Thứ Bảy, 01/02/2014, 15:04

    Đem tiếng hát về với buôn làng

    QĐND Online - Tết Giáp Ngọ này, Đội Tuyên truyền văn hoá cơ sở (TTVHCS) - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum liên tục cơ động về các buôn làng đem lời ca tiếng hát phục vụ đồng bào...

    QĐND Online - Tết Giáp Ngọ này, Đội Tuyên truyền văn hoá cơ sở (TTVHCS) - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Kon Tum liên tục cơ động về các buôn làng đem lời ca tiếng hát phục vụ đồng bào.

    No image available

    Giao lưu sĩ quan trẻ Bộ CHQS Kon Tum với các tỉnh Nam Lào và Sư đoàn 5 QĐND Lào. Ảnh: T.Kiên

    Được thành lập từ tháng 6-2013 với 10 cán bộ, nhân viên, trong đó 30% đã tốt nghiệp hệ cao đẳng của Đại học văn hoá nghệ thuật quân đội, 50% người dân tộc thiểu số, Đội TTVHCS là lực lượng chủ công của Đoàn nghệ thuật quần chúng LLVT tỉnh Kon Tum tham gia Hội diễn Quân khu 5 (9-2013), góp phần quan trọng đem về 5 giải A, 2 giải B, cờ giải Ba toàn đoàn, trong đó có 2 tiết mục gây được dấu ấn riêng.

    Thượng tá Chính trị viên Đặng Quốc Lập cho biết: “Mỗi gương mặt của đội thể hiện một sở trường riêng, Thiếu tá QNCN Vũ Minh Tuyển, Đội phó chuyên môn rất “có nghề” trong cả biểu diễn và viết kịch bản tuyên truyền. Thượng uý QNCN A Long, nguyên diễn viên của Đoàn Văn công Quân khu 5, từng đoạt huy chương bạc Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân, không những sở hữu giọng nam cao khỏe khoắn mà còn có khả năng dàn dựng, bè phối các bài hát hiệu quả. Trung uý QNCN Y Tuyết có giọng hát ru ngọt ngào, sâu lắng. Tất cả các anh chị em đều say mê tâm huyết với nghề, tích cực luyện tập để có những tiết mục tốt phục vụ công chúng” . Được Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo chặt chẽ về nội dung, các chương trình của Đội luôn thấm đậm bản sắc văn hoá Tây Nguyên, được bà con các địa phương đón nhận nồng nhiệt. Xen giữa các tiết mục ca, múa, nhạc có phần tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng song ngữ tiếng Kinh và tiếng đồng bào dân tộc tại chỗ. Trung uý QNCN Y Tuyết tâm sự: “Sân khấu của chúng tôi có khi chỉ là một bãi đất tương đối bằng phẳng ngoài trời, phông màn căng trên thành xe tải chở đạo cụ, người xem ngồi trên chiếu, trên dép, có hôm đang diễn trời bất ngờ đổ mưa to, vậy mà cả người diễn lẫn người xem đều không muốn về…”.

    Đem lời ca, tiếng hát về với buôn làng, Đội TTVHCS tỉnh Kon Tum đã góp phần củng cố niềm tin của người dân với Đảng, với chính quyền, khẳng định tình quân dân khăng khít bền chặt trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Ngoài ra, những ngày trung tuần tháng 1-2014,  Đội còn vượt chặng đường hơn 200 cây số đến huyện Xa Ma Khi Xay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, để tham gia lưu diễn văn nghệ nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào (20-1-1949/20-1-2014), góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị lâu đời và hợp tác toàn diện của hai dân tộc Việt Nam – Lào anh em.

    ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...