Thứ Ba, 08/05/2012, 20:44

    Điệu Chèo trên đất Tây Đô

    QĐND - Họ là những cựu chiến binh, cán bộ công chức nghỉ hưu, quê quán ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, vì “mê” Chèo mà đến với nhau, được Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ chính thức công nhận từ năm 2008. Câu lạc bộ hát Chèo (CLB Chèo) hiện có gần 20 thành viên, nhiều năm qua luôn duy trì hoạt động ổn định và cố gắng nâng cao chất lượng biểu diễn...

    QĐND - Họ là những cựu chiến binh, cán bộ công chức nghỉ hưu, quê quán ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, vì “mê” Chèo mà đến với nhau, được Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ chính thức công nhận từ năm 2008. Câu lạc bộ hát Chèo (CLB Chèo) hiện có gần 20 thành viên, nhiều năm qua luôn duy trì hoạt động ổn định và cố gắng nâng cao chất lượng biểu diễn...

    Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2012), Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu các câu lạc bộ trực thuộc phục vụ công chúng. Đến tiết mục của CLB Chèo, Võ Anh Thắng, quê Sóc Trăng, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TP Cần Thơ đứng cạnh tôi rụt rè hỏi: “Những người đó có phải hát... quan họ không anh?”. Tôi bảo họ đang hát Chèo. Thắng reo lên thích thú: “Trước đến giờ em chỉ nghe nói chứ chưa được thưởng thức. Lạ thiệt, miền Tây mình mà cũng có hát Chèo!”.

    Để có đêm diễn, dù chỉ một vài bài, không kém phần chuyên nghiệp trước công chúng, tôi biết các thành viên trong CLB Chèo đã bỏ ra nhiều công sức tập dượt, tự “làm mới” ca từ, động tác biểu diễn...

    Trước đó, bà Trần Thúy Dư, Chủ nhiệm CLB gọi điện mời tôi đến nhà riêng ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều dự đêm sinh hoạt của CLB. Gia đình bà Dư dành hẳn 100m2 đất bên cạnh nhà xây dựng “hội trường” kiên cố để CLB luyện hát, tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi cuối tuần.

    No image available

    Một tiết mục biểu diễn của CLB Chèo do Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tổ chức.

    Hôm ấy, mới hơn 6 giờ tối mọi người đã kéo đến, sau vài phút chuyện trò, các “nhạc công” triển khai trống, phách, tiếng đàn bầu, đàn nhị réo rắt.

    Tôi còn đang bỡ ngỡ, bất chợt giọng hát trong trẻo cất lên: “Đường về thành phố Cần Thơ/ Vẳng nghe câu hát trong mơ thuở nào/ Từ trong phố nhỏ An Hòa/ Lắng nghe tiếng hát mặn mà thân thương...”,  bà Thúy Dư giới thiệu bài hát này viết theo điệu luyện năm cung, người hát là cô Bùi Thị Xinh, giọng ca chủ lực và cũng là người “trẻ” nhất CLB, sinh năm... 1962!

    Bà Dư cười bảo:

    - Trước đây cũng có mấy người trẻ đến xin gia nhập CLB, sau vài buổi tập hát họ đều lắc đầu kêu khó quá, hát còn kết hợp với diễn nữa, vậy là lẳng lặng rút lui. Mọi người trong CLB đều là dân nghiệp dư, nhờ kiên trì, say mê luyện tập mà đạt tới sự tự tin, làn điệu nào cũng hát được. Tuy vậy, trước mỗi lần biểu diễn phục vụ khán giả, chúng tôi lại phải luyện tới luyện lui đến khi nhuần nhuyễn mới thôi.

    Ông Phạm Văn Bân, người chơi đàn nhị duy nhất của CLB nói với tôi:

    - Ban đầu anh chị em chúng tôi chỉ có vài người thôi, thường ngồi với nhau hát cho vơi nỗi nhớ quê hương và hát giao lưu tại các buổi họp mặt đồng hương. Tôi công tác trong ngành hậu cần Quân khu 9, chị Thúy Dư là cán bộ Trường Đại học tại chức Cần Thơ, hầu hết mọi người đã nghỉ hưu, quê ở khắp các tỉnh Ninh Bình, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Thanh Hóa... vào Cần Thơ lập nghiệp từ khi còn rất trẻ. Tham gia CLB không có lợi ích vật chất nào cả, chúng tôi còn bỏ tiền túi mua sắm trang phục, nhạc cụ... mọi người tự nguyện tham gia vì đây là nơi neo giữ chút hồn quê giữa miền đất mới.

    Theo bà Thúy Dư, CLB Chèo hiện có cả một “ngân hàng” bài hát với gần 100 bài do thành viên CLB soạn lời, dựa trên những làn điệu Chèo. CLB thường xuyên được Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ tạo điều kiện giao lưu với các CLB văn nghệ trong và ngoài thành phố, lại được hội đồng hương các tỉnh phía Bắc tại TP Cần Thơ đặt hàng bài hát, mời biểu diễn phục vụ nên không lo thiếu “đất” diễn. Cái khó lớn nhất của CLB là chưa tìm được lớp người kế thừa, CLB hiện đang thiếu người trình bày bài hát và người sử dụng nhạc cụ.

    “Chúng tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ tham gia CLB và sẵn sàng đứng ra đào tạo họ nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Thành viên CLB đều lớn tuổi hết rồi, trong tương lai, nếu để CLB mai một thì tiếc lắm...”, bà Dư trăn trở.

    Đồng cảm với chủ nhiệm CLB Chèo, bà Nguyễn Ngọc Vỗ, Phó trưởng phòng Nghệ thuật quần chúng - Trung tâm Văn hóa TP Cần Thơ cho rằng, lãnh đạo Trung tâm hết sức ủng hộ và đang tìm cách giúp đỡ CLB.

    Nhận xét về hoạt động của CLB Chèo, bà Vỗ cho biết:

    - Trong 16 CLB trực thuộc, CLB Chèo được xếp ở tốp đầu hoạt động hiệu quả, ổn định. Đến nay, do điều kiện khó khăn, Trung tâm vẫn chưa hỗ trợ được nhiều về kinh phí, con người, vật chất cho CLB này, ngoài số tiền bồi dưỡng ít ỏi 200.000 đồng/tiết mục biểu diễn theo quy định tại các buổi giao lưu. CLB Chèo đã có những đóng góp thật đáng quý, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa văn nghệ của thành phố. 

    Bài và ảnh: Hồng Bỉnh Hiếu

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...