Thứ Hai, 19/04/2010, 21:00

    Đến đây, Lyon!

    Bayern lại khiến Bundesliga ngỡ ngàng với những cảm xúc kỳ lạ, với những điều oái oăm đến mức khó tin. Có thể chiến thắng trước Hannover là điều đương nhiên, nhưng chẳng ai nghĩ họ dồn sức vùi dập đối thủ nhỏ bé một cách tàn nhẫn đến thế...

    No image available
    Bayern “doạ” bằng chiến thắng 7-0 trước . Ảnh: AFP

    Bayern lại khiến Bundesliga ngỡ ngàng với những cảm xúc kỳ lạ, với những điều oái oăm đến mức khó tin. Có thể chiến thắng trước là điều đương nhiên, nhưng chẳng ai nghĩ họ dồn sức vùi dập đối thủ nhỏ bé một cách tàn nhẫn đến thế.

    Có thể đó là lời cảnh báo đến trước trận lượt đi vòng bán kết Champions League. Có thể đó là phút ngẫu hứng của Robben cùng đồng đội. Cũng có thể đó chỉ đơn giản là một trận đấu mà đã vỡ trận. Nhưng phía sau chiến thắng đó là những vấn đề khác!

    1. Bayern quá mạnh so với là điều không cần bàn cãi. Thậm chí nếu đưa đội hình dự bị vào sân, Hùm Xám cũng có thể dễ dàng đánh bại . Vậy thì vì cớ gì mà HLV van Gaal dùng “đại bác” để bắn thỏ mà không cần quan tâm đến trận gặp Lyon, nhất là khi 8 trận liên tiếp trước đó ở Bundesliga, chưa có trận nào Bayern ghi hơn 2 bàn/trận? Ribery, Robben, Olic, Schweinsteiger… đều có mặt từ đầu, thậm chí quân át chủ bài Robben thi đấu cả 90 phút trước một Hannover hoang mang và sẵn sàng tung đòn thù bất cứ lúc nào. Bất cứ ai cũng có thể nhận thấy Robben là người chơi năng nổ nhất, nỗ lực đến tận phút bù giờ cuối cùng để hoàn thành cú hat-trick trong một thế trận đã an bài ngay sau hiệp 1. Ribery và Olic đá 69 phút. Schweinsteiger chỉ được ra nghỉ ở phút 83. Sẽ có người cho rằng, van Gaal đã phung phí sức của các ngôi sao một cách không cần thiết trong thời gian quan trọng nhất của Bayern. Nhưng ông vẫn có lý của mình…

    2. Ngay sau khi loại Man Utd khỏi Champions League, HLV van Gaal đã tuyên bố chắc nịch về tham vọng “ăn ba” khi những mục tiêu đã ở rất gần. Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng biết rằng Bayern vẫn thèm khát chiếc Đĩa Bạc, bởi suốt 15 năm qua họ chưa bao giờ chịu nhường ngôi cho kẻ khác 2 năm liên tiếp. Champions League vẫn là ưu tiên số 1, nhưng Bundesliga được coi là đấu trường không thể thất bại. Và khi van Gaal tung lực lượng mạnh nhất để đè bẹp , họ được tung hô như những anh hùng. Bởi Bayern đã lấy lại ngôi số Một tạm thời rơi vào tay Schalke 1 tiếng trước đó một cách thuyết phục. Đó là sự tôn trọng đối thủ, tôn trọng CĐV, và Bayern cũng khẳng định Bundesliga với họ vẫn rất quan trọng.

    3. Cùng thời điểm Bayern nghiền nát bằng đội hình đầy đủ các ngôi sao, thì đến sân của với đội hình B. Lisandro, Delgado, Ederson… đều ngồi dự bị. HLV Claude Puel thay đổi cả đội hình chiến thuật quen thuộc để giữ sức cho chuyến đi tới . Thế nhưng van Gaal chẳng hề quan tâm tới chuyện đó. Ngày thứ Sáu (16/4), BLĐ Bayern đã lên tiếng phàn nàn với UEFA rằng, Lyon đã chơi không đẹp (chứ không sai luật) khi hoãn trận đấu với Monaco tại Ligue 1 trước trận lượt về để giữ sức. Và như để khẳng định cho tuyên bố của mình, Bayern vẫn hoàn thành đúng lịch thi đấu, thậm chí thi đấu một cách sòng phẳng, quân tử. Ai cũng thấy Robben nỗ lực thế nào đến tận phút bù giờ cuối cùng để hoàn tất cú hat-trick. Đó là hình ảnh của Bayern, một Bayern đáng được trân trọng vì những gì họ cống hiến.

    4. Có thể thắng lợi 7-0 chẳng thể hù dọa được , nhưng ít nhất họ đã tự tạo ra động lực chiến đấu cho mình, và khẳng định khát vọng chiến thắng vẫn còn cháy bỏng. Và bây giờ, Bayern có thể tự tin tuyên bố: “, hãy đến đây!”

    Thống kê

    Đè bẹp 7 bàn không gỡ là trận thắng đậm nhất của Bayern kể từ khi chuyển về thi đấu tại SVĐ Allianz-Arena (từ năm 2005).

    Đây cũng là lần đầu tiên Robben lập hat-trick trong màu áo Bayern. Tổng số bàn thắng của Robben tại Bundesliga đã là 14 bàn, dẫn đầu danh sách ghi bàn của CLB.

    Trận đấu thứ 6, HLV Slomka không thắng khi đối đầu Bayern (4 thua, 2 hòa).

    Đã 20 trận liên tiếp Bayern ghi bàn ở Bundesliga, kỷ lục mới của CLB đã được thiết lập. Trận gần đây nhất Bayern không ghi bàn là trận hòa 0-0 với ở vòng 11.

    Chỉ với 28 bàn thua, Bayern đã trở thành CLB có hàng thủ tốt nhất Bundesliga (Schalke thứ nhì với 29 bàn thua).

    Bayern đang là CLB có tỷ lệ cầm bóng cao nhất Bundesliga với trung bình 62%. Trong trận gặp , họ có 25 cú sút ( 9), phạt góc 9 lần ( 1).

    Trận gặp là trận thứ 360 của thủ thành Butt tại Bundesliga (36 trận cho Bayern).

    Theo Báo bóng đá

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...