Thứ Hai, 28/04/2008, 23:04

    Đêm của bóng đá tấn công

    Chỉ còn cách trận chung kết đúng một trận đấu, không còn chỗ cho những toan tính, cả MU lẫn Barcelona cần phải tấn công tìm kiếm bàn thắng để tạo lợi thế trong trận cầu sinh tử.

    No image available

    C.Rô-nan-đô có giữ được lời hứa “lập công chuộc tội” tại Old Trafford?

    Chỉ còn cách trận chung kết đúng một trận đấu, không còn chỗ cho những toan tính, cả MU lẫn Barcelona cần phải tấn công tìm kiếm bàn thắng để tạo lợi thế trong trận cầu sinh tử.

    Trận hòa 0-0 MU tại Nou Camp chưa hẳn là một thất bại đối với Barcelona. Chỉ cần hòa với tỷ số tối thiểu tại Old Trafford cũng đủ để Barcelona có chiếc giấy thông hành đến trận chung kết tại Mát-cơ-va. Đây được xem là lợi thế trấn an các cầu thủ Barcelona trước khi xuất quân đi làm khách. Tuy nhiên, hơn ai hết thầy trò HLV Ri-các cũng hiểu rõ những khó khăn, thử thách không dễ vượt qua đang chờ đón họ tại trận lượt về. Thế trận lấn lướt trước MU ở Nou Camp khó có thể tái hiện tại “tổ quỷ” Old Trafford.

    Dù MU vừa thất bại trước Chelsea cách đây 3 ngày ở giải trong nước nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cuộc đối đầu với Barcelona đêm nay. Bởi cho đến trước trận đối đầu với Chelsea, MU có quyền toan tính để dành những điều tốt đẹp nhất nghênh tiếp đội bóng xứ Catalan. Điều chắc chắn MU sẽ tung hết sức trong trận đấu then chốt với đối thủ bằng lối đá tấn công để tìm kiếm chiến thắng. Đây là sự lựa chọn hợp lý trong hoàn cảnh MU không được phép hòa có tỷ số và buộc phải thắng nếu như không muốn trông chờ vào loạt 11m may rủi. Họ cũng cần phải tính đến khả năng thất bại nhưng làm cổ động viên nhà bớt giận nhờ lối chơi đẹp. Bên cạnh đó, với lợi thế sân nhà chẳng có lý gì MU sử dụng lối đá tiêu cực vốn không phải là phong cách của họ. 80.000 khán giả trên sân Old Trafford đang nóng lòng “đòi” được chiêm ngưỡng lối chơi đậm chất MU mà họ đã đánh mất tại Nou Camp. Ngoài đội hình gần như nguyên vẹn (trừ trung vệ Vi-đích tiếp tục chấn thương) thì những khán đài chật kín cổ động viên luôn là động lực thôi thúc các cầu thủ MU thêm dũng mãnh. Ngược lại, sân Old Trafford tuy nhỏ hơn Nou Camp nhưng cổ động viên trên sân lại có cách tạo áp lực rất lớn lên đối phương. Đây chính là điều đáng sợ nhất cho mọi đội bóng khi phải đến làm khách. Được chơi tại Old Trafford cũng mang đến sự tự tin hơn cho thầy trò HLV Phơ-gu-sơn bởi kể từ đầu mùa giải MU luôn chơi rất tốt mỗi khi được thi đấu tại đây.

    Bất luận lối đá của MU thế nào thì đối với Barcelona tiếp tục chơi tấn công là một sự lựa chọn khôn ngoan. Đội hình Barca giàu tính tấn công và hiếm có những cầu thủ đa năng, mạnh mẽ như MU (đặc biệt là ở tuyến tiền vệ), không cho phép họ tạo dựng thế trận phòng ngự từ xa, kín kẽ, nhiều tầng và bình tĩnh đánh chặn mọi đợt công phá của đối phương. Họ cũng không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào tuyến phòng ngự vốn không thật mạnh. Ngoài khả năng chịu sức ép kém và thường mắc lỗi trong những pha tay đôi-điều thấy rất rõ ở trận lượt đi-tuyến chốt chặn này còn khá vô dụng trong chống bóng bổng. Với Barcelona lúc này, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Có thể trên sân khách Barcelona sẽ chịu lép vế trong khoảng thời gian nhất định. Nhưng chính thời điểm ấy họ sẽ bùng nổ bằng những đợt phản công dựa trên độ tinh quái, nhanh nhẹn, mạnh mẽ của Mét-xi, Ê-tô, Hăng-ri và buộc MU phải cảnh giác.

    Lượt về tại Old Trafford đang hứa hẹn một trận cầu đôi công làm mãn nhãn người xem. Nhưng lẽ thường, những trận cầu “đinh” giữa những đối thủ cân tài, cân sức, để biết được “kẻ đi, người ở” nhiều khi chỉ có thể xác định sau những loạt 11m định mệnh đầy may rủi.

    Lê Nam

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...