Thứ Hai, 06/06/2011, 23:47

    “Đọc sách cùng con”

    QĐND - Tâm sự về tình yêu sách, Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Kidz Academy kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Đọc sách cùng con” tại Hà Nội, đã mượn lời của nhà thơ Bằng Việt: “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ/ Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu”. Cùng với tình yêu con trẻ, chị trở thành người “mẹ lớn” trong “gia đình” CLB...

    QĐND - Tâm sự về tình yêu sách, Tiến sĩ Giáo dục học Nguyễn Thụy Anh - Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Kidz Academy kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) “Đọc sách cùng con” tại Hà Nội, đã mượn lời của nhà thơ Bằng Việt: “Những trang sách suốt đời đi vẫn nhớ/ Như đám mây ngũ sắc ngủ trong đầu”. Cùng với tình yêu con trẻ, chị trở thành người “mẹ lớn” trong “gia đình” CLB. 

    Thụy Anh kể lại lần nói chuyện cùng cậu con trai 6 tuổi:

    - Mẹ ơi, mẹ thích khủng long màu gì?

    - Màu xanh lá cây.

    - Nhưng con thấy màu da cam đẹp hơn.

    - Mẹ lại thấy màu xanh lá cây đẹp hơn.

    - Đẹp… cái đầu nhà ngươi!

    Câu nói của con làm chị “choáng” và phiền lòng. Khi được hỏi con học ở đâu, cậu bé liền mở cuốn sách mới được bố mua cho. Đây cũng là câu chuyện thường gặp trong nhiều gia đình trẻ hiện nay. Tới khi các em tiết kiệm tiền ăn sáng mua truyện tranh, mắt cận thị vì đọc truyện tranh, bắt đầu có những phát ngôn không hay, hành động bạo lực học được từ truyện tranh, bố mẹ mới giật mình xem lại những cuốn sách vô tình đã “rước” về nhà.

    No image available
    TS Thụy Anh (giữa) giao lưu trong ngày hội đọc sách 2011

    Từ đó, Thụy Anh nhận ra việc đọc sách rất quan trọng với con trẻ, bố mẹ phải là người gần gũi, có nhiệm vụ định hướng việc chọn và đọc sách cho con. Chị thành lập CLB “Đọc sách cùng con” vào ngày 6-6-2010 tại Hà Nội nhằm hỗ trợ cho văn hóa đọc của cộng đồng, đặc biệt là các em nhỏ. Hiện nay, CLB đang dần phát triển nhờ lòng hảo tâm của các tổ chức, cá nhân đồng cảm với ý tưởng của CLB; tài trợ bằng hình thức quyên góp tiền “Một đồng cũng quý” và sách thiếu nhi.

    CLB là sân chơi cho cả gia đình xoay quanh những giá trị mà sách mang lại cho trẻ em với hình thức hoạt động qua internet. Gia đình, cá nhân tham gia CLB chỉ cần nhấp chuột đăng ký, phí ban đầu là 2 cuốn sách truyện thiếu nhi, hội phí 30 nghìn đồng/tháng hoặc có thể thay bằng 1 cuốn sách truyện thiếu nhi được CLB thông qua về nội dung và giá trị văn học, thẩm mỹ để xây dựng vào tủ sách chung. Thành viên của CLB được cấp thẻ hội viên, tự do mượn sách, được cập nhật sách mới và tham gia mua sách với giá ưu đãi. Mỗi tháng, CLB sẽ có hoạt động định kỳ với nhiều chủ đề như giao lưu trò chơi, gặp gỡ nhà văn, nhà thơ, trao đổi về kỹ năng sống... diễn ra trên mạng hoặc qua các buổi gặp gỡ.

    Tổ chức cuộc khảo sát thông qua những câu chuyện vui, những trò chơi mới với 1000 học sinh tiểu học và trung học, nhóm của Thụy Anh nhận ra rằng các em nhỏ luôn bị thu hút bởi truyện tranh, nhất là truyện tranh Nhật Bản. Truyện chữ một thời làm cho trí tưởng tượng của chị thêm phong phú bây giờ các em hầu như không quan tâm. Khi được hỏi về những câu chuyện, bài thơ kèm theo tên tác giả, các em phần lớn bị rơi vào trường hợp “không biết” hoặc nhầm lẫn liên tục.

    Theo chị, đây là sự khác nhau của hai thế hệ. Các em đang sống trong một thời đại khác, ngôn ngữ, tư duy, cảm xúc cũng đều khác xa thế hệ trước. Bố mẹ không nên cấm đoán cực đoan niềm yêu thích tự do của trẻ, nên tôn trọng ý kiến của các em, biết cách phối hợp giữa học và chơi là bí quyết dạy con của chị. Sao cho, trước khi bước vào thế giới “ảo” của người máy thì những giá trị rất “người” sẽ có chỗ đứng trong lòng các em. Mỗi thời đại đều có nhân vật riêng, các em biến thế giới nhân vật thành những câu chuyện là có ích, điều quan trọng là chúng ta giúp các em định hướng câu chuyện ấy theo nghĩa tích cực.

    Thụy Anh cùng với nhóm yêu thích hoạt động xã hội của mình mới thành lập CLB được gần một năm, nhưng đã thu hút được hơn 200 thành viên tham gia, cùng nuôi dưỡng tâm hồn phong phú và nhân văn cho trẻ em.

    Bài và ảnh: ĐỖ QUYÊN QUYÊN

    vuhuyen

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...