹ vừa làm, vừa hướng dẫn cho con quen dần, nhất là cần lựa lời động viên, khuyến khích để cho con hứng thú làm việc. Dần dà các con đã biết tự làm giúp bố mẹ. Nếu giao việc gì các cháu làm chưa tốt thì bố mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở và hướng dẫn.
- Nhà em cũng vài lần thử cho các con làm, nhưng chúng cứ lóng nga lóng ngóng, làm hỏng cả việc và trông rất ngứa mắt. Hướng dẫn và làm lại thì mất nhiều thời gian quá. Thế là... thà mình tự làm còn nhanh hơn. Ông xã nhà em còn hay thương con, xót con nữa...
Nghe vợ tôi trần tình, vợ bạn tôi tiếp lời:
- Thì nhiều gia đình cũng mắc phải sai lầm đó. Do bố mẹ phần vì thương con, lại không kiên trì dạy con, cứ nghĩ mình tự làm còn nhanh hơn nên bọn trẻ chỉ biết học và chơi, rồi lớn lên chúng lóng ngóng như gà công nghiệp. Nguy hiểm nữa là khi bọn trẻ không làm việc nhà thì chúng không hiểu giá trị của lao động, không biết sự vất vả của mẹ cha và không có ý thức giúp đỡ gia đình. Hơn nữa, chính vì “nhàn cư” nên chúng cứ mải chơi điện tử, dễ hư hỏng nữa... Như thế có phải bố mẹ vừa phải làm nhiều việc mệt nhọc, vừa đau lòng vì con hư. Các cụ ngày xưa đã đúc rút “Dạy con từ thuở còn thơ” cơ mà. Có ai sinh ra mà đã biết tự làm việc đâu?
Từ hôm đến nhà bạn chơi và được nghe những lời rất chí lý về cách giáo dục con, vợ chồng tôi không còn tự làm mọi việc nhà và cho con thoải mái chơi như trước nữa. Thật mừng là chỉ trong 3 tuần nghỉ hè vừa qua, nhờ học theo cách của gia đình bạn mà hai con tôi đã biết làm một số việc nhà và ngoan hơn trước rất nhiều.
Chiều nay, khi hai con tôi đang tự bảo nhau lau dọn nhà, tôi vui quá nên viết lại chuyện này để mọi người cùng tham khảo.
LÂM SƠN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận