Chủ Nhật, 04/07/2010, 12:27

    Đẹp như chuyện cổ tích Grim

    QĐND Online - Đức khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của tiền đạo cánh Mui-lơ. Các cầu thủ Ác-hen-ti-na đã thưc sự sốc vì từ đầu giải cho đến trước trận thư hùng gặp tuyển Đức, đoàn quân của HLV Ma-ra-đô-na chưa từng bị đối phương dẫn bàn, nhất là lại bị đánh đòn phủ đầu nhanh đến vậy. Đức càng đá càng hay nhưng ít ai dám nghĩ, thầy trò HLV Gioa-chim Lớp lại đánh bại Ác-hen-ti-na tới

     

    QĐND Online - Đức khởi đầu như mơ với bàn thắng ngay từ phút thứ 3 của tiền đạo cánh Mui-lơ. Các cầu thủ Ác-hen-ti-na đã thưc sự sốc vì từ đầu giải cho đến trước trận thư hùng gặp tuyển Đức, đoàn quân của HLV Ma-ra-đô-na chưa từng bị đối phương dẫn bàn, nhất là lại bị đánh đòn phủ đầu nhanh đến vậy. Đức càng đá càng hay nhưng ít ai dám nghĩ, thầy trò HLV Gioa-chim Lớp lại đánh bại Ác-hen-ti-na tới 4-0.

    Đức đã thể hiện một lối chơi vô cùng chặt chẽ, khoa học và đầy biến hóa trong công - thủ. Cặp tiền đạo Pô-đôn-xki, Clâu-dơ chơi như hai “trung vệ” ở phần sân đối phương mỗi khi đội nhà mất bóng. Bế tắc trong khâu ghi bàn, nhất là khi nguồn cảm hứng Mét-xi bị khóa chặt, hàng công Ác-hen-ti-na chơi như gà mắc tóc. Dù HLV Ma-ra-đô-na đã ra hiệu cho Đi Ma-ri-a và Hi-gua-in sớm hoán đổi vị trí ở hai bên cánh nhưng những đợt lên bóng của đội tuyển Ác-hen-ti-na vẫn gói gọn trong hai từ bế tắc. Nếu khán giả nào ngồi trước ti vi, không nhìn lên bảng thông báo tỉ số, không biết chừng lại lầm tưởng đội bóng Nam Mỹ đang dẫn bàn vì lối chơi có phần chậm rãi. Hàng thủ Đức chơi cực kỳ kỷ luật, không cho các cầu thủ Ác-hen-ti-na có cơ hội kéo giãn các vị trí để tung ra những đòn đánh hiểm.

    Chơi phòng ngự chủ động, thi thoảng Đức lại tung ra những đòn phản công sắc bén. Đáng ra tiền đạo Clâu-dơ phải nâng tỉ số ở phút 24 khi sút bóng cực kỳ thuận lợi trong vòng cấm Ác-hen-ti-na. Tiếc là cú chạm bóng của Clâu-dơ lại thiếu nhạy cảm, khi cầu thủ này sút bóng bằng cổ chân.

    No image available
    Đội tuyển Đức khiến cả thế giới khâm phục (ảnh: FIFA).

    Khi những pha phối hợp ở cự ly ngắn và sử dụng kỹ thuật cá nhân không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn về phía khung thành thủ môn Nêu-ơ; bước vào hiệp hai, các cầu thủ Ác-hen-ti-na thay đổi chiến thuật, tích cực sút bóng ngay khi có cơ hội nhưng đáng tiếc, tất cả những pha dứt điểm của Ma-ri-a, Hi-gua-in, Mét-xi, Tê-vét đều không đủ độ khó, hiểm hóc. Có cảm giác trong trận đấu này, 11 tuyển thủ Đức đều chơi hưng phấn, sung sức và quan trọng nhất, luôn xuất hiện kịp thời cản phá bóng trước những đợt hãm thành liên tiếp của Ác-hen-ti-na.

    Trong khi hàng công Ác-hen-ti-na đang vật vã trong khâu ghi bàn thì người Đức lại dội thêm gáo nước lạnh vào đầu thầy trò nhà Ma-ra-đô-na. Từ một tình huống tấn công cực kỳ đơn giản, Pô-đôn-xki chuyền bóng để Clâu-dơ dễ dàng nâng tỉ số trận đấu lên 2-0 ở phút 68.

    Sau bàn thua này, tinh thần của Mét-xi, Hi-gua-in và các đồng đội xuống trông thấy. Ngược lại, trên đà hưng phấn, các cầu thủ Đức càng thi đấu càng tỉnh táo, lạnh lành tung ra “nhát kiếm” thứ ba xé toang mành lưới thủ môn Rô-mê-rô vào phút 74. Công đầu trong bàn thắng này phải tính cho Xvai-tai-dơ, khi tiền vệ này đi bóng như chỗ không người rồi tung ra đường chuyền dọn cỗ cho Phri-ê-đích ghi bàn. Chính Xvai-tai-dơ cũng là xuất sắc nhất của đội Đức trong trận đấu. Tiền vệ đang khoác áo CLB Bayern Munich này luôn hiện diện tại những điểm nóng trên sân. Xvai-tai-dơ gần như giành phần thắng tuyệt đối trong cuộc tranh chấp tay đôi với Ma-xchê-ra-nô, Rô-đri-guết, Mét-xi.

    Ngay cả cầu thủ vừa vào sân thay người của đội tuyển Đức Krốt cũng có cơ hội “bắn phá” khung thành thủ môn Rô-mê-rô. Sau khi để thua 0-3, gần như thầy trò nhà Ma-ra-đô-na đã buông xuôi, chấp nhận số phận. Mọi ngả đường dẫn vào khung thành Rô-mê-rô như rộng mở trước “cỗ xe tăng” Đức. Đến phút 88, Clâu-dơ thoải mái đệm bóng tung lưới Ác-hen-ti-na, ấn định chiến thắng 4-0 cho đội nhà. Một lần nữa, nữ thần chiến thắng A-thê-na lại chọn đội tuyển Đức là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến với Ác-hen-ti-na.

    Ma-ra-đô-na và đoàn quân của ông đã quá dựa vào Mét-xi. Khi Mét-xi không còn là nguồn cảm hứng trên sân, Hi-gua-in bị phong tỏa chặt, Tê-vét chạy như “bóng ma” trên sân thì đội tuyển Ác-hen-ti-na không còn biết dựa vào đâu để vực dậy niềm tin.

    Trước thềm World Cup, đội Đức đã không có sự phục vụ của Ba-lách nhưng thật lạ kỳ, khi không có thủ lĩnh đích thực trên sân thì đội Đức chơi lại càng hay. Phi-líp Lam, Xvai-tai-dơ, Mui-lơ, Clâu-dơ… có thể hóa thân thành thủ lĩnh tuyệt vời vào từng thời điểm nhất định. Cả nước Đức ngất ngây trước màn trình diễn tuyệt vời của thầy trò nhà Gioa-chim Lớp. Còn CĐV trên thế giới thực sự thán phục trước lối đá phóng khoáng, đẹp mắt của đội tuyển Đức. Hạ tuyển Anh tới 4-1 ở vòng 1/16, giờ đội Đức lại đánh bại Ác-hen-ti-na tới 4-0 tại vòng tứ kết khiến cả làng túc cầu bàng hoàng kinh ngạc. Mong là đội Đức sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ những trận cầu đỉnh cao, với lối đá tấn công đẹp như thêu hoa dệt gấm.

    Đình Hùng

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...