Thật trùng hợp, ba trận derby được mong chờ AC Milan-Inter, Barcelona-Espanyol, Liverpool-Everton lại diễn ra vào cuối tuần này. Đáng kể nhất là trận derby thành Milan, nơi người hâm mộ cũng như giới chuyên môn có dịp kiểm chứng tài cầm quân của HLV Mua-ri-nhô.
![]() |
| Man-đi-ni (phải) cùng AC sẽ bại trận trước Inter? (Ảnh: Worldpress) |
Thật trùng hợp, ba trận derby được mong chờ AC Milan-Inter, Barcelona-Espanyol, Liverpool-Everton lại diễn ra vào cuối tuần này. Đáng kể nhất là trận derby thành Milan, nơi người hâm mộ cũng như giới chuyên môn có dịp kiểm chứng tài cầm quân của HLV Mua-ri-nhô.
Phải nói, Mua-ri-nhô là người đặc biệt, hệt như cách chiến lược gia người Bồ Đào Nha này nói về bản thân mình. Đi đến đâu, ông cũng gây sự chú ý cùng hàng tá câu chuyện để các tờ báo lá cải được dịp thêu dệt. Ở Anh, Mua-ri-nhô từng trả lời phỏng vấn qua… hàng rào. Ở Serie A, HLV này phá thông lệ, không dự họp báo khi kết thúc trận Inter-Lecce tuần trước. Không hiểu chủ nhật này, Mua-ri-nhô sẽ đem lại điều gì mới lạ trong trận derby thành . Thành thực mà nói, kể từ khi hành nghề ngoài biên giới Bồ Đào Nha, Mua-ri-nhô khá may mắn khi được cầm quân ở Chelsea, Inter, những đội bóng dưới quyền ông chủ hào phóng, vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng. Tại Inter, Mua-ri-nhô có tới cả tá cầu thủ tài năng, đủ để ông áp dụng mọi sơ đồ chiến thuật. Trước Milan, hãy tin là Mua-ri-nhô đủ lạnh lùng để đưa ra những toan tính khôn ngoan, nhằm đối phó với người đồng nghiệp An-xê-lốt-ti phía bên kia chiến tuyến. Qua bốn vòng, hàng công Inter lẫn đều bảy lần lập công. Nhưng hàng thủ AC Milan lại thủng lưới tới sáu lần, trong khi đội bóng sọc xanh-đen chỉ ba lần thủng lưới. Vấn đề nằm ở chỗ, hàng thủ AC Milan với Dăm-brốt-ta, Bô-nê-ra, Ka-la-de, Pha-va-li khó lòng cự lại hàng công thiện chiến của Inter với I-bra-him-mô-vích, Crút, A-đri-a-nô…
Hướng tới trận derby, cả Mua-ri-nhô lẫn An-xê-lốt-ti đều chủ trương cho cầu thủ đá giữ sức từ vòng đấu trước. Inter đá nhì nhằng với , về cuối trận mới tăng tốc tìm kiếm bàn thắng. AC Milan gặp Reggina thì quá may vì hai đội vốn là “cạ cứng” ở Serie A. Cứ lần nào gặp nhau ở cuối mùa giải, AC Milan lại buông để Reggina kiếm thêm điểm trụ hạng.
Với tính cách cao ngạo, Mua-ri-nhô sẽ không ngần ngại xua học trò dồn lên tấn công, đánh phủ đầu hàng thủ vốn già nua của AC Milan. Hai hậu vệ cánh của đội bóng sọc đỏ-đen Dăm-brốt-ta và Pha-va-li đã lớn tuổi, khó lòng đủ sức đeo bám hai cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ, kỹ thuật của Inter là Quê-xma và Man-xi-ni. Một khi bị hở sườn, AC Milan khó lòng chống đỡ đòn phối hợp của Quê-xma, Man-xi-ni, I-bra-hi-mô-vích, A-đri-a-nô.
Nếu so về tương quan lực lượng, HLV An-xê-lốt-ti rõ ràng thiệt đơn thiệt kép. Cả ba Quả bóng vàng Ka-ka, Sép-chen-cô, Rô-nan-đi-nhô đều có phong độ kém. AC Milan phải sống nhờ đôi chân của hai kép phụ Pa-tô, Bô-ri-ê-rô. Nhưng bộ đôi này khó lòng tỏa sáng trước hàng thủ Inter vốn toàn chiến binh dày dạn kinh nghiệm như Da-nét-ti, Cô-đô-ba, Bu-đi-xô, Chi-vu. Ở Anh, Mua-ri-nhô luôn chiếm thế thượng phong khi đối đầu MU, Arsenal, . Tại Serie A, nữ thần chiến thắng đang song hành cùng Mua-ri-nhô và Inter. Không có lý do gì để Mua-ri-nhô cùng các học trò phải cài số lùi trước . Ông thầy người Bồ không quen ứng xử theo kiểu dĩ hòa vi quý. Inter sẽ chiếm thế thượng phong trong trận đấu này. Nếu hàng thủ AC Mi-lan quá chú tâm phong tỏa bộ ba tiền đạo A-đri-a-nô, I-bra-him-mô-vích, Crút (có thể vào sân từ ghế dự bị), họ sẽ nhận đòn trừng phạt từ hai tiền vệ cánh Man-xi-ni, Quê-xma.
Trên khán đài VIP sân San Siro, chủ tịch Inter, ông Mô-rát-ti đang khát khao chờ đợi chiến thắng của đội nhà. Inter đang xếp đầu bảng Serie A, có bước khởi đầu hoàn hảo ở Champions League. Việc làm ăn của chủ tịch Mô-rát-ti đang thuận buồm xuôi gió khi giá dầu đang ở mức cao. Nếu Inter hạ gục AC Milan, ông chủ Mô-rát-ti sẽ lại bay bổng trên mây.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận