Thứ Năm, 07/05/2009, 11:45

    Điện Biên cờ hoa đón chào đoàn đua

    Vỉa hè hơn một ki-lô-mét con đường chính chạy xẻ đôi thị trấn không còn lấy một khoảng trống. Người người ken chặt. Cờ hoa tung bay phấp phới....

    No image available

    UBND tỉnh Điện Biên tặng bằng khen cho Ban tổ chức và nhà tài trợ.

    QĐND - Ngày 6-5, các vận động viên (VĐV) nam nữ bước vào chặng 5, chặng đường trường cuối cùng của cuộc đua “Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân”. Đích đến là thành phố Điện Biên Phủ...

    Đua giữa cờ hoa

    Rừng cờ hoa khởi nguồn ngay từ điểm xuất phát của chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2009- Cúp Báo Quân đội nhân dân”- thị trấn Tuần Giáo. Vỉa hè hơn một ki-lô-mét con đường chính chạy xẻ đôi thị trấn không còn lấy một khoảng trống. Người người ken chặt. Cờ hoa tung bay phấp phới.

    Cuộc đua xe đã trở thành ngày hội của các dân tộc vùng Tây Bắc.

    Khác với những chặng trước, nửa đầu chặng Tuần Giáo- TP Điện Biên Phủ, các VĐV không sớm tách tốp mà chạy thành một khối. 5 cua-rơ đội Công ty Bảo vệ thực vật An Giang chiếm chút ưu thế thay nhau dẫn đầu. Cách TP Điện Biên Phủ 44km, những VĐV mạnh mới bắt đầu bứt lên. Áo vàng Nguyễn Văn Tài (Domesco Đồng Tháp), áo xanh Mai Nguyễn Hưng (Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) và Ô-chi-ba-ta Tu-mu-ba-ta (Mông Cổ) giành giật nhau vị trí dẫn đầu.

    Qua địa phận thị trấn Mường Ảng, gặp dốc cao, sự phân biệt đẳng cấp càng lộ rõ. Một tốp gần chục VĐV các đội Quân đội, Vĩnh Long, Công ty Cấp thoát nước và Môi trường Bình Dương đuối sức, tụt sâu về phía sau. Trong khi đó, Ô-chi-ba-ta tiếp tục thể hiện khả năng leo núi xuất sắc vọt lên trước và chinh phục đèo Tằng Quái. Nguyễn Văn Tài bám sát phía sau, chinh phục con đèo dài 7km này ở vị trí thứ hai.

    Qua đèo Tằng Quái, Ô-chi-ba-ta vẫn tiếp tục dẫn đầu. Tiếp đến là tốp 10 cua-rơ của các đội Công ty Bảo vệ thực vật An Giang và Domesco Đồng Tháp, bỏ xa tốp hai trên dưới 1km.

    Đoàn đua vào đến địa phận TP Điện Biên Phủ, các cua-rơ bứt phá quyết liệt. Áo vàng Nguyễn Văn Tài giữ sức bền tốt, luôn ganh đua quyết liệt ở vị trí số 1. 5 VĐV của Domesco Đồng Tháp, An Giang và Quân đội tụt lại phía sau.

    Cú nước rút cuối cùng chứng kiến sự tấn công khốc liệt của bộ ba tuyển thủ quốc gia: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) và Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp). Kết quả, Mai Nguyễn Hưng cán đích đầu tiên với thời gian 2 giờ 2 phút 30 giây, tốc độ trung bình đạt 39,111km/giờ. Lê Văn Duẩn và Mai Công Hiếu chia nhau vị trí thứ hai và ba.

    Nữ cũng vượt đèo

    Từ sáng sớm, các VĐV nữ tập kết về thành phố Điện Biên Phủ chiều hôm trước đã di chuyển về Mường Ảng, cách Điện Biên Phủ 42km để bắt đầu chặng đua từ đó. Theo dự kiến, đoàn đua nữ xuất phát tại Mường Ảng lúc 8 giờ 15 phút, nhưng đúng đến giờ đó thì có tin đoàn đua của nam, xuất phát từ Tuần Giáo cách đó gần 40 cây số đã sắp tới Mường Ảng. Lo ngại nếu xuất phát nữ đúng giờ thì có khả năng hai đoàn đua sẽ nhập làm một nên Ban tổ chức đã quyết định để đoàn đua nam đi qua rồi mới cho xuất phát nữ vào lúc 8 giờ 25 phút.

    No image available

    Đoàn đua quanh Thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: XUÂN GỤ

    Trên chặng đua từ Mường Ảng về Điện Biên, các tay đua nữ cũng phải chinh phục hai ngọn đèo hiểm trở là Tằng Quái và Thác Bay. Lúc 8 giờ 40 phút, các tay đua nữ bắt đầu tấn công vào đèo Tằng Quái, cách Điện Biên khoảng 35km. Các tay đua của Agifish An Giang, Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương, Domesco Đồng Tháp thi nhau bám đuổi qua các chặng đèo dốc ngược.

    Qua Nà Tấu đến đèo Thác Bay, đoàn đua phân nhóm rõ rệt. Các nữ cua-rơ của Agifish An Giang, TP Hồ Chí Minh và cả của Ma-lai-xi-a bắt đầu tách tốp vượt lên phía trước ở chặng leo đèo, bỏ lại đoàn đua phía sau một chặng khá xa. Đến cửa ngõ thành phố Điện Biên Phủ, tốc độ đoàn đua chậm hẳn lại do có một đoạn đường rất xấu. Vượt qua đoạn đường này, các cua-rơ bắt đầu sải chân tăng tốc lao vào con đường đôi 7-5 dẫn vào trung tâm thành phố, trong tiếng hò reo cổ vũ như sấm dậy của hàng nghìn người dọc hai bên đường dành cho các tay đua nữ.

    Cách đích 300m, tay đua Ma-lai-xi-a bắt đầu vượt lên nhưng Phan Thị Thùy Trang của Agifish An Giang cũng tăng tốc vun vút lao về đích. Lúc này, Nguyễn Thị Hoàng Oanh của đội đua TP Hồ Chí Minh cũng nhập cuộc. Cả ba lao như tên bắn về đích và chiếc áo xanh của Phan Thị Thùy Trang đã chạm đích đầu tiên, trước Nguyễn Thị Hoàng Oanh trong gang tấc. Người về thứ ba là Masziyaton Mohd Radzi, mang số áo 45 của đội Ma-lai-xi-a.

    Thành tích của Phan Thị Thùy Trang ở chặng 5 dài 42km là 1 giờ 13 phút 05 giây.

    Quyết liệt đến phút cuối cùng

    Đúng 15 giờ ngày 6-5, các VĐV nữ bắt đầu cuộc đua 9 vòng tính điểm, mỗi vòng 2km tại TP Điện Biên Phủ. Hàng nghìn người dân Điện Biên không quản trời nắng gắt vẫn đứng chật hai bên đường 7-5 cổ vũ cho các VĐV.

    Như vẫn còn giữ được hưng phấn từ buổi sáng, Phan Thị Thùy Trang của Agifish An Giang đã về đầu sau vòng 1 nhưng sang đến vòng 3 tính điểm, người về đầu lại là Võ Thị Phương Phi của Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương. Sau vòng 3, đã có một nữ VĐV của đội Ma-lai-xi-a đạp từ từ, có lẽ bỏ cuộc.

    Về nhất vòng 4 là một gương mặt lạ, Dương Thị Lan của đội trẻ Agifish An Giang, nhưng đến vòng 6 quyết định tính điểm thì vẫn là Võ Thị Phương Phi về đầu, bảo đảm chắc chắn vị trí dẫn đầu của toàn chặng. Đến vòng 9, người về nhất là Nguyễn Thị Hoàng Oanh của đội TP Hồ Chí Minh, cũng đồng thời là người về nhì toàn chặng. Người về thứ ba toàn chặng tính điểm ở TP Điện Biên Phủ là Phan Thị Thùy Trang của Agifish An Giang.

    No image available

    Trung tướng Nguyễn Tuấn Dũng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao giải nhất, nhì, ba đồng đội nam chung cuộc

    Ngay sau khi các cua rơ nữ kết thúc cuộc đua vòng tính điểm, các đội nam bắt đầu đua tính điểm 18 vòng quanh đường 7-5, TP Điện Biên Phủ với tổng chiều dài 36km.

    Ngay từ đầu vòng 3- vòng tính điểm đầu tiên- Phan Thanh Điền (Công ty Bảo vệ thực vật An Giang) đã tung đòn nước rút, bứt lên đầu đoàn. Tuy nhiên, cú nước rút ấy đã không đem lại điểm cho Phan Thanh Điền. Người giành trọn 5 điểm đầu tiên là Mai Công Hiếu (Domesco Đồng Tháp). Cua rơ giành 3 điểm là Nguyễn Quốc Dũng (Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2. VĐV trẻ của Domesco Đồng Tháp, Nguyễn Vũ Linh giành 2 điểm. 3 vòng tính điểm tiếp theo (vòng 6, vòng 9 và 12) chứng kiến một cuộc đua tam mã. Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp), Trương Nguyễn Thanh Nhân (Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1) và Trịnh Phát Đạt (Công ty Bảo vệ thực vật An Giang) ganh đua quyết liệt, bứt xa tốp sau khoảng 100m. Đỗ Tuấn Anh duy trì sức bền tốt liên tiếp về đầu cả 3 vòng, được trọn 15 điểm, giành ưu thế gần như tuyệt đối trong cuộc tranh giành chiếc áo xanh chặng cuối cùng. Trong khi đó, Trương Nguyễn Thanh Nhân cũng giành vị trí thứ hai ở cả 3 vòng, được 3 điểm. Vòng 12, bị Lý Quốc Toàn (Quân đội) qua mặt, Trịnh Phát Đạt chỉ giành được 4 điểm.

    Vòng tính điểm 15, như đã chắc ăn với chiếc áo xanh, Đỗ Tuấn Anh tụt lại, để lại vị trí thứ nhất cho Trần Quốc Dũng (Domesco Đồng Tháp). Bất ngờ nhất xảy ra vào vòng cuối cùng, Mai Công Hiếu đột ngột vượt lên, giành trọn 5 điểm. Cũng nhờ đó, thành viên của đội Domesco Đồng Tháp này giành vị trí thứ hai toàn chặng tính điểm. Vị trí thứ nhất đương nhiên đã thuộc về Đỗ Tuấn Anh. Trương Nguyễn Thanh Nhân giành vị trí thứ ba.

    Ban tổ chức đã tiến hành trọng thể lễ trao giải cho các VĐV tham dự cuộc đua “Về Điện Biên Phủ 2009-Cúp Báo Quân đội nhân dân”.

    Kết quả chung cuộc: Áo vàng nam: Ô-chi-ba-ta Tu-mu-ba-ta (Mông Cổ); giải nhì: Khang-ga-rít Na-ran (Mông Cổ); giải ba: Trịnh Phát Đạt (Công ty Bảo vệ thực vật An Giang). Áo vàng nữ: Phan Thị Thùy Trang (Agifish An Giang); giải nhì: Nguyễn Thị Hoàng Oanh (TP Hồ Chí Minh); giải ba: Vũ Thị Thương (Sơn La). Áo đỏ: Khang-ga-rít Na-ran (Mông Cổ). Áo xanh nam: Mai Nguyễn Hưng (Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1). Áo xanh nữ: Phan Thị Thùy Trang (Agifish An Giang). Áo trắng nam (dành cho VĐV trẻ xuất sắc): Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long). Áo trắng nữ: Nguyễn Thị Thật (đội trẻ Agifish An Giang). Nhất đồng đội nữ: Agifish An Giang; nhì: Domesco Đồng Tháp; ba: Công ty Cấp thoát nước Môi trường Bình Dương. Nhất đồng đội nam: Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1; nhì: Domesco Đồng Tháp; ba: Mông Cổ.

    YÊN BA-HUY QUÂN

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...