QĐND - Khi đội tuyển Việt Nam có mặt trên sân cỏ ở AFF Cup hay SEA Games thì người hâm mộ trong nước, nếu không có điều kiện xem trực tiếp, thì lại cùng dán mắt bên màn hình và dù đội tuyển có lúc thăng, lúc trầm nhưng ai cũng hy vọng Việt Nam chiến thắng...
QĐND - Khi đội tuyển Việt Nam có mặt trên sân cỏ ở AFF Cup hay SEA Games thì người hâm mộ trong nước, nếu không có điều kiện xem trực tiếp, thì lại cùng dán mắt bên màn hình và dù đội tuyển có lúc thăng, lúc trầm nhưng ai cũng hy vọng Việt Nam chiến thắng. Nói thế để thấy, trong trận đấu, giải đấu, rõ ràng người Việt chúng ta bao giờ cũng có đôi chút thiên về tình cảm.
EURO không có đội tuyển Việt Nam là lẽ đương nhiên và đội Nga gần như được xem là đội nhà trong tâm thức người Việt. Chẳng thế mà khi đội Nga bị loại một cách rõ ràng, nhưng nhiều người Việt sững sờ, ngay cả nhà báo thể thao lão thành Vũ Công Lập, trong phần bình luận EURO cũng không dưới hai lần thốt lên “quá bất ngờ”. Khi các đội Nga và U-crai-na cũng đã trở thành khán giả, thì đội Anh nhận được nhiều sự chú ý nhất từ các khán giả Việt Nam. Đó là hiệu quả của giải Ngoại hạng Anh - món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi tối cuối tuần của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nói thế để thấy trận Anh - I-ta-li-a đêm nay, số người Việt xem truyền hình sẽ đông hơn mọi ngày và niềm tin đội Anh chiến thắng vì thế cũng lớn hơn đôi chút.
Vậy thực tế thì sao?
Nếu chỉ tính ở các vòng chung kết: EURO, World Cup thì trước trận đấu đêm nay, Anh - I-ta-li-a mới gặp nhau 2 lần và cả hai cuộc đối đầu ấy, “Sư tử” đều gục ngã (vòng bảng EURO 1980, World Cup 1990). Trong các giải đấu chính thức, hiện I-ta-li-a có thành tích cũng nhỉnh hơn, 13 trận bất bại (Anh là 11 trận). Còn ở thời điểm này, mục dự đoán “Vui chơi có thưởng” trận đại chiến Anh - I-ta-li-a, ở châu Âu hay châu Á đều đưa ra tỷ lệ khá ngang bằng.
![]() |
| Cả nước Anh trông chờ vào Ru-ni. Ảnh: AFP. |
Về tương quan lực lượng, trên băng ghế chỉ đạo là HLV Hót-xơn và HLV Pran-đê-li đều chưa mấy tiếng tăm, áp lực không nhiều, ở vòng đấu bảng cả hai lại không thua nên việc bày binh, bố trận đêm nay được dự báo chẳng mấy thay đổi. Chiến thuật 4-4-2 và những biến thể (4-4-1-1, 4-5-1, 4-3-1-2…) sẽ đóng vai trò chủ đạo. Song, tổng thể HLV Pran-đê-li có phần thực dụng, biến báo, còn Hót-xơn khát vọng tiến công hơn.
Về thủ môn, Búp-phôn (I-ta-li-a) dày dạn kinh nghiệm (35 tuổi, 117 lần khoác áo đội tuyển), nhưng Hát, 25 tuổi (Anh) lại tràn đầy sinh lực, phản xạ nhanh như mãnh thú lúc vồ mồi. Như vậy, trong khung gỗ, cả hai đều tạo được niềm tin, chỗ dựa cho đồng đội.
Về hàng hậu vệ. Tuyến đấu này là “đặc sản” của người I-ta-li-a nên họ nhỉnh hơn người Anh. Hơn nữa, từ “bê tông” đơn thuần trước đây, nhờ chịu học hỏi, lối chơi của hàng thủ I-ta-li-a lúc này thêm phần phóng khoáng và cuộc đọ sức ngang bằng với Tây Ban Nha ở vòng bảng đã chứng minh cho nhận định đó. Phía đội Anh, lối phòng ngự có phần thực dụng ít nhiều ảnh hưởng từ các CLB dự giải trong nước (điển hình là Chelsea) cũng làm mai một phần nào sự cơ động tấn công của hai hậu vệ biên.
Không thể bỏ qua trục giữa, nơi có sự hiện diện của: Giê-ra (Anh), Piếc-lô (I-ta-li-a) hai cầu thủ xuất chúng, dù đang tuổi về chiều nhưng vẫn là những nhân tố khó thay thế. Vì thế, hơi thở của hai cầu thủ đó có phần quyết định sức khỏe của tuyến đấu này.
Còn hàng công, I-ta-li-a xem ra có nhiều lựa chọn. Những Ca-xa-nô, Na-ta-lê.. và đặc biệt là Ba-lô-te-li - một tài năng nhưng cũng là “ngựa bất kham”. Việc bố trí ai xung trận cũng là vấn đề luôn làm HLV Pran-đê-li đau đầu. Trong khi ấy, đội Anh không cần nhiều lựa chọn, sự trở lại đội hình của tiền đạo Ru-ni như một làn gió mát, làm đội Anh tỉnh táo, hưng phấn hơn nhiều.
Một vấn đề không kém phần quan trọng là những thông tin bên lề luôn cho thấy không khí tại trại đóng quân của đội quân màu thiên thanh thời điểm này luôn ngột ngạt, thậm chí xuất hiện cả những lời nói “đâm bị thóc, chọc bị gạo”. Còn đội Anh thì đoàn kết nhất từ trước đến nay. Hãy nghe Ru-ni nói: “Hiện chúng tôi như một khối thống nhất, phấn khởi hơn bao giờ hết. Lúc này chúng tôi chỉ có nghĩ đến việc tập luyện kỹ càng cho trận gặp I-ta-li-a. Vì thế, cơ hội chiến thắng của đội Anh trong trận tứ kết lần này không hề nhỏ”.
Còn hậu vệ đội I-ta-li-a, Bô-núc-xi thì đưa ra quan điểm, nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt, cần phải nhanh hơn trước những cơ hội có thể ghi bàn và khẳng định: “Xét về phong độ, chúng tôi hơn đội Anh”.
Dự đoán của chúng tôi: Anh thắng 2-1.
Đỗ Nam Thắng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận