Chủ Nhật, 13/12/2009, 07:03

    Đoàn Việt Nam tiếp tục dẫn đầu (20 HCV)

    Trong ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao Việt Nam thi đấu khá thành công, đoạt thêm 6 huy chương vàng, tiếp tục dẫn đầu đại hội...

    Trong ngày thi đấu thứ 4, đoàn thể thao Việt thi đấu khá thành công, đoạt thêm 6 huy chương vàng, tiếp tục dẫn đầu đại hội.

    Ca-ra-te đô Việt nhất toàn đoàn

    Mang về 2 HCV trong tổng số 4 nội dung tham dự chung kết vào ngày thi đấu thứ 4,  thành tích này vẫn đủ để giúp ca-ra-te đô Việt giành được vị trí nhất toàn đoàn   với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

    No image available
    Ca-ra-te đô đồng đội nam đoạt huy chương vàng. Ảnh: XUÂN GỤ.

    Phạm Hoài Long (dưới 55kg nam) là võ sĩ ca-ra-te đô đầu tiên của nước ta thi đấu trận chung kết trong chiều qua, Hoài Long lại để thua R.Pu-va-nét-ra-oan, Ma-lai-xi-a. Anh đã liên tục vượt lên dẫn trước nhưng lại để đối phương đuổi kịp, và sau khi hòa nhau 4-4 ở 4 phút hiệp chính và 1 phút hiệp phụ, anh đã bị xử thua ưu thế.

    Vũ Nguyệt Ánh (hạng dưới 50kg nữ) đã đánh bại Ma-ti-nen In-đô-nê-xi-a với tỉ số 7-1 giành HCV đầu tiên trong ngày hôm qua cho ca-ra-te đô Việt  Nam.

    Trận chung kết kumite đồng đội nam là nội dung thi đấu cuối cùng của ca-ra-te đô tại SEA Games 25,  đây cũng là cuộc đụng độ giữa Việt và Ma-lai-xi-a. Trong 4 trận đấu đầu tiên, Việt Nam hòa 3 trận và thua 1, trong đó 3 trận hòa của chúng ta đều do các võ sĩ đánh mất điểm ở phút chót, còn trận thua duy nhất thì do Dương Hoàng Long bị trúng đòn tay khi trận đấu chỉ còn lại 10 giây. 

    Chỉ cần thủ hòa ở trận đấu cuối cùng, đội Ma-lai-xi-a sẽ đoạt chức vô địch, nhưng nỗ lực tuyệt vời của Nguyễn Văn Sử, võ sĩ đánh trận cuối cùng, đã giúp Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 12-9 để giành chiếc HCV thứ 6 cho ca-ra-te đô Việt Nam. Như vậy, bộ môn này đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 4 HCV đặt ra trước ngày lên đường.

    Cử tạ: Vượt chỉ tiêu

    Có thể nói lực sĩ Nguyễn Thị Phương Loan (hạng 69kg) là người gây bất ngờ nhất trong ngày thi đấu thứ 4, bởi so với  Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Khiết, thì cái tên Phương Loan còn xa lạ với người hâm mộ cử tạ, song chị đã làm bùng nổ sàn đấu bằng thành tích ấn tượng. Ngay ở động tác cử giật, chị đã đạt thành tích 106kg, bỏ xa đối thủ theo sau tới 12kg. Ở phần cử đẩy, Phương Loan hoàn thành bài thi ở trọng lượng tạ 120kg (thành tích tổng cộng 226kg), giành huy chương vàng.  Lực sĩ giành huy chương bạc kém thành tích của lực sĩ Việt tới 8kg.

    Ở hạng cân 77kg, nam, lực sĩ Dương Thanh Trúc đoạt huy chương vàng. Điều đáng nói là ở nội dung cử giật anh kém đối thủ trực tiếp Chô-rô-xe ( Ma-lai-xi-a) 2kg, nhưng sang phần thi cử đẩy, anh nâng được trọng lượng tạ 169kg, trong  khi đối thủ của anh không thực hiện được bài thi ở mức tạ  165kg. Với 2 huy chương vàng đoạt được trong ngày thi đấu thứ 4, bộ môn tạ đã vượt chỉ tiêu đề ra.

    Bi-a: Đình Tiến thắng trận chung kết nội bộ

    Chiều qua, bộ đôi Hoàng Quân–Chí Dũng đã vượt qua bộ đôi của In-đô-nê-xi-a ở nội dung Pool 9 bi với tỉ số 7-5, xứng đáng giành huy chương vàng. Trong trận đấu chung kết nội bộ nội dung carrom 1 băng, cơ thủ Đặng Đình Tiến đã thắng cơ thủ Cao Thanh Trúc 100-72, đoạt huy chương vàng.

     Ở nội dung cầu mây, đồng đội nữ đội tuyển nước ta đã thua đội Thái Lan 1-2, trong trận chung kết, nhận huy chương bạc.

    XUÂN HỒNG và Q.ANH

    Bảng huy Games

    TT

    Quốc gia

    Vàng

    Bạc

    Đồng

    Tổng HC

    1

    Việt

    20

    17

    19

    56

    2

    Thái Lan

    18

    23

    29

    70

    3

    Xin-ga-po

    18

    8

    16

    42

    4

    Ma-lai-xi-a

    15

    16

    24

    55

    5

    In-đô-nê-xi-a

    13

    13

    20

    46

    6

    Lào

    8

    4

    16

    28

    7

    Phi-líp-pin

    7

    14

    15

    36

    8

    Mi-an-ma

    4

    6

    16

    26

    9

    Cam-pu-chia

    2

    4

    5

    11

    10

    Bru-nây

    0

    0

    4

    4

    11

    Đông Ti-mo

    0

    0

    2

    2

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...