QĐND - Thi đấu với Xin-ga-po, đội tuyển Việt Nam sớm có lợi thế khi tiền đạo Thanh Bình đánh đầu mở tỉ số trận đấu ngay từ phút thứ 5. Tuy nhiên, từ tình huống đá phạt ở phút 12, Ben-nét sút tung lưới Thế Anh quá dễ dàng...
![]() |
| Một lần nữa Công Vinh lại là người ghi bàn quyết định cho ĐT Việt Nam tại King's Cup. Ảnh: VNN |
Sang hiệp 2 được 10 phút, từ cú trả bóng của Tấn Tài trong khu vực 16m50, bóng đập vào mặt trung vệ Xin-ga-po (đang trên đà lao về cản phá), bay vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Xu-ni. Dẫn trước 2-1 nhưng hàng thủ Việt Nam vẫn thi đấu kém quyết liệt, lơi lỏng khâu kèm người. Trong bàn gỡ hoà 2-2 (phút 60) của cầu thủ Na-goa, cặp trung vệ Mạnh Dũng, Như Thành đã không kèm sát đối phương, còn thủ môn Thế Anh lại lao ra lỡ chớn.
Sau hai bàn thua, hàng thủ Việt Nam vẫn thi đấu sơ hở. Nếu như các học trò của HLV A-vra-mô-vích gặp may trong khâu dứt điểm, Xin-ga-po đã vượt lên dẫn bàn chứ không phải là đội tuyển Việt Nam, với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 (phút 84) của tiền đạo Công Vinh. Tuy ghi được bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội nhà nhưng trong trận đấu, Công Vinh thi đấu không nổi bật, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ghi bàn thuận lợi.
Thắng Xin-ga-po 3-2, đoàn quân của HLV Rít-đơn sẽ gặp lại đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết, diễn ra vào ngày 30-12 (lúc 18 giờ 30 phút).
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận