Thứ Ba, 09/02/2010, 06:36

    Dính đòn từ những cú “phản pháo”

    Chỉ sau hai trận đấu tối quan trọng với chính MU và Chelsea, mộng đẹp của “các pháo thủ” thành Luân Đôn đã tan thành mây khói...

    No image available
    HLV Văng-giê không còn giữ được bình tĩnh khi hàng phòng ngự của Arsenal luôn mất tập trung. (Ảnh: TT&VH)

    Mười ngày trước, giới chuyên môn còn tung hô Arsenal như là đối trọng đáng gờm của Chelsea, MU trong cuộc đua đến ngôi vô địch giải ngoại hạng. Vậy mà chỉ sau hai trận đấu tối quan trọng với chính MU và Chelsea, mộng đẹp của “các pháo thủ” thành Luân Đôn đã tan thành mây khói.

    Vòng 24, được thi đấu trên sân nhà Emirates, Arsenal chủ động đẩy cao đội hình, nhằm tung đòn đánh phủ đầu về phía MU. Nhưng chỉ với hai đợt “phản pháo” cực kỳ chuẩn xác ngay trong hiệp 1, MU đã vượt lên dẫn trước 2-0. Vào hiệp 2, trong khi các học trò của HLV Văng-giê bế tắc trong khâu ghi bàn thì lại từ một pha “phản pháo”, Park Ji Sung ghi bàn chớp nhoáng, giúp MU vượt lên dẫn trước 3-0. Cuối trận, Arsenal gỡ lại một bàn nhưng chừng đó là không đủ để nói lên tham vọng lẫn tiềm lực của thầy trò nhà Văng-giê.

    Tối chủ nhật vừa qua, Arsenal lại thua trận trước với tỉ số 0-2. Trận thua khiến tham vọng vô địch giải ngoại hạng của “các pháo thủ” tan thành mây khói. Trên bảng xếp hạng sau 25 vòng, Chelsea và MU đang hơn Arsenal 9 và 7 điểm, một khoảng cách diệu vợi.

    Trận đấu với , sau khi bị Đrốc-ba sớm ghi bàn, Arsenal đẩy cao đội hình tấn công dồn dập về phía khung thành đối phương. Trong khi A-sa-vin, Pha-brê-gát quá vô duyên, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn thì từ một pha phản công thần tốc, Đrốc-ba đã lạnh lùng ghi bàn thắng thứ 2, ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea ngay trong hiệp 1.

    Trước đây, thời còn Béc-cam, Ăng-ri, A-nen-ka, Arsenal trở nên đáng sợ nhờ ngón nghề phòng thủ phản công. Đối thủ nào hăng máu, dâng cao đội hình tấn công, các cầu thủ Arsenal chỉ cần vài pha đường chuyền... bóng đã nằm gọn trong lưới đối phương. Ngày đó, ai cũng bảo Arsenal “phản pháo” thần sầu. Khi Béc-cam treo giầy, Ăng-ri đi theo tiếng gọi của danh vọng, A-nen-ka, A-đê-bay-o rời đội vì bất mãn, bị đối xử không công bằng, Arsenal không còn “pháo thủ”-“sát thủ” thực sự nào nữa, những siêu tiền đạo có thể ghi bàn trong mọi tình huống, sau một vài tích tắc.

    Hãy xem, MU có Ru-ni, có Đrốc-ba, những danh thủ khiến Arsenal và các đội bóng ở giải ngoại hạng Anh phải ôm sầu. Còn trong tay HLV Văng-giê, ông không có tiền đạo đúng nghĩa khi Van Péc-xi, Ê-đu-a-đô bị chấn thương. Sau trận thua 0-2, trả lời phỏng vấn trên kênh thể thao ESPN, HLV Văng-giê chán nản trả lời: “Biết nói gì đây khi chỉ trong một tuần, chúng tôi thua liền hai trận tối quan trọng trước MU và . Tôi không phải là người có suy nghĩ tiêu cực nhưng hãy trở nên thực tế, với Arsenal, vị trí thứ 3 hay thứ 4 khi mùa giải kết thúc là hợp lý”.

    Arsenal đã bại trận bởi chính thứ vũ khí phản công sở trường. Thật khó tin chỉ sau 180 phút đối đầu với MU và , mộng đẹp của Arsenal đã tan thành mây khói.

    ĐÌNH HÙNG

    maihuong

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...