Thứ Tư, 11/04/2007, 21:30

    Đêm nhạc của những tấm lòng

    QĐND Online - Ngày 10-4-2007, đêm nhạc đầu tiên trong 5 đêm nhạc của chương trình giao lưu thư pháp và âm nhạc từ thiện mang tên “Để gió cuốn đi…”* do câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ Hà Nội tổ chức đã diễn ra trong không gian lãng mạn và ấm áp của Trịnh ca quán tại 359 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

    No image available
    QĐND Online - Ngày 10-4-2007, đêm nhạc đầu tiên trong 5 đêm nhạc của chương trình giao lưu thư pháp và âm nhạc từ thiện mang tên “Để gió cuốn đi…”* do câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ Hà Nội tổ chức đã diễn ra trong không gian lãng mạn và ấm áp của Trịnh ca quán tại 359 Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội.

    Năm đêm nhạc là năm món ăn, năm hương vị âm nhạc riêng biệt, được tổ chức đều đặn vào tối thứ 3 hàng tuần từ nay đến 22/5. Đêm thứ nhất là Blue – Flamenco, đêm thứ hai là nhạc Trịnh – Beatles, đêm thứ ba là Rock – Ballad, đêm thứ tư là nhạc nhẹ trữ tình Việt Nam. Riêng đêm thứ năm, nhạc Jazz, sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi: Lê Minh Sơn – Thanh Lam – Nghệ sĩ mù ghita Văn Vượng…

    Bên cạnh biểu diễn âm nhạc còn diễn ra hoạt động thư pháp, người xem được trực tiếp chứng kiến những nghệ sĩ trẻ tuổi thể hiện tài năng của mình. Tiền thu được từ hoạt động bán thư pháp và đồ uống sẽ được dùng thành lập thư viện cộng đồng, hỗ trợ bốn lớp học tình thương của Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ tại Cầu Mới, Bãi giữa cầu Long Biên, Đống Đa, Bạch Mai; chăm sóc sức khỏe và các hoạt động ngoại khóa khác cho trẻ em nghèo, lang thang khuyết tật, con em gia đình chính sách, trẻ em thuộc trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Đây là ý tưởng của Tuấn Anh – Chủ nhân Trịnh ca quán và cũng đồng thời là thành viên của Câu lạc bộ Tình Nguyện Trẻ.

    Để có một chương trình như vậy cả nhóm đã phải vô cùng cố gắng. Từ MC, nhạc công, người chỉ đạo… đến phông chữ hậu cần đều do các bạn của Tình Nguyện Trẻ đảm nhiệm.

    Để thu hút nhiều người đến tham gia chương trình, Ban tổ chức đã cho đăng tin trên các diễn đàn, blog cá nhân và thông qua mối quan hệ bạn bè của các thành viên cũng như phát tờ rơi tại các trường đại học. Từ ý tưởng đến chương trình đầu tiên chỉ có hai tuần chuẩn bị nên tất cả đều phải gồng mình cố gắng chạy ngược chạy xuôi. Ngoài thời gian gấp rút, khó khăn lớn nhất mà nhóm gặp phải là kinh phí. Thành viên của câu lạc bộ phải cùng nhau đóng góp để tổ chức chương trình. Ngay đêm đầu tiên, kết quả đã rất khả quan. Các bàn trong quán đều kín khách, chủ yếu là bạn trẻ.

    Bên cạnh mong muốn về sự thành công của đêm nhạc, những thành viên của Tình Nguyện Trẻ còn hy vọng thông qua đây sẽ nhận được sự tài trợ của các cơ quan, ban ngành, các đơn vị cá nhân hảo tâm để có thể giúp đỡ nhiều hơn nữa các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mang đến cho các em cuộc sống tốt đẹp hơn. Hơn ai hết, họ là những người luôn tâm niệm: “Sống trên đời cần có một tấm lòng…”*

    *: chữ dùng của Trịnh Công Sơn

    Bài và ảnh: Thanh Thủy- Ngọc Trâm-Thu Dung

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...