Hòa chung không khí phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024), nhiều hoạt động trang trí, lắp đặt diễn ra tại phố bích họa Phùng Hưng dần đi vào hoàn tất.
Những ngày qua, không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại đang diễn ra sôi nổi, mọi nẻo đường, tuyến phố Hà Nội đều rực rỡ cờ hoa. Bên cạnh đó, những hoạt động văn hóa - nghệ thuật cũng được người dân Hà Nội và du khách quan tâm, hưởng ứng nhiệt tình.

Những mô hình phố cổ xưa đang được dựng công phu.
Tính đến ngày 3-10, tại phố Phùng Hưng, công tác trang trí, lắp đặt mô hình và trưng bày ảnh tư liệu quận Hoàn Kiếm trong giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám 1945 tới Ngày tiếp quản Thủ đô 10-10-1945 đã dần hoàn thiện. Theo các nghệ nhân, dự kiến trong khoảng 4 tới 5 ngày nữa, phố bích họa Phùng Hưng sẽ sẵn sàng đón khách tới tham quan kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng với diện mạo đầy tự hào và rực rỡ.

Anh Sơn tỉ mỉ với nhiệm vụ phác họa và tô màu mô hình của mình.
Không chỉ người dân Hà Nội phấn khởi, tận tâm với ngày lễ kỷ niệm này, mà những người trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây cũng đang góp sức mình để tô thắm thủ đô. Anh Hoàng Xuân Sơn (2003, Ninh Bình), họa sĩ tự do, chia sẻ: “Thấy các anh, các chú hằng ngày lắp đặt những mô hình phố xưa, mình hỏi thì mới biết đang cần một tay vẽ, nên có thời gian mình đến hỗ trợ luôn. Việc của mình là tô màu, phác họa các mô hình để mọi người lắp đặt. Mình đặc biệt yêu mến Hà Nội vào những dịp lễ kỷ niệm như vậy! Đoàn kết và vô cùng gần gũi".

Những người thợ đang triển khai công tác lắp đặt các tranh ảnh tư liệu Thủ đô xưa.
Năm nay, những tư liệu hình ảnh được trưng bày trang trọng ngay tại trung tâm con phố. Mô hình khu phố cổ cũng được tái hiện đầy quy mô, chân thực. Khi tới đây, khách tham quan không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính của Thủ đô xưa mà còn có cơ hội đắm mình trong dòng chảy ký ức lịch sử hào hùng của Hà Nội nói riêng, của dân tộc Việt Nam nói chung. Trải nghiệm này hứa hẹn mang tới cảm xúc sâu lắng, gợi nhớ những khoảnh khắc vẻ vang của đất nước.

Tranh ảnh tư liệu được bài trí công phu ở trung tâm phố bích họa Phùng Hưng.
70 năm trôi qua, những trang sử hào hùng vẫn còn chảy mãi trong ký ức mỗi người. Ngày Giải phóng Thủ đô không chỉ là một dịp lễ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Niềm vui và sự phấn khởi hiện rõ trên từng con phố, ngõ hẻm khi được trang hoàng lộng lẫy và trong trái tim của từng người dân Hà Nội.
Tin, ảnh: THANH THẢO
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.
Ngày 2-9, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Thành đoàn Thành phố, đơn vị Nippon Paint Việt Nam đã hoàn thiện bức bích họa “Việt Nam tươi đẹp” đặc biệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2024) trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Bến Nghé, quận 1.
Thực hiện chủ trương của quận Long Biên (Hà Nội) và phường Gia Thụy (Long Biên) về việc mở rộng các ngõ, ngách còn chật hẹp, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, những năm gần đây, nhất là từ khi có mô hình “Tuyến ngõ bích họa” của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1, đoạn đường tại ngõ 109 Nguyễn Sơn, phường Gia Thụy như được thay áo mới.
Chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 / 7-5-2024), 70 năm giải phóng Thủ đô (10-10-1954 / 10-10-2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2024), thời gian qua, Chi hội Cựu chiến binh (CCB) tổ dân phố số 6, phường Đức Giang, quận Long Biên (Hà Nội) đã triển khai công trình “Ngõ tranh bích họa xanh, sạch, đẹp, an toàn”.
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận