QĐND - Khát khao vươn tới cái đẹp, mong cho cái đẹp tỏa sáng để được mọi người ngưỡng mộ là nhu cầu chính đáng của con người nói chung, của chị em phụ nữ nói riêng. Với những thiếu nữ tham dự các cuộc thi nhan sắc, nhu cầu đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Nhan sắc của phụ nữ chủ yếu là do tạo hóa ưu ái ban tặng. Có những người may mắn được trời phú cho vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”, lại cộng thêm chút tài hoa, giỏi giang, nên con đường đến với vương miện một cuộc thi nhan sắc nào đó là nằm trong tầm tay. Nhiều năm qua, rất nhiều cuộc thi người đẹp nở rộ, từ phạm vi địa phương, lĩnh vực, vùng miền, đến quy mô quốc gia. Đó là lý do ra đời hàng loạt danh hiệu người đẹp cấp tỉnh, thành phố, khu vực, và cao hơn là các danh hiệu hoa hậu như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu... Trong đó, danh giá nhất, được dư luận quan tâm nhất là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức định kỳ hai năm một lần.
Năm 2016 được coi là năm “được mùa” của các người đẹp khi trong nước diễn ra 3 cuộc thi hoa hậu, đó là Hoa hậu Biển Việt Nam, Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu và Hoa hậu Việt Nam. Cách đây 3 tháng, ngay sau đêm kết thúc Hoa hậu Biển Việt Nam, dư luận không chỉ hoài nghi về “nghi án” lộ kết quả tốp 3 người đoạt giải ngay trước đêm chung kết, mà nhiều người còn rất ngạc nhiên vì thí sinh đoạt danh hiệu cao nhất của cuộc thi lại có nội dung ứng xử “đuối” nhất trong tốp 5 thí sinh tham dự phần thi ứng xử. Còn cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu vừa tổ chức cuối tháng 7 vừa qua, tuy không xảy ra lùm xùm, nhưng một số ý kiến cũng cho rằng, cuộc thi này chưa đáp ứng kỳ vọng của dư luận vì có một số thí sinh dự thi chưa thực sự đại diện cho vẻ đẹp “bản sắc Việt mang tính toàn cầu” như cái tên cuộc thi “kêu như chuông” của nó. Gần đây nhất, khi đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam sắp diễn ra vào cuối tháng 8 này, Ban tổ chức đã kiên quyết “mời khéo” 3 thí sinh ra khỏi cuộc thi vì lý do người thì thiếu trung thực, người thì vi phạm quy chế cuộc thi.
Hầu như không có cuộc thi hoa hậu nào là không ít nhiều có những ồn ào thị phi xung quanh nó. Phải chăng dư luận quá khắt khe với những cuộc thi nhan sắc này, hay chính những người trong cuộc muốn làm “nóng” dư luận để càng dễ gây sự chú ý của công chúng? Dư luận khắt khe là có lý, vì có những tên tuổi hoa hậu sau khi đăng quang đã không xứng đáng với vị trí “ngôi vương” của sắc đẹp do chưa làm tròn bổn phận, trách nhiệm cao cả của “người đại diện vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam”, thậm chí có hoa hậu còn có những thái độ, cử chỉ thiếu chuẩn mực, bị cộng đồng lên án, trong đó có đương kim Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Hoa hậu, người đẹp được vinh danh trong các cuộc thi tự thân đã là một cái đẹp. Nhưng cái đẹp này thực sự chỉ có giá trị và lan tỏa sâu rộng trong công chúng khi biết kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp bên ngoài (nhan sắc) với vẻ đẹp bên trong (trí tuệ, đạo đức, nhân cách), giữa vẻ đẹp của thái độ, cử chỉ, lời nói với chuẩn mực của phong cách ứng xử nhã nhặn, lịch sự, văn minh. Do hoa hậu, người đẹp đã được định vị là “người của công chúng”, cho nên họ phải sống, học tập, công tác làm sao để xứng đáng với niềm tin, tình cảm của công chúng đã dành cho họ.
Đã là cuộc thi sắc đẹp, trước hết những người dự thi phải ứng xử với tư cách là một người có nhân cách, tâm hồn đẹp thực sự. Đừng vì cái danh hào nhoáng, giả tạo bên ngoài mà cố tình “đánh bóng” mình bằng những chiêu trò ngụy tạo, gian dối. Cái đẹp mà không xuất phát từ ý thức đẹp, hành động đẹp, tấm lòng đẹp thì cái đẹp ấy... không đẹp và trước sau cũng bị tẩy chay.
THIỆN VĂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận