Thứ Hai, 31/08/2009, 20:25

    “Dê hai” mê sách

    Với cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841-Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), đọc sách bây giờ như niềm đam mê, và được coi là một chế độ trong ngày...

    Gần đây, lười đọc sách là tâm lý phổ biến của không ít cán bộ, chiến sĩ. Nguyên nhân của tình trạng trên có rất nhiều, nhưng cái quan trọng là các đơn vị chưa thực sự khuấy động được phong trào đọc sách. Với cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 2 (Trung đoàn 841-Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh), đọc sách bây giờ như niềm đam mê, và được coi là một chế độ trong ngày.

    No image available
    Chiến sĩ Tiểu đoàn 2 đọc sách theo giờ quy định của đơn vị.

    “Kính thưa các đồng chí! Đơn vị chúng ta mới được cấp trên bổ sung một số đầu sách, tổ công tác phòng Hồ Chí Minh xin giới thiệu với các đồng chí một trong những cuốn sách hay do Nhà xuất bản Văn học ấn hành, đó là quyển “Mảnh đất tình người”. “Mảnh đất tình người” là tập hợp những câu chuyện viết về mảnh đất Khu 4 anh hùng, viết dưới dạng truyện, bút ký, phóng sự, ghi chép. Với 34 câu chuyện sinh động mang đến cho những người lính trẻ cái nhìn chân thực về một thời máu lửa của đất và người Khu 4, chắc hẳn sẽ để lại cho người đọc nhiều ấn tượng và cảm xúc khác nhau. Mỗi câu chuyện trong sách là nốt nhạc vang lên trong bản hùng ca về mảnh đất Khu 4 chúng ta…”.

    Giọng của Thiếu úy Nguyễn Doãn Việt, tổ trưởng tổ giới thiệu sách phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 2 ấm áp và lưu loát, làm cán bộ, chiến sĩ chưa đọc đã mê sách.

    Đại úy Nguyễn Tất Thắng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn 2 cho biết: “Mỗi đợt bổ sung hay cấp đổi tủ sách phòng Hồ Chí Minh, tổ công tác phòng Hồ Chí Minh của đơn vị lại tổ chức giới thiệu sách cho cán bộ, chiến sĩ. Giới thiệu sách là một phần trong kế hoạch tuyên truyền, tạo cảm hứng để mọi người say mê tìm sách đọc. Đến nay, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đều có sách, truyện gối đầu giường hay trong ba lô để tranh thủ thời gian giờ nghỉ, ngày nghỉ đọc”.

    Theo lời giới thiệu của chính trị viên phó tiểu đoàn, tôi có chuyến thị sát ở  Đại đội 4 đúng thời gian nghỉ ngơi của chiến sĩ. Mỗi người chọn cho mình chỗ ngồi thích hợp và cầm trên tay những cuốn sách thuộc đủ các đề tài.

    Chiến sĩ Trần Tuấn Anh, trung đội hỏa lực đang đọc cuốn “Hồi ức về Sư đoàn phòng không cận vệ đỏ” của Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang tâm sự: “Trước đây em ít khi đọc sách và truyện. Sau khi đơn vị phát động phong trào “Tuần văn hóa đọc sách”, em có thêm người bạn mới là những cuốn sách. Ở đó, nó không chỉ chứa kho báu kiến thức, thấy được điều hay, mà còn có cả những kinh nghiệm trong đời binh nghiệp. Hằng ngày, em thường tranh thủ thời gian để có thể “nghiền” 30-40 trang, một tuần cố gắng đọc xong một cuốn truyện hoặc sách”.

    Còn trung sĩ Đậu Xuân Long, người được coi là “mọt sách” thì liên tiếp lập kỷ lục. Có tuần Long đọc xong 3 cuốn sách dày. Mỗi lần sách mới về, Long tranh thủ mọi thời gian để được “lướt” với tất cả đầu sách.

    Trước đây, phong trào đọc sách của Tiểu 2 rất trầm lắng. Số người đến mượn sách đếm trên đầu ngón tay. Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đơn vị phát động phong trào “Tuần văn hóa đọc sách”. Lượng người đến phòng Hồ Chí Minh mượn sách đọc đã tăng vọt.

    Để làm được điều đó, tổ công tác phòng Hồ Chí Minh của đơn vị đã hiến nhiều kế để đọc sách trở thành thói quen của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Ban đầu là những cuộc thi của đơn vị, tổ công tác đã đặt những câu hỏi được gợi mở nằm ở cuốn sách nào đó ở phòng Hồ Chí Minh để anh em tìm đọc. Hay tổ chức các cuộc thi bình sách, viết giới thiệu về sách, thi đọc sách nhanh…

    Dần dần, sách “ngấm” vào mỗi cán bộ, chiến sĩ lúc nào không ai hay. Sách giờ là niềm đam mê mới của những mỗi người lính.

    Hằng ngày, đơn vị dành thời gian 30 phút, trước lúc đi ngủ để cán bộ, chiến sĩ đọc sách.

    Hơn nữa, đơn vị đã đầu tư hơn 20 triệu đồng mua bàn ghế để có chỗ phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ đọc sách. Cứ hai tháng một lần, đơn vị lại lên thư viện Bộ CHQS tỉnh đổi đầu sách mới để phục vụ nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ (trước đây 1 đến 2 quý đổi 1 lần).

    Phong trào đọc sách của Tiểu đoàn 2 giờ đã lan rộng ra các chi đoàn kết nghĩa. Chị Nguyễn Thanh Thủy, ở chi đoàn Ban quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: “Nghe các anh bộ đội kể về nhân vật, câu chuyện trong sách mà các anh đã đọc, làm chúng tôi tò mò. Sự tò mò ấy giờ đã biến thành nỗi đam mê trong cuộc sống thường nhật. Chúng tôi thường xuyên có sự trao đổi đầu sách giữa các đơn vị để tủ sách thêm phong phú”.

    Lê-nin nói: “Không có sách thì không có tri thức”. Nhà thơ Puskin luôn xem “Đọc sách là cách tốt nhất tiếp cận thế giới, là môn khoa học thú vị nhất”. Đúng, sách là người bạn tuyệt vời, là chiếc túi chứa đầy hiểu biết sâu sắc và ý nhị. Sách mang lại lợi ích cho bạn, trau dồi nhân tính, sửa chữa ngôn ngữ, tăng thêm khả năng giao tiếp, làm giàu suy tưởng và là trợ thủ tài năng. Những người lính của Tiểu đoàn 2 đang hằng ngày, hằng giờ làm cho cuộc sống tinh thần của mình thêm phong phú bằng cách: Đọc sách. Việc thật đáng khen.

    Bài và ảnh: ĐỨC DỤC
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...