Thứ Tư, 16/06/2010, 17:22

    Dậy mà đi!

    QĐND Online - Cũng vào ngày này cách đây vừa tròn 48 năm, đội tuyển Chile với một đội hình đồng đều và rất đoàn kết đã giành chiến thắng trên sân nhà trước đội tuyển Yugoslavia để trở thành đội bóng xuất sắc thứ ba của World Cup 1962...

    No image available
    HLV Bielsa được kỳ vọng sẽ giúp Chile gây bất ngờ tại World Cup 2010

    QĐND Online - Cũng vào ngày này cách đây vừa tròn 48 năm, đội tuyển Chile với một đội hình đồng đều và rất đoàn kết đã giành chiến thắng trên sân nhà trước đội tuyển Yugoslavia để trở thành đội bóng xuất sắc thứ ba của World Cup 1962. Hôm nay, vẫn là ngày 16-6 nhưng tại Nam Phi, Chile lại có cơ hội để mơ tưởng lại hình ảnh hào hùng trong quá khứ khi họ tiếp đón Honduras trong trận mở màn của bảng H World Cup 2010.

    Sau thời khắc rực rỡ ở World Cup 1962, kể từ đó đến nay, đội tuyển Chile với bao thế hệ và đổi thay nhưng vẫn bị ám ảnh bởi một nốt trầm không thể dứt bỏ: 13 trận không biết mùi chiến thắng tại các kỳ World Cup. Đến với Nam Phi lần này, đội bóng dưới thời HLV Marcelo Bielsa được kỳ vọng sẽ đập tan cái kỷ lục đáng thất vọng do chính họ tạo nên ấy.

    Người hâm mộ đội tuyển Chile hoàn toàn có thể hi vọng vào điều đó. Kết thúc vòng loại với vị trí thứ hai khu vực Nam Mỹ, chỉ kém ƯCV vô địch Braxin vỏn vẹn một điểm, Chile hiện nay đang có một sức mạnh tiềm ẩn và hoàn toàn có thể gây lên những cú sốc.

    Vấn đề duy nhất của tuyển Chile hiện nay chỉ là chấn thương của tiền đạo số một Humberto Suazo. Nhưng rất may cái đùi trái của Suazo đã có dấu hiệu hồi phục và có thể anh sẽ được ra sân ngay từ đầu. Trong trường hợp thể lực của Suazo không đảm bảo, Esteban Paredes hay Alexis Sanchez cũng sẽ là những sự thay thế khả dĩ.

    Chile là đội bóng có phong cách chơi khá Nam Mỹ dựa trên nền tảng kỹ thuật. Ở hai kỳ World Cup gần đây, Chile không thành công bởi họ thiếu những cá nhân có thể tạo ra đột biến và đặc biệt là rất hay mất tinh thần mỗi khi bị dẫn bàn trước. Thế nhưng ở World Cup lần này, đội bóng của Marcelo Bielsa có thể sẽ bùng nổ hơn, nhất là khi trong trận đấu sắp tới họ chỉ phải đối mặt với một Honduras rất "vừa miếng".

    Lần thứ hai được góp mặt tại một VCK Cúp thế giới (lần đầu tại WC 1982), Honduras phải vật vã với quá nhiều vấn đề như chấn thương của các trụ cột cộng với thành tích bết bát gần đây. Trong tất cả các trận đấu khởi động cho World Cup 2010, Honduras chỉ toàn hòa và thua. Điều đó khiến ít ai dám tin vào khả năng tiến xa của đội bóng này.

    Trong trận giao hữu gần đây với Rumani, có tới hai cầu thủ của Honduras bị dính chấn thương. Wilson Palacios, tiền vệ 25 tuổi đang chơi cho Tottenham Hotspur - cái tên sáng giá nhất trong đội hình của Honduras đã bình phục nhưng chưa chắc đã đạt được phong độ cao. Trong khi đó, David Suazo nhiều khả năng không kịp ra sân để đá cặp cùng Carlos Pavon trên hàng công.

    Ở bảng H, Tây Ban Nha đương nhiên là sự lựa chọn hàng đầu cho một chiếc vé vào vòng sau. Chiếc vé còn lại là sự cạnh tranh của Chile, Honduras và Thụy Sĩ. Chile đang nắm nhiều lợi thế trong trận đấu sắp tới nhưng điều quan trọng, họ đang rất quyết tâm để xóa đi cái thành tích nghèo nàn mà mình đã "góp nhặt" tại Cúp thế giới trong suốt 48 năm qua.

    Dự đoán: Chile thắng 2-0

    Trận đấu Chile - Honduras sẽ diễn ra vào lúc 18h30' (giờ Việt Nam) ngày 16-6 trên SVĐ Mbombela

    Châu Anh

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...