Tràn đầy cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp nhưng sau lượt đấu thứ 5, vòng đấu bảng Champions League, cả MU, CSKA Mát-xcơ-va và Lille hiện đang rơi vào tình thế khó khăn...
![]() |
| Ăng-ri (phải) và Báp-ti-xta vui mừng trước trận thắng Hamburg 3-1 |
Làm khách trên sân Celtic, các cầu thủ MU kiểm soát trận đấu khá tốt khi làm chủ khu trung tuyến với sự năng động của tiền vệ Pôn Xcâu. Tuy nhiên, phút 81, tiền vệ người Nhật Bản Na-ka-mu-ra đã dội một gáo nước lạnh vào thầy trò nhà Phơ-gu-xơn lẫn người hâm mộ MU khi sút tung lưới thủ môn Van Đờ Xa từ một cú sút phạt tuyệt đẹp. Bị dẫn bàn, HLV Phơ-gu-xơn hối thúc các học trò ào lên tấn công. Những tưởng MU đã có bàn thắng gỡ hoà để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp khi được hưởng quả phạt đền phút 90. Tuy nhiên thủ môn Bô-rúc đã chiến thắng tiền đạo Xa-ha trên chấm phạt đền. Thua trận trên đất Xcốt-len, MU đã tự đẩy mình vào tình thế khó khăn. Ở lượt trận cuối cùng tại vòng bảng, MU sẽ tiếp Benfica (đội vừa có chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Copenhagen) trên sân Old Trafford, chỉ cần hoà là MU giành vé vào vòng đấu knock-out nhưng trước một Benfica đang chơi ngày một hay thì thật khó để nói trước điều gì.
Trong khi đó, những tưởng cái lạnh thấu xương trên đất Nga sẽ khiến các cầu thủ khách Porto, đến từ bán đảo I-bê-ri-a đầy nắng “cóng” chân nhưng thực sự, chính Porto mới là đội chơi hay hơn chủ nhà CSKA Mát-xcơ-va khi giành chiến thắng với tỉ số 2-0. Lập công cho đội bóng Bồ Đào Nha là Qua-rê-xma (phút 2) và Gôn-da-lét (phút 61). Trong trận đấu này, Đu-đu, Ca-van-hô, Oăn-nơ Lớp, Ra-hi-míc… đã gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi rắn, áp sát của đội khách. Bên ngoài đường biên, HLV Ga-da-ép liên tục thúc giục học trò tràn lên tấn công nhưng hàng thủ của Porto đã chơi quá chặt chẽ, không cho các sân sút chủ nhà lấy một cơ hội ăn bàn. Trận thua này không những dập tắt tham vọng sớm lọt vào vòng đấu loại trực tiếp mà còn đẩy CSKA Ma-xcơ-va vào tình thế nguy hiểm. Nếu thua trận trước Hamburg ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò nhà Ga-da-ép phải chuyển sang chơi ở cúp UEFA thay vì tiếp tục tham gia màn tranh tài đỉnh cao ở đấu trường Champions League. Ngược lại, nếu CSKA Mát-xcơ-va giành chiến thắng trước Hamburg, một trong hai đội đang đồng dẫn đầu ở bảng G là Arsenal và Porto sẽ phải loại lẫn nhau để giành một tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.
Được thi đấu trên sân nhà nhưng Lille cũng gây thất vọng khi để Anderlecht cầm hoà 2-2. Nếu lượt trận cuối Lille đánh bại AC Milan ngay tại San Siro và AEK Athens xẩy chân trước Anderlecht thì đại diện của nước Pháp sẽ lọt vào giai đoạn đấu loại trực tiếp
Còn tại bảng E, trận đấu giữa chủ nhà Real và Lyon đã kết thúc với tỉ số hoà 2-2. Đáng tiếc là tiền đạo Ni-xten-roi đã đá hỏng quả phạt đền ở phút 89. Với trận hoà này, Real chấp nhận đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng, dưới nhà đương kim vô địch Ligue 1 Lyon.
Đình Hùng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận