Thứ Hai, 04/08/2008, 18:20

    Đêm cá tính

    QĐND Online - Lúc lắng đọng, dạt dào tình cảm, lúc cháy bỏng, thiết tha, sáu “hạt mầm” Sao Mai điểm hẹn đang bộc lộ sở trường, sở đoản của mình. Ba thành viên Hội đồng nghệ thuật cũng đã phô diễn cá tính riêng qua những nhận xét sắc sảo…

    No image available

    Hoàng Nghiệp “tình” với “Cha tôi”

    QĐND Online - Lúc lắng đọng, dạt dào tình cảm, lúc cháy bỏng, thiết tha, sáu “hạt mầm” Sao Mai điểm hẹn đang bộc lộ sở trường, sở đoản của mình. Ba thành viên Hội đồng nghệ thuật cũng đã phô diễn cá tính riêng qua những nhận xét sắc sảo…

    Hạt mầm nhú chưa đều

    Thành công nhất tuần thứ sáu Sao Mai điểm hẹn chính là chàng trai đến từ Cần Thơ Hoàng Nghiệp. Hát “Cha tôi” của An Hiếu, Nghiệp như dồn hết tình cảm thân yêu nhất của mình với người cha vào bài hát. Vì vậy, cái tình ấy đã gây xúc động mạnh không chỉ với khán giả mà cả Hội đồng nghệ thuật.

    Thoát mình từ một bài hát tình cảm, Hoàng Nghiệp trở về sôi động, trẻ trung với “Chào buổi sáng” của Nguyễn Dân theo phong cách rock alternative. Tiếp tục làm chủ được sân khấu, “hát sạch sẽ”, chàng trai vùng đồng bằng sông Cửu Long này đang tiến từng bước dài qua từng tuần thi. Nhạc sĩ Ngọc Châu hoàn toàn yên tâm với những gì Nghiệp thể hiện. NSƯT Thanh Lam thì muốn Nghiệp ngông cuồng hơn và sáng tạo hơn. Với thái độ luôn cầu thị, như Nhạc sĩ Giáng Son nhận xét, Nghiệp sẽ còn tiến xa hơn.

    Cô gái được Hội đồng nghệ thuật “nhắm” ngay từ đầu với kỹ thuật thanh nhạc tốt, Hà Linh, cũng đã thử sức với pop ballat sau đêm diễn Gala đậm sắc màu tình cảm. Tuy nhiên, “Nuối tiếc” của Hồ Hoài Anh đã chưa được Linh “cảm” hết mình nên câu chuyện kể bớt phần duyên dáng. Nhạc sĩ Giáng Son thật sự ngạc nhiên với lựa chọn bài hát của Linh khi thử mình với pop-một thể loại nhạc đang được ưa chuộng- thay vì funky, dòng nhạc đã đóng đinh tên Hà Linh.

    Mặc dù vẫn chung thuỷ với Lê Minh Sơn qua “Hát một ngày mới”, nhưng Hà Linh có vẻ hơi bị dao động với funky, con đường mà cô một mình một bóng ở Sao Mai điểm hẹn.

    Anh cả Khắc Hiếu vẫn chứng tỏ lợi thế làm chủ sân khấu của mình với nhiều pha biểu diễn độc đáo. Hiếu đã mang lại điều ngạc nhiên khi ôm cây đàn ghi-ta, vừa đánh, vừa hát. Tuy nhiên, chiếc đàn cũng mới chỉ như vật mẫu bởi Hiếu chưa thể hiện được tài đàn của mình.

    Chọn một bản pop “Nghe mưa” của Dương Thụ, Nhật Thu đã thả vào đó một hơi thở mới nhưng vẫn thiếu sự “cảm” sâu sắc của nội tâm và xử lý tinh tế. Đến bài rock ballat “Vì đâu” của An Hiếu, giọng Thu đã hơi đuối, không truyền tải được sức mạnh của rock.

    No image available

    Hà Linh trở về với thể loại funky

    Chàng trai hai tuần liền đứng đầu danh sách Khán giả bình chọn Duy Khoa và cô ca sĩ của Vietnam Idol Hải Yến thêm một lần nữa chiếm được cảm tình của khán giả. Khoa “tình” trong “Ánh mắt của cha” (Minh Châu) còn Hải Yến thì khuấy động với “Tìm lại” (Microwave).

    Không e dè

    Trái ngược với những tuần đầu, Hội đồng nghệ thuật từ vòng 2 đưa ra những nhận xét “thẳng thừng” hơn.

    NSƯT Thanh Lam tiếp tục nhắc nhở Nhật Thu về kỹ thuật thanh nhạc vì hát rock cần trường giọng. Với Duy Khoa, chị lại cho rằng Khoa phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn thay vì chọn một bài hát khá uỷ mị như “Ánh mắt của cha”.

    Với Khắc Hiếu, nhạc sĩ Ngọc Châu cho rằng Hiếu phải tạo style riêng dù anh đã biểu diễn khá ấn tượng.

    Về phần mình, Hải Yến đã biết giao lưu với khán giả. Hát rock hết mình nhưng cô lại có nhược điểm là chưa khống chế được lửa, thiếu sự tĩnh tại (NSƯT Thanh Lam). Yến vẫn mắc phải lỗi thanh nhạc khi hát cao thì phô. Nhạc sĩ Giáng Son thì góp ý Yến hát những bài lãng mạn cần tinh tế hơn.

    Chàng trai Cần Thơ Hoàng Nghiệp cũng bị “đàn chị” NSƯT Thanh Lam khen là hát sạch sẽ, tình cảm nhưng vẫn cho rằng, Nghiệp nên “thử ngông cuồng hơn, sáng tạo hơn” để khẳng định màu sắc vào con đường Nghiệp theo đuổi.

    Còn cô gái “cưng” Hà Linh, dù được phiếu bầu của cả ba thành viên Hội đồng nghệ thuật nhưng sự lựa chọn hát một bản pop của Linh khiến nhạc sĩ Giáng Son hơi ngạc nhiên. Nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét rằng Linh vẫn chưa tâm sự được vẻ đẹp của một ngày mới với khán giả khi hát “Hát một ngày mới”. Anh còn thẳng thừng: Hà Linh thiếu bản lĩnh. Bởi theo anh, nếu Linh kiên định theo dân ca đương đại thì sẽ tới đích. NSƯT Thanh Lam cũng “đốc” Linh “dám làm, dám nuôi hoài bão, bám vào nó để tạo hình ảnh của riêng mình”.

    Bài và ảnh: Mai Hương
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...