Gọi là “vui chơi có thưởng”, vui xuân, nhưng hầu hết phần thưởng ở đây đều là tiền mặt và mang nặng tính "ăn, thua" của tệ nạn cờ bạc trá hình...
![]() |
|
Chơi “tôm, cua, cá” ăn tiền ở hội xuân Phủ Giầy-Chợ Viềng năm 2009 |
Dịp Tết, trong các lễ hội đầu xuân, thậm chí ở một số công viên, khu vui chơi công cộng... các trò vui chơi có thưởng xuất hiện ngày càng nhiều với những biến tướng đáng lo ngại, từ các trò vui cổ truyền đến việc mô phỏng một số trò chơi trên truyền hình. Gọi là “vui chơi có thưởng”, vui xuân, nhưng hầu hết phần thưởng ở đây đều là tiền mặt và mang nặng tính "ăn, thua" của tệ nạn cờ bạc trá hình.
Tết đến, Xuân về, nhiều người đi lễ cầu may cho một năm mới an lành, sung túc hơn. Nắm được tâm lý đó, một số người đã tổ chức các trò chơi mang tính may rủi, "đỏ, đen". Nếu chỉ là vui chơi thuần tuý thì không có gì đáng nói, nhưng những người "sáng tạo" ra các trò chơi này lại có những thủ đoạn tinh vi để móc túi khách hàng.
Có mặt tại hội Phủ Giầy-chợ Viềng (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định) rạng sáng mồng 8 tháng Giêng vừa qua, chúng tôi thấy không ít bất cập trong việc tổ chức lễ hội này. Phủ Giầy-Chợ Viềng là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của người Việt. Du khách thập phương biết đến địa danh này không chỉ là nơi linh thiêng với đền, chùa cổ kính, mà chợ Viềng còn nổi tiếng là chợ cây cảnh với rất nhiều loài cây. Từ xa xưa, mọi người quan niệm đi chợ Viềng đầu xuân để lấy lộc, để “mua may, bán rủi” nhưng không ít người lại thử vận may của mình bằng những trò “đỏ, đen”, cờ bạc trá hình.
Chợ cây cảnh, cây xanh năm nay không nhiều cây như mọi năm, nhưng lại có phần náo nhiệt, mất trật tự hơn. Du khách chen lấn xô đẩy giữa đám đông. Nhiều người đến đây không phải để mua cây, ngắm cây mà chen chân vào đám đông chơi các trò “tôm, cua, cá”, phi tiêu, ném vòng... Các "nhà cái" cải tiến máy móc cho hiện đại hơn; mô phỏng các trò chơi trên truyền hình như “Chiếc nón kỳ diệu”, “Hãy chọn giá đúng”... với những chiếc “nón” quay đều, trên đó ghi số tiền cược. Cả chợ có hơn 30 ki-ốt bán cây cảnh, nhưng 19 ki-ốt có các trò vui chơi có thưởng. Các trò chơi năm nay cũng đa dạng hơn những năm trước, hấp dẫn không chỉ người chơi, mà cả người xem.
Nói là vui chơi có thưởng, nhưng thực chất đây là các trò đánh bạc ăn tiền. Người chơi đặt tiền cược được ăn theo tỉ lệ từ thấp đến cao tùy thuộc xác suất của kết quả. Nhiều du khách đi chơi xuân vô tình trở thành những con bạc khát nước, trong đó có không ít nam thanh, nữ tú muốn “thể hiện mình”. Có những người chỉ trong phút chốc đã mất trắng vài triệu đồng. Ngay cả những em nhỏ có chút tiền mừng tuổi dịp Tết cũng đem “nướng hết” vào những trò chơi này. Bố mẹ em LNA, học sinh lớp 7 của một trường công lập có tiếng ở thành phố Định cho biết: Cháu có gần 2 triệu đồng tiền mừng tuổi, liền đem chơi “tôm, cua, cá”, bị thua gần hết, may mà bố mẹ kịp phát hiện, đưa về nhà cho một trận đòn. Hầu hết người chơi để thử vận may đầu năm mới, hoặc đơn giản là để thỏa chí tò mò. Mặc dù phần lớn người chơi đều biết hậu quả là sẽ “trắng túi”, nhưng họ vẫn lao vào và bị cuốn theo “vòng xoáy” các trò lừa bịp. Những mánh khóe như: Cho ăn tiền một vài ván đầu; một số đối tượng “đóng kịch” là những người chơi may mắn để dụ người chơi, tuy cũ nhưng vẫn phát huy tác dụng. Bên cạnh đó là những thủ đoạn lừa tinh vi khác. Anh M, người tổ chức trò chơi quay số bằng bóng đèn, trong lúc thu dọn đồ nghề chuẩn bị sang lễ hội khác nói với tôi: "Chiếc phanh này có thể dừng lại ở con số may mắn theo ý muốn của tôi”. Nói đoạn, anh chỉ tay vào thiết bị đặt dưới trục của bóng đèn. Chúng tôi vờ “vào vai” những con bạc khát nước để quan sát, tìm hiểu, nhưng có lúc cũng bị bất ngờ bởi những trò ma quái, lão luyện của những tay cờ bạc gạo, những “nhà cái” lừa bịp.
Hậu quả của những trò chơi này đối với người dân nông thôn là rất nặng nề. Người lớn có khi nướng hết số tiền dành dụm trong năm, còn trẻ em chơi nhiều thành quen, bỏ bê học hành, thậm chí trộm tiền của bố mẹ để chơi. Các trò “đỏ, đen” đang là vấn nạn ngày xuân ở không ít địa phương, lễ hội, không chỉ gây phức tạp về an ninh trật tự mà còn làm mất đi nét văn hóa truyền thống của các lễ hội. Ban tổ chức lễ hội và công an, chính quyền địa phương cần quan tâm quản lý, xử lý các "chiếu bạc" trá hình này, đang tồn tại công khai, lừa gạt du khách.
Bài và ảnh: TUẤN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận